Phát thanh xúc cảm của bạn !

8 bài học lớn nên ghi nhớ trong lòng để làm chủ cuộc sống

2018-10-15 01:30

Tác giả:


Trong cuộc đời, có nhiều thứ cũng giống như cát, dù cố nắm chặt tới đâu, chúng vẫn sẽ lọt qua kẽ tay mà bỏ bạn. Học cách buông bỏ những thứ không thuốc về mình, cũng giống như rũ bỏ gánh nặng mà bạn tự vác lên vai.

***

blog radio,  8 bài học lớn nên ghi nhớ trong lòng để làm chủ cuộc sống

1. Học cách tu tâm

Tính cách đàn ông sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp mà anh ta xây dựng. Tính cách phụ nữ lại ảnh hưởng tới hạnh phúc hôn nhân.

Chớ nói "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời", chỉ cần mỗi ngày bạn chịu tu tâm dưỡng tính, tính cách dù tệ tới đâu cũng có thể dần tốt lên.

Một vĩ nhân Thái Lan đã từng nói: "Chỉ cần bạn có tính cách tốt, mọi việc tự nhiên đều sẽ tốt đẹp".

Ông từng chia sẻ: "Rất nhiều người tới đây từng hỏi ta: Sự nghiệp của tôi có tốt không?; Gia đình có hạnh phúc không?; Đường con cái thế nào?; Đường nhân duyên ra sao?… Ta chỉ đáp lại họ một câu: Tính cách của người có tốt hay không?”

Tính cách là thứ quyết định thái độ và thái độ chính là điều làm nên một con người. Đừng nghĩ rằng tính cách là thứ "trời sinh", bản thân bạn mới là người quyết định tính cách của mình.

2. Học cách cảm động

Thấy được chuyện tốt của người khác, hãy vui mừng cho họ. Thấy được sự cố gắng của người đời, cũng hãy cảm động với họ.

Cảm động là thiện tâm, là thứ rung cảm sâu sắc mà chỉ những người có trái tim lương thiện và thấu cảm mới hiểu được.

Điều khiến con người xích lại gần nhau không phải là tiền bạc, cũng không phải quyền lực, đó chỉ đơn thuần là hai chữ "cảm động" mà thôi.

3. Học cách sinh tồn

Để sinh tồn trong cuộc đời này, ta buộc phải học cách khiến bản thân trở nên mạnh mẽ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trưởng thành khỏe mạnh là một cách để ta báo đáp ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Mạnh mẽ, tự lập là cách để ta bảo vệ những người yêu thương ta trong cuộc đời.

Bởi cuộc đời sẽ luôn tìm cách quật ngã ta, mà người thân, người thương luôn hy vọng ta vững vàng, nên không còn cách nào khác, ta phải tự khiến mình trở nên mạnh mẽ.

Chỉ khi khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, bạn mới có thể thực hiện điều mình mong muốn. Sinh tồn không phải là thứ cầu may, sinh tồn luôn là một lựa chọn.

4. Học nhẫn nại

Cổ nhân có câu: "Nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao". Nghĩa là kiên trì, nhẫn nại trong một khoảnh khắc thì mọi khó khăn sẽ qua đi.

Sống ở trên đời, người nhịn được những thứ mà kẻ khác không nhịn được mà là người làm nên đại sự. Học được một chữ nhẫn, gặp khó khăn sẽ luôn hóa giải được, không vì hấp tấp mà hỏng việc, giúp ta luôn thấy rõ thiện – ác, tốt – xấu trên cuộc đời này.

Giống như ai đó đã từng nói: "Nhân sinh thực ra chính là như vậy. Khi bạn cảm thấy tâm đã tàn, ý đã lạnh, chìm sâu trong vũng lầy tăm tối, Thượng đế sẽ đột nhiên đem đến cho bạn một tia hy vọng, hết thảy đột nhiên tốt đẹp lên. Cho nên bạn nhất định phải nhẫn nại, nhẫn nại một chút, thêm một chút thôi…"

blog radio,  8 bài học lớn nên ghi nhớ trong lòng để làm chủ cuộc sống

5. Học cách nhận sai

Đứng trước lỗi lầm, bản chất của mỗi con người mới được bộc lộ hoàn toàn. Khi có lỗi, người tử tế sẽ sẵn sàng nhận sai, còn kẻ ti tiện thì chỉ tìm cách đổ cho người khác.

Kỳ thực, chẳng bao giờ chịu nhận sai lại là sai lầm lớn nhất của đời người. Nhận sai trước bất kỳ ai, dù là con cái, người thân hay người ngoài, luôn là điều cần làm khi ta mắc lỗi.

Chân thành nhận lỗi chẳng những không lấy của ta điều gì, mà còn làm giá trị của ta tăng lên trong mắt người khác, giúp ta trở thành con người thật thà, độ lượng.

6. Học cách thấu cảm

Muôn điều thị phi, muôn vàn tranh chấp trong cuộc đời này âu cũng đều bắt nguồn từ lòng ích kỷ.

Tác giả văn học hiện đại Trung Quốc là Cửu Bả Đao đã từng viết:

"Lòng cảm thông cũng chẳng phải phẩm chất gì cao cả cho lắm, chỉ là điểm xuất phát của lòng tốt cơ bản nhất trong linh hồn một con người".

Để có được cuộc sống an lạc, điều cần nhất là học cách cảm thông và thấu hiểu. Bởi vì thấu hiểu, cho nên mới có thể từ bi…

7. Học cách buông bỏ

Buông bỏ kỳ thực chính là một kiểu mạnh mẽ.

Trong tác phẩm "Lưng chừng cô đơn", tác giả Nguyễn Ngọc Thạch đã từng viết: "Tay người ta đâu đủ lớn để nắm hết tất cả những thứ mình muốn, nên trong vài trường hợp, cần học cách buông bỏ vài thứ, để giữ lại những thứ quan trọng hơn. Tim người cũng vậy".

Trong cuộc đời, có nhiều thứ cũng giống như cát, dù cố nắm chặt tới đâu, chúng vẫn sẽ lọt qua kẽ tay mà bỏ bạn. Học cách buông bỏ những thứ không thuốc về mình, cũng giống như rũ bỏ gánh nặng mà bạn tự vác lên vai.

Đau khổ, nhớ thương cũng sẽ chỉ la chốc lát, đặt xuống được chấp niệm, bạn mới thấy cuộc sống thảnh thơi và an nhiên tới nhường nào.

8. Học cách hòa nhã

Tâm tính trở nên hiền hòa được coi là thành quả lớn nhất của quá trình "tu tâm".

Đời người chỉ khi hiền hòa mới có thể đổi lại an lạc, cứ mãi cứng rắn, chẳng biết nhu hòa sau cùng vẫn sẽ chỉ chịu thiệt.

Người cố chấp mang trong mình từ trái tim tới tính cách đều cứng rắn giống như sắt thép. Để họ học được cách cư xử ôn hòa, nhã nhặn quả thực khó khăn chẳng khác nào thuần phục ngựa hoang.

Nhưng tới khi học được điều này, họ mới thấy, kỳ thực cuộc sống chẳng cần lúc nào cũng phải gồng mình lên như trước đây họ đã từng làm.

Theo Cafebiz

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top