Anh hãy sống thật tốt nhé, em vẫn ổn!
2016-12-12 01:30
Tác giả:
Là ngày mình là hai người xa lạ vô tình nhìn thấy nhau trên đường. Mình làm quen, rồi tìm hiểu, là duyên, là định mệnh đã cho em gặp anh, đã cho mình thành một nửa của nhau.
Là ngày anh nói rằng anh và người yêu cũ đang có sự ràng buộc bởi một đứa bé sắp vào đời. Anh và cô ấy đã chia tay nhưng đứa con ấy cần tất cả những tình thương mà nó đáng được nhận.
Em phải làm sao đây? Chúng ta vừa bắt đầu chưa bao lâu nhưng khó khăn lại đến quá sớm như thế này. Hoặc là chúng ta cùng nhau rời đi, hay sẽ chia tay anh.
Là những ngày cô gái ấy tìm đủ mọi cách để làm phiền cuộc sống của em. Tự hỏi rằng em đã làm gì sai để phải chịu đựng sự tổn thương như thế.
Là ngày mọi sóng gió cũng qua đi, chuyện cô gái ấy cũng được giải quyết, gia đình đã đưa cô đi phá thai. Cả anh và em nhẹ cả người, nhưng sâu tận đáy lòng em biết anh rất dằn vặt bản thân mình. Là con anh, là máu mủ của anh đây, làm sao không đau lòng chứ. Em thương đứa nhỏ, nó vô tội, trách ai đây? Trách anh hay trách cô gái ấy? Trách tình cảm là thứ không thể ép buộc, là anh và cô ấy không còn yêu thương nhau nữa nên hà cớ gì phải về sống với nhau chung một nhà. Sóng gió tan, em và anh xây dựng tình cảm cho nhau, anh cũng thay đổi đi rất nhiều, không la cà hàng quán nữa, thời gian đó anh dành cho em, cho gia đình. Anh lo làm, kiếm tiền không dựa dẫm vào cha mẹ nữa, anh lo cho em, cho anh, cho tương lai hai ta. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng vẫn có những lúc khó khăn, những lúc cãi vã, những lúc không vui, những lúc mình tưởng như xa nhau, nhưng sau tất cả mình cũng vượt qua đúng không anh. Vì em thương anh, anh cũng vậy. Em đã bắt đầu mơ về những ngày hạnh phúc, những ngày em sẽ là cô dâu, anh là chú rể, mình sẽ có những hạnh phúc hơn với gia đình nhỏ. Em đã vẽ ra một tương lai như thế và cũng tự bản thân em nuôi ước mơ đó.

Là ngày em bước chân vào giảng đường đại học. Ngày bắt đầu có mâu thuẫn khi không cùng suy nghĩ và cái tôi quá lớn. Chúng ta cãi vã nhiều hơn, giận dỗi nhiều hơn và lặng lẽ nhiều hơn với tình yêu.
Nhưng em đang dần mệt mỏi anh ạ. Em còn ba mẹ, còn gia đình và em là hy vọng của họ. Nhưng anh không hiểu.
Là ngày dù em quyết định chia tay dù trong lòng buồn rất nhiều. Nhưng em không hối hận khi quyết định bỏ qua anh để cố gắng một tương lai tốt hơn. Hạnh phúc chẳng thể nào do một mình em vun trồng và chăm sóc mà cần có cả sự quan tâm thấu hiểu từ anh nữa.
Là ngày rất lâu sau khi chia tay, em vẫn nhớ anh, anh cũng vậy. Nhiều người khuyên em quay về đi, nhưng không. Ngày đó em chọn cách làm tổn thương em tổn thương anh mà ra đi, đau đến mấy em cũng cam, thì ngày hôm nay dù em nhớ anh cũng không cho phép bản thân em yếu mềm mà quay về. Xin lỗi, vì em còn nhiều gánh nặng trên vai, gia đình cần em lo, tương lai em cần em cố gắng, thế nên em phải đánh đổi.
Là những ngày em mệt rã rời, em muốn buông xuôi tất cả, em thèm được ôm lấy anh, thèm được anh hôn lên má và nói rằng dù có như thế nào vẫn có anh ở bên. Em thèm những ngày ít ỏi yên bình mà ta đã có, những ngày vét sạch túi hai đứa chỉ đủ tiền đổ xăng và một li trà sữa cho em, hai đứa vẫn bon bon khắp phố, vẫn ngày ngày có nhau.
Nhìn lại mọi thứ đã đi qua, em chưa từng nghĩ em mạnh mẽ đến vậy, chưa từng nghĩ em vượt qua được hết tất cả. Em chỉ mong ngày gặp lại, khi cả hai ta đều có cho mình những hạnh phúc riêng thì xin anh, mình vẫn làm bạn với nhau được chứ? Hai người bạn từng rất thân, từng có khoảng thời gian dài bên nhau. Chỉ vậy thôi anh, điều đó quý gấp ngàn lần mình xem nhau như xa lạ. Đến giờ phút này em vẫn ổn, anh đừng lo nữa nhé!
© Steady Girl – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi
Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó
Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?