Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ cần người bình yên thôi

2017-12-30 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Mối tình đầu kết thúc để lại vết thương lòng quá lớn mà em cũng không biết làm sao để chữa lành nó nữa. Em chỉ biết tập quên anh, tập quên một người em cứ ngỡ là sẽ cùng em đi hết cuộc đời này. Nhưng hình như nó quá khó phải không anh? Em từng khuyên rất nhiều người là hãy quên người ta đi, mà em đâu biết rằng ngay cả bản thân mình còn không làm được.

***


Hôm nay mùa đông đến rồi. Hình như năm nay trời lạnh như thì phải. Những lúc như vậy, em lại nhớ anh! Em cảm thấy việc quan tâm đến anh, được nhìn thấy anh vui vẻ chính là hạnh phúc lớn nhất đời em. Vì vậy, em sẽ lại yêu anh như lần đầu, không cần sự đáp lại. Chỉ cần yêu anh bình yên thôi là đủ.

Trời đã vào lạnh rồi, không biết anh có nhớ đến em không?

Lại một đêm nữa trôi qua, mà em cũng không biết là đêm thứ bao nhiêu kể từ khi mình xa nhau. Em chỉ biết đó là khoảng thời gian dài, rất dài đối với em. Hôm nay tự nhiên thấy nhớ anh quá! Chỉ hôm nay thôi, cho em được sống thật với chính mình, cho em được nói hết nỗi lòng của mình anh nhé!

Em vẫn còn nhớ hôm chia tay ấy, em ngồi đằng sau anh lần cuối mà từng giọt nước mắt em phải gắng nuốt ngược vào trong, để cho anh thấy em mạnh mẽ như thế nào. Thế mà vừa bước xuống xe, em đã vội chạy vào nhà, và cứ thế,....bao nhiêu cảm xúc theo nước mắt tuôn ra! Lúc ấy, em không hiểu sao mình lại muốn làm gì đó để có thể khóc nhiều hơn. Em mở điện thoại lên, lục lại tất cả hình ảnh của em và anh nhưng lại không đủ dũng cảm để xóa.

Em tự khuyên nhủ bản thân mình: khóc nốt hôm nay rồi thôi!

Những ngày sau đó, em vẫn tiếp tục với công việc của mình, em vẫn sống tốt, tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường, chỉ có điều là không còn anh bên cạnh nữa!

Cũng không hiểu sao dạo gần đây, em lại nhớ anh! Chắc vì trời trở lạnh, khiến em nhớ đến vòng tay ấm áp của anh. Nhưng dù rất nhớ em cũng chẳng thể gọi cho anh. Em ước gì chuyện tình mình chưa có kết thúc, em lại được vùi đầu vào lòng anh, lại được anh nuông chiều như thế. Em không muốn mình mang vỏ bọc cứng rắn mãi như vậy. Vì dù mạnh mẽ đến mấy, em cũng chỉ là con gái. Em cũng cần có người để thương yêu, để sẻ chia và cho em mượn bờ vai nếu em có lỡ yếu lòng. Vậy mà anh ra đi nhanh quá, để lại một mình em phải gồng gánh những vụn vỡ của trái tim.



Có lúc, thấy cô đơn quá! Em lại muốn tìm một mối quan hệ mới. Nhưng rồi lại thôi, vì em sợ...

Em sợ mình lại phải tự chữa lành vết thương của mình.

Em sợ bỗng một sớm mai thức dậy, em bần thần nhận ra, người ta đã đi rồi...

Em sợ phải khóc, sợ phải cố gắng quên đi hết tất cả những mớ hỗn độn mà em gọi là kỉ niệm. Càng sợ hơn nếu bỗng một lần bắt gặp anh trên phố đang nắm lấy bàn tay khác, không phải là em!

Bởi vậy em chọn khép lòng. Em không muốn bất kì ai khác bước vào cuộc đời em nữa. Mối tình đầu kết thúc để lại vết thương lòng quá lớn mà em cũng không biết làm sao để chữa lành nó nữa. Em chỉ biết tập quên anh, tập quên một người em cứ ngỡ là sẽ cùng em đi hết cuộc đời này. Nhưng hình như nó quá khó phải không anh? Em từng khuyên rất nhiều người là hãy quên người ta đi, mà em đâu biết rằng ngay cả bản thân mình còn không làm được.

Sau bao lần tự ép mình quên anh, em nhận ra rằng tình cảm là thứ không thể gượng ép, cứ mặc cho cảm xúc của mình trôi khẽ vào ai đó, để nó tự do thoải mái, để nó được sống thật với chính mình. Thời gian sẽ trả lời tất cả, càng ép mình quên thì lại càng nhớ mà thôi.

Thôi thì cứ yêu đi, cứ yêu anh như lần đầu mà không cần sự đáp trả, bởi vì chỉ cẩn người bình yên thôi là đủ!

© Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top