Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ khi buông bỏ những điều này mới dễ nhận được hạnh phúc

2019-04-26 08:24

Tác giả:


Trong cuộc đời, có lẽ khó nhất chính là quên đi quá khứ “đã từng tốt đẹp”. Nhưng dù thế nào, chỉ có cách quên đi quá khứ thì ta mới có thể dành tâm trí để sống tiếp những ngày hạnh phúc.

***

1. Buông bỏ thể diện

Thể diện như một cái lồng mà khi ta nhốt mình trong đó, ta sẽ cảm thấy ngột ngạt. Có người vì quá đề cao cái tôi, quá chú trọng đến bản thân mà thậm chí không thể sống thật với chính mình. Cả đời chỉ dốc tâm dốc sức vào việc tô vẽ bản thân sao cho thật hoàn hảo, thật đẹp với đời.

Thực ra, không đẹp một chút cũng đã sao, sai lầm một chút cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Điều quan trọng là một nội tâm mạnh mẽ, kiên cường để đối diện với vấp ngã và những biến cố cuộc đời.

2. Buông bỏ áp lực

Mệt mỏi hay không là do cách nhìn nhận của mỗi người. Có người đầu tắt mặt tối hết từ chuyện công ty cho đến việc gia đình vẫn luôn vui vẻ mỉm cười. Nhưng cũng có không ít người chỉ có chút trở ngại đã cảm thấy công việc thật áp lực, cuộc sống thật mệt mỏi.

Đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Nó chẳng khiến bạn trở nên hoàn hảo hơn, càng không khiến công việc thuận tiện hơn. Nó chỉ có thể khiến bạn mất thời gian và thêm mệt mỏi. Nếu bạn có thể tìm thấy điểm tốt trong những việc không thuận lòng thì có thể cắt đứt phiền não. Còn nếu chỉ chăm chăm nhìn vào những thứ không vừa ý thì chỉ chuốc lấy thống khổ mà thôi.

3. Buông bỏ quá khứ

Trong cuộc đời, có lẽ khó nhất chính là quên đi quá khứ “đã từng tốt đẹp”. Nhưng dù thế nào, chỉ có cách quên đi quá khứ thì ta mới có thể dành tâm trí để sống tiếp những ngày hạnh phúc. Quá khứ dù tươi đẹp đến đâu cũng đã qua rồi, bạn có muốn nắm giữ cũng chỉ là sự vô vọng ngốc nghếch mà thôi.

Hãy học cách chấp nhận thực tế và nói với chính mình rằng tùy kỳ tự nhiên mới là lựa chọn tốt nhất của đời người. Thản nhiên đón nhận những điều không may mắn của cuộc sống – đó mới là sự lựa chọn của người khôn ngoan.

4. Buông bỏ lười biếng

Thừa nhận rằng, lười biếng đem đến cho người ta cảm giác “ngọt ngào êm ái” khi hưởng thụ nó. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian bạn chắc chắn sẽ thấy điều đó thật nhàm chán và vô nghĩa.

Cuộc sống này tồn tại một lý “Không làm không được. Làm nhiều được nhiều, làm ít được ít”. Vậy nên, hãy tự nhắc nhở bản thân cố gắng nỗ lực trong cả những việc nhỏ nhất. Nên nhớ, phải là một người chăm chỉ, khiêm tốn và lương thiện; như vậy mới hy vọng có được cuộc sống tốt hơn.

Chỉ khi buông bỏ những điều này mới dễ nhận được hạnh phúc

5. Buông bỏ tiêu cực, thù hận

Tiêu cực, thù hận chính là những trở ngại lớn nhất trên con đường tiến đến thành công của mỗi người. Bất bình không cũng không thể thay đổi được thực tế, phấn đấu mới mang đến hy vọng. Khi bạn tuyệt vọng chính là lúc bạn đang đẩy hi vọng sang bên phía đối lập. Vậy nên, đừng nghĩ tiêu cực về cuộc sống, đừng bao giờ nghĩ cuộc đời đối với ta thật bất công. Kỳ thực ông trời rất công bằng, không cho không và lấy không của ai bất cứ thứ gì.

Hãy để tích cực đánh bại tiêu cực, lấy cao thượng đánh bại hận thù, lấy kiên cường đánh bại yếu đuối. Không ai có thể làm ảnh hưởng đến cuộc đời ta trừ phi ta cho phép họ làm điều đó. Bản thân có trở thành thành một người đáng sống hay không – điều đó phụ thuộc tất cả vào chính mình!

6. Buông bỏ sự hoài nghi nhỏ mọn

Trong tâm có nghi ngờ, thì làm việc gì cũng khó. Trong tâm nghi ngờ thì cuộc đời sẽ không có bằng hữu. Nếu có khúc mắc, hãy thẳng thắn nói lên quan điểm, đừng nghi ngờ đoán già đoán non, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người.

Trái tim rộng mở thì đất trời thênh thang. Nhìn người bằng ánh mắt khoan dung cũng chính là mở ra cho bản thân một con đường.

Blog Radio tổng hợp.

Mời xem thêm chương trình: 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top