Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bất ngờ với 8 câu nói hay đáng suy ngẫm của chú mèo Cheshire

2021-01-05 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Thành thật mà nói, không có thước đo nào có thể đánh giá được sự trung thực của một ai đó. Tuy nhiên, những lời nói dối thường rất phức tạp còn sự trung thực thì lại dễ nhận biết hơn. Thông qua 6 dấu hiệu sau đây, bạn có thể phần nào xác định đối phương có đang cư xử thật lòng với bạn hay không.

***

Nếu bạn đã từng xem hoặc đọc Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên, hẳn vẫn còn nhớ chú mèo Cheshire luôn giữ nụ cười thần bí trên môi. Xuyên suốt bộ phim, chú mèo thoắt ẩn thoắt hiện này có những câu nói khiến khán giả phải suy ngẫm. Xem Alice ở xứ sở thần tiên, chúng ta không chỉ bị hấp dẫn bởi cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú của Alice mà còn bởi những thông điệp mà tác phẩm truyền tải. Đặc biệt, những câu nói hay của mèo Cheshire, dù qua bao thập kỷ, vẫn luôn truyền cảm hứng cho chúng ta.

Hãy cùng nhau điểm lại những câu nói hay đầy bất ngờ của chú mèo tinh quái này nhé.

“Tôi không điên. Chỉ là quan điểm của tôi khác với bạn mà thôi”

Xem Alice lạc vào xứ sở thần tiên, khán giả có thể thấy được rất nhiều chuẩn mực xã hội bị thách thức qua những buổi tiệc trà hay hình tượng các nhân vật. Trong xã hội hiện đại cũng thế, một số người vẫn dễ dàng phê phán người khác “điên” chỉ vì trái ngược quan điểm.

Dù xã hội có nhiều quy tắc “bất thành văn” nhưng không thể cứ phán xét người khác bằng những chuẩn mực ấy được. Mỗi người có một môi trường trưởng thành khác nhau, lối sống khác nhau, cách suy nghĩ và quan điểm khác nhau. 

cogai70

Sự bất đồng không phải là cái cớ để bị mọi người phán xét. Nếu những cá nhân khác biệt kia không gây hại cho xã hội hay làm tổn thương bất kỳ ai, chúng ta vẫn nên lắng nghe và tôn trọng quan điểm của họ.

“Làm sao bạn có thể trốn chạy khỏi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu?”

Bạn có thể thoát khỏi vòng vây bắt, chạy trốn giáo viên trong giờ học hoặc thậm chí trốn tránh trách nhiệm, nhưng bạn không thể trốn chạy khỏi những suy nghĩ của mình. Có thể bạn sẽ ép buộc mình quên đi những đắn đo suy tư ấy, nhưng rồi chúng sẽ lại quay về nhắc nhở bạn về sự hiện diện của chúng.

Theo câu nói hay của chú mèo Cheshire trong Alice ở xứ sở thần tiên, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi suy nghĩ đã xuất hiện trong đầu mình. Cách duy nhất bạn có thể làm là đối diện với chúng. Thay vì cố gắng lảng tránh, bạn hãy mạnh mẽ đối diện với chính mình, lắng nghe và giải quyết những điều mình suy tư.

“Tôi biết mình là ai vào sáng nay, nhưng tôi đã thay đổi so với vài lần trước”

Thật ra, câu nói hay này của Cheshire mang rất nhiều ý nghĩa. Theo Lewis Carroll – tác giả của cuốn sách Alice ở xứ sở thần tiên, điều mà mèo Cheshire muốn truyền tải từ câu nói này chính là bạn có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự kiện bất ngờ trong một ngày và chúng khiến bạn phải thay đổi trạng thái, cảm xúc, suy nghĩ. Đó chính là lý do vì sao chỉ vừa mới sáng nay, bạn đang ngập tràn hy vọng mà phút chốc đã rơi vào thất vọng.

ton-thuong-co-gai-mac-yem

Hoặc chúng ta có thể hiểu, không ai là không thay đổi. Mỗi một người bạn gặp gỡ, mỗi một việc bạn trải qua đều mang tới những trải nghiệm khác biệt. Theo thời gian, niềm tin, quan điểm và giá trị của bạn đều thay đổi.

