'Cháy' khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, gạo vì virus corona
2020-02-07 01:20
Tác giả:
Trung Quốc đang thiếu hụt khẩu trang nghiêm trọng do nhu cầu tăng vọt giữa đại dịch. Trong khi đó, Bắc Kinh tạm dừng xuất khẩu nguyên liệu thô và thiết bị dùng để làm khẩu trang.
***
Trước số ca tử vong và nhiễm virus corona cao kỷ lục trong tuần này, khẩu trang trở thành thứ cần thiết hàng đầu ở Trung Quốc, chẳng hạn như chính quyền TP Quảng Châu bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Theo số liệu từ truyền thông nhà nước, doanh số bán khẩu trang tại Thượng Hải tăng từ khoảng 10.000 cái/ngày lên 3 triệu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhà chức trách Tây Tạng (địa phương không có cơ sở làm khẩu trang) cung cấp được 250.000 khẩu trang y tế và khoảng 7.800 chiếc khẩu trang N95 cho dân số khoảng 3 triệu người.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết nước này có khả năng sản xuất 20 triệu khẩu trang mỗi ngày, các cơ sở sản xuất thiết bị y tế đang hoạt động với công suất khoảng 60% vào thời điểm này. Tuy nhiên, chỉ có thể cung cấp khoảng 600.000 loại khẩu trang phòng độc chuyên dụng N95 mỗi ngày.
Trước sự thiếu hụt khẩu trang và hàng giả, hàng kém chất lượng khắp nơi, một số người Trung Quốc tự làm khaari trang phòng dịch. Đơn cử một nhóm các bà nội trợ ở tỉnh Thiểm Tây đã thành lập một hợp tác xã may khẩu trang tự chế. Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Tứ Xuyên tuần trước nói rằng người dân có thể làm khẩu trang bằng bông và vải thông thường.
Nhiều nhà máy sản xuất tại Trung Quốc nỗ lực tăng ca để đảm bảo nguồn cung thị trường trước bối cảnh dịch corona ngày càng diễn biến phức tạp. Công ty sản xuất thiết bị y tế Dasheng ơ Thượng Hải sẽ tăng sản lượng hàng ngày lên hơn gấp đôi, 200.000 chiếc/ngày trong thời gian 10 ngày tới.
Năm ngoái, Trung Quốc đã sản xuất 50 tỉ khẩu trang, hơn một nửa là dùng cho y tế. Hiện tại, Trung Quốc đã tạm dừng xuất khẩu nguyên liệu và thiết bị dùng để làm khẩu trang, bao gồm cả Hàn Quốc và Việt Nam, làm gián đoạn chuỗi cung ứng tại thời điểm ngày càng có nhiều trường hợp nhiễm virus corona ghi nhận trên toàn cầu.

Cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết Bắc Kinh cũng đã tìm nguồn cung ứng khẩu trang từ nước ngoài, nhập khẩu 220 triệu khẩu trang trong khoảng thời gian từ 24-1, trong đó bao gồm 50 triệu khẩu trang chỉ riêng trong ngày 3-2.
Trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona gây ra đang lây lan nhanh, 10.000 người Hồng Kông xếp hàng gần 30 tiếng để mua khẩu trang. Tuy nhiên, nhiều người quá già yếu hoặc quá nghèo đã không thể mua được khẩu trang cho mình. Một số người phải hấp khẩu trang để sử dụng lại và thậm chí một người mẹ đơn thân đã sử dụng cùng 1 chiếc khẩu trang trong 5 ngày liền.

Không chỉ khẩu trang, người dân đổ xô đến các siêu thị, cửa hàng để mua các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm về tích trữ do lo sợ đại dịch do virus corona gây ra ngày một nghiêm trọng. Kệ đựng rau củ, khẩu trang, chất tẩy trùng, giấy vệ sinh, gạo của một số siêu thị ở đặc khu 7,4 triệu dân trở nên trống trn.
Bốn kệ đã từng để gạo trong một siêu thị ở khu Quan Đường nay chứa đầy mì ăn liền. Một nhân viên bán hàng tại siêu thị Wellcome cho biết nhân viên đã chất gạo lên kệ hàng vào tối 4-2 nhưng đã hết sạch trong vòng 30 phút sau khi mở cửa lúc 7 giờ sáng hôm sau. Chuỗi siêu thị này cũng dẹp tan tin đồn rằng thực phẩm đóng hộp và đồ uống sẽ sớm hết hàng do các nhà máy ở đại lục đóng cửa.

Ở vịnh Cửu Long, các sản phẩm vệ sinh bao gồm khăn giấy, khăn lau, xà phòng rửa tay và chất khử trùng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất. Ngoài ra, người dân còn nhắm đến các thực phẩm đóng hộp, thịt đông lạnh, chả cá, thịt gà, nước tương và sữa để hạn chế ra ngoài đường.
Người dân cho biết tình hình hiện tại tệ hơn nhiều so với đợt bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2003, giết chết gần 800 người trên thế giới, trong đó có gần 300 người ở Hồng Kông.
Theo Người Lao Động
Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chay-khau-trang-dung-dich-sat-khuan-gao-vi-virus-corona-20200206095310562.htm
Mời xem thêm chương trình:
Phía trước luôn có một con đường
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.





