Bộ tranh: Gật gù trước sự khác biệt không thể chối cãi về tình yêu trước và sau tuổi 30
2020-02-27 01:27
Tác giả:
Đã qua rồi thời "đỏng đảnh" của các cô gái tuổi 20 nhưng tình yêu ở tuổi băm vẫn có sự thú vị riêng của nó, bắt đầu mở ra một chương mới, trưởng thành hơn, chính chắn hơn và cũng sâu sắc hơn.
***
Khi 20 tuổi, chúng ta cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến cột mốc tuổi 30. Lúc này trong đầu của các cô gái sẽ nghĩ đến khái niệm "tuổi băm", đến làn da lão hóa, ngực mông bị rạn vì sinh nở... và quan trọng hơn cả là tuổi 30 đến quá nhanh trong khi chưa được chơi bời, yêu đương gì nhiều. Thế nhưng, đừng vội quá hoảng hốt, mỗi độ tuổi sẽ có một điều thú vị khác nhau.
Có thể ở độ tuổi 20 - thanh xuân phơi phới, điều làm cho bạn hạnh phúc chính là những cuộc chơi thâu đêm cùng lũ bạn, cùng anh chàng đẹp trai mới quen, là thỉnh thoảng bỏ việc để xách balo lên và đi, là những phút giây hạnh phúc rạng ngời khi được người ấy công khai tỏ tình...
Nhưng đến độ tuổi 30, những cái đó dường như chẳng còn thú vị gì với bạn, thậm chí là phiền hà. Bạn thích có được những phút giây thư giãn cuối ngày, bạn ngưỡng mộ mối tình già của ông bà và hơn hết, là cần một em bé xinh xắn cho vui cửa vui nhà. Tin đi, cứ sống hết mình, bạn sẽ không bao giờ hối hận về tuổi 30 của mình đâu. Để tuổi 30 không ập đến quá bất ngờ, hãy xem những sự khác biệt về suy nghĩ, chuyện tình cảm của phụ nữ tuổi 20 và 30 nhé.
Tuổi 20 bạn thường sống hết mình vì tình yêu, cảm giác xa người ấy 1 phút thôi cũng dài như trăm năm. Còn khi bước vào ngưỡng 30, bạn biết rằng còn nhiều thứ khác cũng quan trọng không kém tình yêu, nhất là sở thích của bản thân. Bạn không còn suốt ngày phụ thuộc vào người ấy mà biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.

Lúc mới yêu, hai bạn dành phần lớn thời gian để nhắn tin, gọi chuyện, kể cho nhau nghe tất cả những gì diễn ra trong ngày. Một ngày không liên lạc thì cảm thấy bứt rứt, khó chịu, thế nhưng đối với tình yêu của những người trưởng thành, dường như chỉ cần 1 vài tin nhắn để thông báo cho đối phương những việc quan trọng, thế là đủ bởi mỗi người đều có công việc riêng của mình.

Tuổi 20 bạn thích thử lòng người ấy bằng những trò nhảm nhí để xem họ yêu bạn nhiều đến đâu. Càng trưởng thành bạn càng nhận ra không cần thiết phải làm mấy trò "trẻ trâu" đó nữa vì không muốn họ phải lo lắng và suy nghĩ nhiều.

Ở tuổi 30, những lời tỏ tình "sến súa" bắt đầu được thay bằng hành động cụ thể. Tuy không được lãng mạn như bọn trẻ nhưng vẫn thể hiện được tình cảm và sự quan tâm chân thành của nửa kia.

Tình yêu tuổi 20 luôn khiến người ta phải nhớ mãi không quên khi luôn nồng cháy và ngọt ngào, bạn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của đối phương. Thế nhưng khi bước sang tuổi băm, điều quan trọng nhất là sự thoải mái, thể hiện được chính con người mình.

Tuổi 30 người ta bắt đầu biết quan tâm đến mong muốn thật sự của đối phương chứ không phô trương như trước nữa.

Càng trẻ tuổi càng không có sự đòi hỏi cao trong cuộc sống, bất kì điều nhỏ nhặt nào cũng khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ được. Nhưng càng trưởng thành chúng ta càng biết cách hưởng thụ cuộc sống hơn.

Cô gái mà bạn say mê ở tuổi 20 đã không còn là mẫu người lí tưởng mà bạn muốn đeo đuổi ở tuổi 30 nữa.

Không còn đua đòi ham chơi như trước, giờ đây, mong muốn của các chị em là có một mái ấm nhỏ với những em bé xinh xắn lần lượt ra đời.

Tuổi 20 bạn luôn cô gắng đẹp trong mắt người ấy, nhưng sang đến tuổi 30, bạn sẽ cân bằng giữa sở thích, cá tính của bản thân và hình tượng của bạn trong mắt người ấy.

Những lời ba hoa, bốc phét mà mọi cô gái thích nghe ở tuổi 20 đã không còn phù hợp ở tuổi 30. Bạn cần một người đàn ông có sự nghiệp ổn định và sống có mục đích rõ ràng.

Ở tuổi 20, nhiều cô gái vẫn vô cùng ngại ngùng, lúng túng khi đối mặt với chuyện ấy nhưng khi kinh nghiệm tình trường dày dặn hơn bạn sẽ không còn ngần ngại để làm mấy chuyện "quái gở" cùng người ấy nữa.

Khi bạn bắt đầu hẹn hò ở lứa tuổi 30, mọi thứ thật khác so với 10 năm trước, có thể không còn bay bổng, bốc đồng như ở tuổi đôi mươi. Khi 30, chúng ta thường đã trải qua đủ nhiều va vấp để chín chắn và trưởng thành, người ta dần yêu nhau bình dị mà sâu sắc hơn. Điều quan trọng không phải là tuổi 20 hay tuổi 30, mà điều quan trọng là chúng ta phải yêu đúng người, yêu hết mình thì mới có được tình yêu vĩnh cửu.

Brightside
Thể Thao và Văn Hóa
Mời xem thêm chương trình:
Em yêu anh khi trái tim anh chẳng còn vẹn nguyên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”





