Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chàng trai à, tớ tỏ tình lần này nữa thôi nhé!

2015-11-03 04:58

Tác giả:


blogradio.vn - Dù có dùng mọi cách để phủ nhận thì tớ vẫn không thể dối lòng mình rằng: Vẫn chưa có ai có thể thay thế được hình ảnh của cậu trong mọi suy nghĩ và việc làm của tớ. Bởi vì tớ không muốn những yêu thương của mình đi lạc, nên hãy đừng im lặng trước tớ nhé! Chỉ cần đó là lời nói của cậu dành cho tớ, tớ vẫn luôn có đủ can đảm để chờ.

***

Cho mãi tới hôm qua, sau nhiều ngày không nói chuyện cùng nhau, tớ vẫn thế, lại chủ động nhắn tin để trách cậu sao không nhắn cho tớ vào ngày tròn 4 năm cả tớ và cậu mới liên lạc lại được với nhau. Tớ cảm nhận được qua từng tin nhắn phản hồi của cậu niềm vui và cả sự thoải mái nữa. Cậu – chàng trai chẳng bao giờ nói mình đang gặp chuyện gì, tự mình vượt qua để rồi bên cạnh tớ, cậu vẫn tỏ ra mình đang ổn!

Mọi người vẫn thường dành cho con trai một cái quyền rất lớn đó chính là được nói lời yêu thương trước với cô gái mà họ quý mến mặc dù hai người trong tình yêu sẽ ngại ngùng, cảm thấy khó nói nên lời như nhau. Và rồi, mọi người vẫn khuyên con gái không nên tỏ tình trước. Có phải vì như thế sẽ là phá cách chăng? Hay người con gái đó quá mạnh mẽ, táo bạo? Hay chỉ có con trai mới là người đưa ra quyết định sáng suốt? Hay là do sức chịu đựng tổn thương khi bị từ chối của con trai lớn hơn?

Chắc chắn, những điều đó không phải lý do bởi vì nếu thực sự yêu thì dù con trai hay con gái vẫn có thể nói ra trước!

Bạn bè vẫn thường nhìn vào tớ và nói rằng người sau này mà tớ yêu chắc chắn sẽ là một anh chàng quần áo đủ màu sắc, nhảy nhạc Hip-hop, sành điệu, mạnh mẽ và năng động. Điều đó dường như đã một phần nói lên cuộc sống vốn đơn điệu, rụt rè trước kia của tớ. Cũng bởi vì thế mà chẳng ai có thể tin rằng hai năm về trước, cô gái ấy có thể dũng cảm nói lời hứa đợi chờ không thành với một người con trai mà cô ấy đã quyết định dành cả khoảng thời gian còn lại của cuộc đời của mình để chờ đợi. Chàng trai ấy chỉ mang một màu xanh dương đơn sắc với vẻ ngoài khó gần nhưng trái tim ấm áp lắm dù cho nó đã phải chịu rất nhiều tổn thương trong cuộc sống!

tớ thích cậu

Trong tình yêu, cho đến bây giờ tớ vẫn thế…

Vẫn không biết quan tâm như thế nào mới được xem là đúng.

Vẫn không hiểu được người đó có vui khi nhận được sự quan tâm của mình hay không.

Vẫn không hiểu đâu mới là thời điểm thích hợp để nói ra một lời yêu thương.

Hay là do cánh cửa trái tim cậu vẫn còn đang khóa hay đối với tớ, nó sẽ không bao giờ mở?

Cho tới bây giờ, trải qua rất nhiều những thử thách của cuộc sống, tớ vẫn luôn một mình chịu những tổn thương mà đôi khi con người ta chỉ muốn dành nó để chia sẻ với người mình tin và yêu. Và như một lẽ rất tự nhiên, khi một điều được thực hiện thường xuyên thì sớm hay muộn cũng sẽ trở thành Thói quen. Khi ấy, tớ cũng không cần làm phiền cậu những lúc tớ cảm thấy mệt mỏi nữa.

Tớ bây giờ đã đủ mạnh mẽ để không kể với cậu về những điều làm tớ lo nghĩ trong cuộc sống của tớ nữa.

Tớ đã đủ kiên nhẫn để không nói ra rằng tớ đang giận cậu hay cậu đang có lỗi với tớ và cũng kiên nhẫn đủ lâu để im lặng cho cậu nhận ra rằng tớ đang rất tốt ngay cả khi không “thao thao bất tuyệt” với cậu đủ mọi chuyện mà tớ gặp mỗi ngày nữa.

Chỉ lần này và tớ sẽ không thích cậu như một người đặc biệt nữa… Bởi vì tớ đã đủ mạnh mẽ rồi mà! Giữa tớ và cậu vẫn chưa thân tới mức để không thể bắt đầu một tình yêu có đúng không? Vì tớ nghe mọi người bảo rằng, khi hai người đã quá hiểu nhau thì rất khó để yêu nhau.

Còn nếu như trong tình yêu cần có sự “bù trừ” cho nhau giữa hai người thì sao nhỉ?

Tớ than thở với cậu đủ mọi chuyện từ nhỏ tới lớn, còn cậu vì sợ làm phiền tớ nên chẳng bao giờ cho tớ biết cảm xúc thật sự của cậu. Bởi thế, tớ dường như lạc trong thế giới cảm xúc dành cho cậu, yêu ghét, thương cảm chẳng bao giờ là rõ ràng, chắc chắn.

Tớ luôn là người bắt đầu cuộc nói chuyện trước, còn cậu lại luôn là người kết thúc nó trước và nhắc tớ đi ngủ. Bởi vì, những buổi tối khi ngồi trước màn hình máy tính để nhắn tin nói chuyện với cậu, tớ chẳng bao giờ để ý tới thời gian đang trôi dần về sáng.

Cậu luôn mong người cậu yêu thương có một cuộc sống ổn định, trong khi cậu chưa thể làm được điều đó; còn với tớ, cuộc sống này đã dạy cho tớ biết phải qua những sóng gió con người ta mới biết trân trọng sự yên bình. Chờ đợi cậu cũng làm cho cuộc sống của tớ vững vàng trước những thử thách.

Chừng ấy chắc chưa đúng nghĩa “bù trừ” đâu nhỉ? Nhưng vì tớ biết cậu đã phải một mình chịu đựng rất nhiều nỗi đau rồi nên dù cho câu trả lời vẫn là “không được” thì tớ vẫn sẽ thử!

Sẽ thật sớm thôi, thêm một lần nữa tớ sẽ nói lời hứa chờ đợi cậu!

© Hoài Giang – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top