Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bà cụ 92 tuổi về quê nuôi chó và trồng thêm rau như trong truyện cổ tích

2020-01-11 01:30

Tác giả:


Ngôi nhà đẹp như trong tranh vẽ của cụ bà Tasha khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi, mong ước có một cuộc sống bình yên như thế.

Chắc hẳn tuổi mỗi chúng ta đều được các bà, các mẹ kể về những câu chuyện cổ tích, đặc biệt mơ ước được sống trong ngôi nhà sâu trong rừng, có cửa sổ lớn, ống khói và mảnh vườn thật rộng.

Và ngoài đời, thật sự có ngôi như vậy thật, đó là không gian sống của bà Tasha Tudor ở Mỹ khiến nhiều người ước mơ một lần được đặt chân tới.

corgi-animal-a-01

 

corgi-animal-a-03

Trước sự xinh xắn của ngôi nhà và cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi, Tài khoản Ánh Moon đã chia sẻ cảm nghĩ của mình:

“Tương lai cũng chỉ mong được một chút thế này, làm cái nhà nho nhỏ, đằng sau nhà có cái hồ sen, bên cạnh thêm 1 cây dừa, rồi trông rau các thứ. Đằng trước nhà có vô vàn hoa, rồi nuôi thêm mấy em chó, mèo, nghĩ thôi đã thích rồi.”

Người trẻ ở vậy sẽ thấy tẻ nhạt nhưng đối với người già chính là “thiên đường”

corgi-animal-a-04

Đọc được nhiều bình luận trên mạng xã hội, tui thấy đúng thật luôn ý. Người trẻ như chúng ta thì thường thích bay nhảy, chẳng chịu ngồi yên một chỗ thì sao ở được mấy nơi vắng vẻ như vậy.

Lúc đầu, đúng là sẽ thấy ngôi nhà của cụ bà Tasha đẹp thật sự, còn muốn ước mơ được sở hữu nó cơ. Nhưng mà nghĩ lại, hoang vu như vậy, không có bạn bè, ngày quanh quẩn với mấy khóm hoa, chú chó thì đúng là sẽ buồn chán lắm thôi.

corgi-animal-a-07

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy đây chính là “thiên đường” dành cho người già. Vì sao ư? Có lẽ khi đến một độ tuổi nhất định, con người ta lại muốn tìm về những giản dị, bình yên nhất.

Như cụ bà Tasla đây, không gian sống của bà quả thực như những ngôi nhà trên thảo nguyên được bao bọc đủ các loại cây.

Hàng ngày, bà chỉ loanh quanh với vườn tược, nuôi những chú corgi xinh xắn và vẽ tranh. Đúng là, tuổi già chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi.

corgi-animal-a-06

Nói chung, đối với tui ở thời điểm hiện tại, tui vẫn chưa muốn có cuộc sống như vậy. Tui yêu thích trải nghiệm và luôn muốn mọi thứ thật sôi động.

Nhưng mà có thể khi 50 - 60 tuổi, tôi sẽ là bà Tasla thứ 2, sống trong những ngôi nhà trên thảo nguyên, bình yên những ngày tháng tuổi già thật hạnh phúc, các bạn nhỉ?”

Theo animal.vn

Xem thêm: Mệt quá thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top