Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bước sang tháng 12, đây là 4 cung Hoàng đạo gặp vô vàn vận may bất ngờ, không chỉ thần tài theo bước mà quý nhân luôn kề bên

2021-12-07 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tháng cuối cùng của năm 2021 cũng là lúc may mắn kéo đến tới tấp với những cung Hoàng đạo này.

***

Tháng cuối cùng của năm 2021 cũng là lúc may mắn kéo đến tới tấp với những cung Hoàng đạo này.

Song Tử

Song Tử là cung Hoàng đạo thông minh, đam mê và năng động trong cuộc sống. Đây là người có tài ngoại giao, được ví như tắc kè hoa vì Song Tử rất giỏi trong việc hòa nhập vào các hội nhóm khác nhau. 

Người thuộc cung Song Tử cũng là người có trí thông minh về cảm xúc, năng nổ, nhanh trí và không bao giờ bị mắc kẹt trong quá khứ hay suy ngẫm về những gì có thể đã xảy ra. Thay vào đó, Song Tử tiến về phía trước với tinh thần lạc quan và luôn nhìn về phía tươi sáng. Đồng thời, cung Hoàng đạo này dù có gặp phải bất kì chuyện gì cũng luôn đứng vững trên đôi chân của mình.

Sau gần một năm chật vật và vất vả, 3 tháng cuối năm này là lúc Song Tử chạy nước rút và tìm kiếm thành công cho mình. Bước sang tháng 12, Song Tử sẽ gặp được thần tài quý nhân, nếu làm ăn buôn bán thì sẽ phát tài phát lộc, nếu làm công ăn lương thì thu nhập tăng vọt, trả được hết nợ nần. Tháng cuối cùng của năm 2021 Song Tử làm gì cũng gặp may mắn, bất kể đi đâu cũng được quý nhân phù trợ, gặp bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể vượt qua.

tu_-_tin_46

Cự Giải

Cự Giải là cung Hoàng đạo nhạy cảm, giàu cảm xúc, có suy nghĩ trực quan. Đây là cung Hoàng đạo có vẻ gai góc và lạnh lùng trong lần gặp đầu tiên, nhưng chỉ có những người thực sự thân thiết mới biết được bên trong vẻ ngoài cứng cáp của con cua là một tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ. 

Trong cuộc sống, Cự Giải không thích phải ganh đua hay tranh giành với bất kỳ ai. Đây là người rất giỏi quan sát và có thể làm theo được người khác ngay sau đó. Chính vì vậy mà Cự Giải luôn có thể xoay xở được trong mọi tình huống.

Năm 2021 là một năm khá kém may mắn với Cự Giải. Tuy nhiên, những tháng cuối năm Cự Giải đã nhanh chóng lấy lại được tinh thần để chinh phục những mục tiêu mình đã định. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2021, cơ hội mở ra, vận may kéo đến, Cự Giải làm gì cũng đều thuận lợi, suôn sẻ. Cho dù Cự Giải làm gì, tài vận của cung Hoàng đạo này cũng sẽ tăng lên chóng mặt trong thời gian tới, hứa hẹn một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

nang_-_tho

Ma Kết

Ma Kết là cung Hoàng đạo thông minh, chăm chỉ, có thể kiểm soát được cuộc sống và vận mệnh của mình nhờ sự kiên định, tập trung. Ma Kết thường bị coi là một người bướng bỉnh, ngoan cố, nhưng cung Hoàng đạo này đơn giản chỉ là biết mình muốn gì và mình cần làm gì. 

Ma Kết sẽ phát triển mạnh mẽ trong môi trường nghiêm khắc, có trật tự, thứ bậc. Đây là người rất giỏi leo lên các vị trí quan trọng trong một tập thể và đặc biệt là rất giỏi kiếm tiền. Bên cạnh đó, Ma Kết cũng là người có nhiều tham vọng và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình.

Năm 2021 đã gần qua, đây là một năm khó khăn và nhiều biến động với Ma Kết. Nhưng mọi thứ đã dần trở nên tốt hơn và khi bước sang tháng 12, vận may kéo đến với cung Hoàng đạo này. Ma Kết sẽ không chỉ có được sự thăng tiến trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng tự hào mà còn kiếm được khá nhiều tiền. Ngoài ra, mọi kế hoạch của Ma Kết cũng diễn ra một cách suôn sẻ, trơn tru, không có bất kỳ trở ngại nào. May mắn đang đứng về phía Ma Kết.

ngay_-_tho_6

 

Bảo Bình

Bảo Bình là cung Hoàng đạo độc lập và bí ẩn. Đây là người có cá tính mạnh mẽ, có suy nghĩ khác biệt và có lối sống không giống ai. Những người thuộc cung Bảo Bình luôn sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi và phát triển, luôn cố gắng học hỏi và khám phá thế giới xung quanh mình. 

Cung Hoàng đạo này có ý thức mạnh mẽ về công bằng xã hội và luôn mong muốn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Đây là người luôn quan tâm đến người khác, sẵn sàng lắng nghe và mang đến những lời khuyên hữu ích cho người cần. 

Năm 2021 là một năm có khá nhiều thay đổi trong cuộc sống của Bảo Bình. Mặc dù mọi thứ không thực sự tồi tệ nhưng Bảo Bình cũng phải chạy đôn chạy đáo khá nhiều. Tháng 12 này, mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn, vận may kéo đến giúp cho Bảo Bình có thể hoàn thành những ước mơ của mình. Lúc này, Bảo Bình dù có làm gì cũng hoàn thành xuất sắc, dù có đi đâu cũng bình yên vô sự, dù có gặp chuyện gì cũng đều vượt qua.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

Theo Pháp luật và bạn đọc

Mời xem tiếp chương trình

Xa nhau đủ lâu rồi, mình về lại với nhau anh nhé! | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top