8 thói quen 'đốt tiền sương sương' khiến bạn mãi không giàu được
2019-10-21 01:25
Tác giả:
Sinh ra vẫn ở vạch xuất phát, bạn không thể hình thành thói quen tiêu tiền như những người thành đạt hoặc nhà có điều kiện được.
***
Có những người được coi là sinh ra đã ở vạch đích: có tài năng, nhà điều kiện, được tiếp cận nền giáo dục cao nhất. Họ có thể ăn một bữa sang trọng, mua một món hàng hiệu nghìn đô mà không cảm thấy tiếc tiền, kể cả khi điều đó không cần thiết.
Nhưng với những người vẫn còn ở vạch xuất phát, bạn phải hiểu rằng mình cần nỗ lực hơn. Bạn sẽ không thể có tiền giống như các "richkid" được, mà cần có một cách chi tiêu phù hợp và thông minh hơn. Và dưới đây là những thói quen chắc chắn bạn cần phải sớm bỏ, nếu không muốn thấy cảnh bản thân mãi mãi nghèo túng.
1. Ăn uống ngoài nhà hàng
Ăn uống ngoài nhà hàng, quán ăn chỉ nên là một lựa chọn trong trường hợp bất khả kháng, chứ không nên diễn ra mỗi ngày. Bởi dù là quán bình dân hay nhà hàng sang trọng, số tiền bạn phải trả cho một món ăn cũng thường cao hơn chi phí thực tế nếu bạn tự nấu ở nhà.
Dĩ nhiên ăn ngoài hàng rõ ràng là tiện dụng hơn rồi. Nhưng cùng với đó bạn đã hao tốn một khoản chi phí chưa chắc đã cần thiết. Theo một khảo sát từ ĐH Harvard, tại Mỹ trung bình một hộ dân tiêu tốn khoảng 3000 USD mỗi năm dành cho việc ăn uống ngoài hàng quán, kể cả chỉ ăn ở ngoài vào những ngày trong tuần và mỗi bữa chỉ tiêu khoảng 10 USD. Trong khi đó nếu tự tay chuẩn bị, bạn sẽ chỉ tốn khoảng phân nửa con số đó mà thôi.
Trừ phi bạn là người có thu nhập khá, còn không thì đây là thói quen cần phải bỏ ngay.

2. Đăng ký các dịch vụ stream trực tuyến
Ngoại trừ các dịch vụ thực sự cần thiết, thì bạn không nên đăng ký vào quá nhiều nền tảng nếu chỉ vì chúng mang lại lợi ích duy nhất là "chặn quảng cáo". Spotify, YouTube... đều cung cấp dịch vụ này.
Dĩ nhiên, đi kèm với việc đăng ký là vô số các tiện ích khác dành riêng cho những người chịu bỏ tiền, nhưng bạn cũng phải cân nhắc liệu chi tiền có đáng hay không dựa trên tần suất sử dụng. Nếu bạn xác định sử dụng chúng mỗi ngày thì không sao. Nhưng trên thực tế, nhiều người ngay khi mới bắt đầu sử dụng một dịch vụ đã vội vã đăng ký ngay mà không ngờ rằng cả tháng chỉ mở ra được vài lần.
Như vậy thì thực sự không đáng đâu, vì chi phí mỗi tháng cho một dịch vụ cũng phải rơi vào trên dưới 10 USD.

3. Vung tay quá trán vào các kỳ nghỉ.
Dĩ nhiên khi đi nghỉ thì chẳng ai muốn phải tằn tiện, nhưng điều này không có nghĩa bạn cứ việc vung tay quá trán rồi lại về cày trả nợ.
Có một số mánh khoé giúp bạn làm được điều này, chẳng hạn như đừng bao giờ đặt luôn khách sạn đầu tiên bạn thấy mà hãy chịu khó tìm kiếm những deal "ngon" nhất, hoặc không nên đâm vào những địa điểm quá đông du khách vì rất dễ bị chặt chém và để lại trải nghiệm không hay.

4. Xuất tiền vào những đợt sale
Hãy tập thói quen kiểm soát bản thân trước những đợt giảm giá, mà chỉ tập trung vào những gì bạn thực sự cần. Trên thực tế, rất nhiều người cảm thấy bị kích động mỗi khi các trung tâm mua sắm treo biển giảm 50%, để rồi mua về những món đồ không mang lại nhiều lợi ích cho bản thân.
Hãy nhớ, một món đồ dù rẻ đến đâu cũng trở thành đắt đỏ nếu nó không mang lại lợi ích gì cho bạn.

5. Mua đồ ở quầy tính tiền
Các nhãn hàng hiện nay có một chiến thuật marketing khá hiệu quả, đó là đặt những món đồ nhỏ gọn giá tiền vừa phải ở quầy tính tiền. Đây là một cái bẫy khá nhiều người tiêu dùng mắc phải, bởi nó được đặt ngay ở nơi khách hàng chuẩn bị rút tiền, và nếu họ thích thì chẳng việc gì không mua và tính tiền luôn một thể cả.
Kiểm soát lại bản thân ở quầy tính tiền cũng là một cách giúp bạn tiết kiệm được một khoản kha khá đấy.

6. Xài đồ nhựa dung một lần
Các món đồ nhựa dùng 1 lần thực sự rất rẻ, nhưng có đáng không nếu như bạn chi tiền cho một thứ chỉ dùng 1 lần rồi vứt, rồi lại phải mua?
Vừa có hại cho môi trường, vừa là một sự lãng phí về lâu dài.

7. Cuồng đồ công nghệ
Việc liên tục cập nhật xu hướng công nghệ cũng là điều không cần thiết mà nhiều người vẫn đang làm. Mỗi khi có thiết bị mới ra mắt, nhiều người lại muốn đổi chiếc máy cũ của mình ngay, dù chỉ mới mua và sử dụng được chưa đầy 1 năm.
Chẳng hạn như bộ ba iPhone 11 mới ra mắt đang khiến dân tình điên đảo lên đời. Nhưng đổi một chiếc Xs Max sang iPhone 11 Pro Max thì liệu có đáng tiền không? Chỉ cần kìm nén bản thân lại, bạn có thể tiết kiệm tới cả ngàn USD rồi ấy chứ.

8. Mua sách
Nghe rất sai đúng không? Nhưng thực ra ý của câu chuyện này là nên hạn chế mua những cuốn sách bìa cứng, mà chuyển sang đọc ebook hoặc đi mượn sách trong thư viện. Giá mua ebook thường sẽ rẻ hơn, giá vào thư viện đọc sách cũng vậy.
Hiện tại, có nhiều thiết bị hỗ trợ đọc eBook rất hiệu quả mà không gây hại cho mắt. Nhược điểm duy nhất là bạn không nên đọc quá lâu vào ban đêm, vì các thiết bị màn hình điện tử đều tiềm ẩn nguy cơ gây mất ngủ

Theo Helino.
Mời xem thêm chương trình:
Xin em đừng lạc bước
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





