Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bó hoa làm nên đám cưới ý nghĩa nhất cho 12 cung hoàng đạo

2022-03-26 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Mỗi bông hoa đều mang trong mình một thông điệp riêng. Để có được hạnh phúc vẹn toàn nhất, đâu là loài hoa các cung hoàng đạo nên trang trí cho đám cưới của mình?

***

Mỗi bông hoa đều mang trong mình một thông điệp riêng. Để có được hạnh phúc vẹn toàn nhất, đâu là loài hoa các cung hoàng đạo nên trang trí cho đám cưới của mình?

Ngoài bộ váy cưới lộng lẫy hay lễ đường lung linh, những chi tiết nhỏ hơn trong đám cưới như hoa trang trí hay hoa cưới cầm tay cũng là một yếu tố quan trọng làm tăng thêm ý nghĩa cho ngày trọng đại. Cùng tìm hiểu xem loài hoa nào sẽ mang lại ý nghĩa đặc biệt cho 12 cung hoàng đạo nhé.

Bạch Dương: Hoa dâm bụt

Bạch Dương nổi tiếng là một người tràn đầy năng lượng nên hoa dâm bụt là mảnh ghép rất hoàn hảo cho cung hoàng đạo này trong ngày cưới. Hoa dâm bụt là loài hoa nữ tính, nhẹ nhàng và là biểu tượng cho sự nhiệt huyết và đam mê.

Kim Ngưu: Hoa hồng

Trong mắt người khác, Kim Ngưu hiện lên như một người lý trí nhiều hơn là một người tình cảm. Tuy nhiên, đằng sau tất cả những suy tính logic lại là một tâm hồn lãng mạn. Hoa màu hồng nhạt là biểu trưng rất phù hợp để thể hiện mặt tình cảm của Kim Ngưu vào ngày trọng đại.

hoa-hong-cho-dam-cuoi

Song Tử: Hoa Tulip

Sở hữu nét duyên tự nhiên và lối nói chuyện hóm hỉnh, Song Tử có thể “thiên biến vạn hóa” và đôi khi là hành động có phần bồng bột. Hoa tulip là hình ảnh phản chiếu tính cách này ở Song Tử, bởi loài hoa này là biểu tượng của sự chuyển hóa, sự khởi đầu, hi vọng, niềm vui và cả sự tự tin nữa.

Cự Giải: Hoa khô

Là một người nhạy cảm và một người bạn trung thành, rất khó để tìm được loài hoa thực sự phù hợp với Cự Giải. Bạn hãy tham khảo ý tưởng dùng hoa khô để trang trí, chắc chắn điểm nhấn đặc biệt này sẽ đem tới đám cưới của bạn một làn gió Thu tươi mát. Hơn nữa, một bó hoa cưới làm từ hoa khô sẽ cho phép bạn lưu giữ kỷ niệm quan trọng này trong một thời gian rất dài sau đó, vừa ý nghĩa lại vừa khéo léo thể hiện được tính cách đa cảm của bạn.

Sư Tử: Hoa hồng vàng

Như những người bạn cung lửa của mình, Sư Tử nổi danh là người nhiệt huyết, hào phóng và cực kỳ trung thành. Bên cạnh đó, cung hoàng đạo này cũng có một niềm kiêu hãnh, sự tự tin và gu thẩm mỹ đáng nể. Một bó hoa hồng sắc vàng champagne sẽ rất hoàn hảo cho lễ đường sang trọng của bạn.

hoa-hong-vang-cho-dam-cuoi

Xử Nữ: Hoa ly 

Hoa ly hay hoa loa kèn với sắc cam “rực lửa” sẽ là loài hoa cực kỳ ăn khớp với tính cách và con người của Xử Nữ. Cung hoàng đạo này mang trong mình sự độc lập, tham vọng lớn và đặc biệt là bản tính cầu toàn ít ai có thể chiều lòng. Thế nên, khi Xử Nữ kết hôn, bó hoa ly nàng cầm trên tay sẽ thay nàng thể hiện sự kiên cường và nhiệt huyết trong tính cách của mình.

Thiên Bình: Hoa trà

Bạn là một cô gái nội tâm với trái tim ấm áp nên loài hoa thích hợp nhất với bạn là đóa hoa trà với sắc hồng êm ái như vị ngọt của tình yêu. Hoa trà là biểu trưng cho sự tận tâm và tình cảm sâu đậm, cùng với sắc vàng gợi nên cảm giác hạnh phúc. Còn gì hoàn hảo hơn cho ngày cưới của Thiên Bình hơn loài hoa dịu dàng này?

hoa-tra-cho-dam-cuoi-scaled

Bọ Cạp: Hoa trang ixora

Một bó hoa cưới thật nhiều bông ixora nhỏ li ti có khả năng thể hiện rõ tính cách quả quyết và nhiệt huyết ở Bọ Cạp. Tuy là một loài hoa ít được lựa chọn cho ngày cưới của các cô gái, hoa trang ixora khắc họa rất hoàn hảo sự khôn khéo và bí ẩn của cung hoàng đạo này.

Nhân Mã: Hoa ly trắng

Với những đóa hoa tinh tế trắng muốt, ly trắng được mệnh danh là biểu tượng của sự thuần khiết và thủy chung. Loài hoa kiều diễm này chính là lựa chọn dành cho nàng Nhân Mã trong đám cưới, bởi cung hoàng đạo này cũng được biết đến là người can đảm, nhiệt huyết và tràn đầy sự tích cực.

Ma Kết: Hoa chuông xanh 

Trong mỗi cô gái Ma Kết thường tồn tại hai tính cách khác biệt, thế nên, loài hoa phù hợp với đám cưới của cung hoàng đạo này là loài hoa có vẻ ngoài lai giữa tulip và hoa hồng – hoa chuông xanh (Bluebell).

hoa-chuong-xanh-cho-dam-cuoi

Bảo Bình: Hoa lưu ly 

Mặc dù nổi tiếng là cô gái nổi loạn và tràn đầy năng lượng, Bảo Bình cũng sở hữu trong mình sự điềm tĩnh, chân thành và thực tế. Đóa hoa lưu ly trong đám cưới biểu trưng cho tình yêu chung thủy và vĩnh cửu sẽ là lời thể hiện tình cảm ngọt ngào của Bảo Bình tới nửa kia.

Song Ngư: Hoa gió hải quỳ

Là một cô gái sở hữu tấm lòng vị tha vô hạn và nét duyên dáng nhiều người ngưỡng mộ, bó hoa cưới có ý nghĩa nhất dành cho Song Ngư chính là hoa hải quỳ (Windflower). Ngoài ra, hoa hải quỳ còn biểu trưng cho sự may mắn và bảo vệ, thật là lựa chọn khéo léo cho ngày thành hôn phải không?

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Theo Elle

Mời xem thêm chương trình

Chấp niệm của thanh xuân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top