“Bạn quá ngây thơ nếu tin rằng cuộc sống chỉ tràn ngập tiếng cười thuần khiết và vui vẻ”

Cuộc sống bao giờ cũng có những thăng trầm, bi hoan, sinh tử, ly hợp và chúng ta ai cũng phải trải qua những điều như thế. Tin tưởng vào những điều tốt đẹp không hề sai, nhưng bạn cũng không thể tự vẽ nên một thế giới màu hồng rồi mãi đắm chìm trong đó được. Cuộc sống không chỉ có màu hồng mà còn tập hợp nhiều mảng màu khác nữa. Là xanh của hy vọng, là vàng quyền lực hay màu đen tượng trưng cho những điều xấu xa, mọi người cần nhận ra dáng vẻ đẹp đẽ và cả xấu xí của cuộc sống vì chỉ có như thế, ta mới có thể đối diện và vượt qua mọi khó khăn.

“Mọi cuộc phiêu lưu đều đòi hỏi bước chân đầu tiên”

Bạn có thể nằm dài trên giường và mơ tưởng về một chuyến du lịch tuyệt vời, nhưng liệu nó có thành hiện thực được không nếu như bạn vẫn chưa bắt tay vào hành động? Cũng giống như việc bạn cứ mãi ao ước được thành công, có tiền, có nhà, có xe nhưng chưa bắt đầu chặng đường theo đuổi, vậy thì phép màu cũng không cách nào xảy đến với bạn được.

co-gai-cam-hoa-tulip-hanh-phuc

Trong phim To the beautiful to you cũng có câu nói thế này, “Kỳ tích là tên gọi khác của sự nỗ lực”. Để đạt được điều mình mong muốn, bạn cần phải bỏ ra công sức và sự kiên trì. Nhưng trước hết, bạn cần đặt “bước chân đầu tiên” trên con đường mình chọn, rồi tiếp đến mới phát huy hết sức lực của mình.

“Trí tưởng tượng là vũ khí duy nhất chống lại chiến tranh”

Đôi khi, không phải cứ súng ống hay đạn dược mới ngăn cản được chiến tranh. Thực tế, nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thường là do sự xung đột và mâu thuẫn về tư tưởng hoặc xuất phát từ lòng tham của con người. Có thể hiểu câu nói hay của Cheshire rằng chỉ khi con người thay đổi suy nghĩ của bản thân, khao khát một thế giới hòa bình, chiến tranh cũng sẽ không còn nữa.

Trí tưởng tượng không chỉ là nơi để chúng ta chìm đắm vào những giấc mơ mà chúng còn đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày. Đây là đặc quyền của con người, giúp chúng ta phát huy được khả năng sáng tạo, tạo ra những điều mới lạ. Một minh chứng cho sức mạnh của trí tưởng tượng chính là thiên tài Albert Einstein, người đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc vì những phát minh độc đáo.

cung-hoang-dao-co-gai-deo-kinh

“Không phải tất cả người lang thang đều đang lạc lối”

Có lẽ sẽ có một số người nhầm lẫn khi cho rằng ai đó lang thang trên những con đường nghĩa là họ đang lạc lối. Tuy nhiên, giữa lang thang và lạc lối có một sự khác biệt rõ rệt. Lạc lối là khi chúng ta biết nơi mà mình muốn đến nhưng lại không tìm được con đường để đến đích. Còn với lang thang, cuộc hành trình và những trải nghiệm mới là điều chúng ta mong muốn.

Chính vì vậy, đôi khi, chúng ta lang thang không phải vì đang lạc lối mà chỉ là đang khám phá thêm nhiều điều mới lạ hơn mà thôi. Trong cuộc sống hằng ngày cũng thế, lắm lúc bạn sẽ cảm thấy mịt mờ, không biết điểm đến là đâu, nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta đừng bỏ cuộc. Qua những chuyến “lang bạt”, bạn sẽ tích lũy cho bản thân kinh nghiệm và từ đó tìm ra được điều mà mình mong muốn, yêu thích cũng như nơi mình thuộc về.

co-gai-yeu-thuong-ban-than

“Hoa hồng vẫn là hoa hồng dù ẩn dưới nhiều cánh hoa khác”

Dù cho trộn lẫn với nhiều cánh hoa khác, hoa hồng vẫn là hoa hồng, luôn xinh đẹp và cao quý. Và mỗi chúng ta cũng thế, dù ở trong hoàn cảnh nào, kết giao với ai hay thậm chí cố ép bản thân mình biến thành con người khác thì bản chất vẫn luôn tồn tại. Vì vậy, hãy cứ là chính mình, tự khắc ánh hào quang của riêng bạn sẽ thu hút mọi người xung quanh.

Theo Elle

Mời xem tiếp chương trình

Điều gì đã khiến anh đổi thay?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top