Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bài học hay về cuộc sống này bạn đã biết chưa?

2018-06-30 01:35

Tác giả:


Ý kiến của người khác đương nhiên là quan trọng nhưng không cần sống vì người khác, nhất là những chuyện liên quan đến quyết định của chính bản thân, mong bạn hãy tự làm nó, cũng đừng cả nể, chiều theo ý người khác trong những việc trọng đại.

***

blog radio,  Bài học hay về cuộc sống này bạn đã biết chưa?

1. Đừng bao giờ nhìn một người với ánh mắt cố hữu. Đừng bao giờ coi thường bất kì ai.

2. Trốn tiết, chép bài chưa chắc là không thích học. Có những người có kế hoạch đầy đủ cho mình, đó là bằng lòng bỏ thời gian làm những chuyện mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, dù là học môn này môn kia, tham gia hội này hội kia. Bỏ tiết không gọi là trì trệ, bết bát, cả ngày trốn tiết chơi game, ngủ nướng mới gọi là trì trệ.

3. Sự chênh lệch về thành tích có thể quyết định trong vòng hai tuần cuối cùng của học kì, còn chênh lệch giữa người với người là do 18 tuần còn lại. Nghe có vẻ khoa trương nhưng nó có đạo lý của nó.

4. Tập hình thành ít nhất một thói quen tốt, bạn sẽ được lợi cả cuộc đời, ví dụ như ngủ sớm, dậy sớm, ví dụ như chăm tập thể dục, viết nhật kí…

5. Thực tế hóa mục tiêu, sau đó kiên trì hoàn thành nó.

6. Ý kiến của người khác đương nhiên là quan trọng nhưng không cần sống vì người khác, nhất là những chuyện liên quan đến quyết định của chính bản thân, mong bạn hãy tự làm nó, cũng đừng cả nể, chiều theo ý người khác trong những việc trọng đại.

7. Phải chấp nhận sự thật bạn chỉ là một người bình thường, không phải bạn làm gì cũng có thể thành công, đừng nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ làm được, có những người ngay cả khả năng cố gắng cũng không có.

8. Dù thực sự không thích ngành mình đang học cũng như ngôi trường mình đang học, nhưng cũng phải cam đoan không nợ môn, cố gắng lấy cho được cái bằng, hoặc là học tiếp lên cao, hoặc là đi du học.

9. Phải cố gắng hết sức vào năm nhất thì sang năm hai mới đường mà lựa chọn.

10. Tiếng Anh thực sự rất quan trọng.

blog radio,  Bài học hay về cuộc sống này bạn đã biết chưa?

11. Đừng bao giờ lười. Vừa lười một cái là được tặng kèm cả đống mụn, và cả đống tính từ miêu tả sau tên như: xấu, béo, ngốc…

12. Những việc được lên kế hoạch quá kỹ càng bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được. Vậy nên là thích thì làm thôi. Cho dù là lúc nào vẫn chưa muộn. Vậy nên là thích thì làm thôi.

13. Luôn có người đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, dáng đẹp hơn bạn, giàu hơn bạn, có chỗ dựa hơn bạn, tài hoa hơn bạn, hài hước hơn bạn, hào hoa hơn bạn, vậy nên không cần so sánh, hãy cứ là chính mình.

14. Ở cấp nào cũng vậy, kiến thức luôn rất quan trọng. Dù sau này đi làm cần kỹ năng nhiều hơn là lý thuyết suông, nhưng bạn vẫn phải đảm bảo mình có đủ kiến thức.

15. Đừng bao giờ trốn những môn như Toán, Anh, Tin học cơ bản… Bởi vì dù sau này bạn có làm gì thì vẫn cần đến chúng.

16. Hoạt động đoàn hội tích cực là tốt, nhưng không nhất thiết phải tham gia hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác. Chọn một hai nơi để trải nghiệm là đủ rồi.

17. Xác định hướng đi của mình sớm một chút. Năm hai là bắt đầu suy nghĩ xem tương lai mình sẽ làm gì: Học cao học? Xuất ngoại? Đi làm? Mỗi một con đường đều cần những chuẩn bị khác nhau. Trình độ giữa sinh viên thuộc năm nhất, năm hai cơ bản là không quá khác nhau, tất cả mọi người đều lên lớp giống nhau, làm bài tập giống nhau, chương trình học áp lực rất lớn, cơ bản không có thời gian rảnh. Bắt đầu từ năm ba, mọi người sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, cũng có nhiều cơ hội để lựa chọn hơn, vì lúc này, chương trình học là do bạn tự lựa chọn. Năm ba là năm bắt đầu có sự chênh lệch thành tích rõ ràng giữa các sinh viên với nhau, lúc này bạn phải hiểu được con đường mình muốn đi, để có thể chuẩn bị tốt nhất cho nó.

18. Kĩ năng tự học rất quan trọng. Học đại học rồi, không ai quản bạn có nghe giảng hay không, bạn phải tự biết nghe, sau đó tự học ở nhà. Mà kĩ năng tự học là gì? Nếu khi cả kí túc bạn đứa chơi game, đứa hát hò, bạn vẫn có thể tắt máy tính, nghiêm túc học, vậy bạn đã có kĩ năng tự học. Kĩ năng tự học cũng bao gồm cả khả năng kiềm chế, bạn có thể khống chế mình không hùa theo bạn bè mỗi khi họ chơi đùa.

19. Người khác không thích bạn thì sẽ không thích bạn, chỉ cần bạn có năng lực, tới lúc ấy họ ắt phải nhờ cậy bạn.

20. “Lên đại học là được chơi thoải mái” – Đây là một trong những câu lừa người kinh điển. Mỗi một giai đoạn đều có áp lực tồn tại, chẳng qua giai đoạn khác nhau, áp lực cũng khác nhau.”

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top