8 bài học hay quá chuẩn khiến bạn phải gật gù
2016-03-03 01:00
Tác giả:
Bài học 1: Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu là cưới!
Hai người có thể ở bên nhau hay không, thời điểm thực sự rất quan trọng. Yêu sâu đậm hay yêu sớm đều không bằng yêu đúng thời điểm. Do đó, đừng mơ mộng một đám cưới khi yêu, không đặt hết lòng tin và hy sinh tất cả vì lúc bị bỏ rơi, họ sẽ mất hết, mất sạch!
Bài học 2: Không ai sống thiếu ai mà chết cà và không ai thay đổi vì người khác
Việc thay đổi vì người mình yêu đã trở thành điều hiển nhiên nhưng nó càng ngày càng khiến bạn đánh mất bản thân hơn.
Con người luôn có hai mặt, tốt và xấu thay chỗ cho nhau, nhưng nguồn cơn của tất cả hành động của một người luôn xuất phát từ chính nhu cầu, mong muốn của họ chứ không phải vì người ngoài.
Bài học 3: Đừng bao giờ xem chàng là tất cả, hãy thương mình trước!
Chúng ta luôn yêu đối phương trước rồi mới nghĩ đến mình, đây là một điều dại dột.
Bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống cũng hãy để lại cho mình con đường lui các bạn nhé!
Đừng bao giờ nghĩ người ta thương mình đến mức không thể rời xa mình. Sẽ có lúc người ta ngay cả thở cũng không muốn thở chung bầu không khí với mình.

Bài học 4: Hạnh phúc thì không có chân, nhưng chàng có chân và những cô gái xung quanh thì biết chạy. Bạn hiểu không?
Đừng bao giờ chủ quan, hãy nâng cao cảnh giác và học cách gìn giữ tình yêu của mình đi. Vì cũ người mới ta, dù chàng không muốn ôm ai nhưng xung quanh vẫn có hàng tá cô muốn ôm lấy người đàn ông của bạn. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Bài học 5: Nước mắt là vũ khí, nhưng khóc nhiều và không đúng lúc. Bạn sẽ thua
Đàn ông chỉ mềm lòng với cô gái mình yêu thật lòng mà thôi và điều gì cũng có giới hạn của nó cả. Đừng nghĩ cứ yếu mềm khóc lóc, tỏ ra nhỏ bé đáng thương, cần được chở che thì chàng nào cũng thích. Dù bản chất đàn ông muốn thể hiện mình mạnh mẽ để bảo vệ người yêu nhưng sự thực là, đàn ông sẽ yêu một cô gái biết giả vờ dựa dẫm hơn là một cô nàng không biết mè nheo, yếu ớt, không biết đứng dậy. Vì vậy, cứng rắn và bản lĩnh sẽ không thừa đâu!
Bài học 6: Đường thì ngọt, nhưng ăn ngọt quá sẽ ngán. Vừa đủ thôi!
Sến sẩm quá, lời đường mật dễ nói ra sẽ làm tình yêu của bạn trở nên không thực tế. Con gái có tai, thì con trai có miệng.
Giận dỗi linh tinh con trai phỉnh nịnh chút chẳng sao, nhưng những lời hứa hươu hứa vượn, biển cạn sông đầy chúng ta vẫn cắm cúi vào tin.
"Cô ta chỉ là bạn", "anh sẽ vì em mà sửa sai", "anh sẽ yêu em đời đời kiếp kiếp"…
Nhưng sẽ yêu tiếp mấy người nữa sau em đúng không? Những lời con trai hứa, hãy tin rồi quên đi!
Bài học 7: Cái gì là của mình, không giữ thì thành của người. Thế thôi!
Điều khá tệ hại chính là cái trò giận dỗi động chạm tí chút là tuyên bố chia tay. Sau đó ngồi yên với suy nghĩ “yên trí đi, chàng sẽ về!”. Một đi là không trở lại, chàng cũng có giới hạn chịu đựng của riêng mình.
Hơn nữa, đừng bao giờ mặc định người chủ động mọi thứ, kể cả níu kéo trong một mối quan hệ luôn phải là con trai. Gái – trai bình đẳng, không phải là tuyên bố của các nàng à?
Bài học 8: Nếu có người thứ ba xuất hiện, đã đến lúc nên dừng lại
Nếu trong chuyện của hai người, xuất hiện người thứ ba, đó không phải là lỗi của bất kỳ ai. Nó chỉ là dự báo của thời điểm kết thúc chuyện tình hai người. Tình cảm có kẽ hở thì mới có được người khác lọt vào.
Đừng mắng người thứ ba như là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Nếu không phải là người thứ ba này thì cũng sẽ là người thứ ba khác. Cũng đừng trách hai người kia sao không thể ở với nhau lâu hơn. Mỗi người chỉ có được một đoạn duyên nợ với nhau mà thôi. Con người qua một thời gian dài đều sẽ thay đổi, ai dám chắc họ đã thay đổi cùng hướng với nhau và ai cấm được họ mỗi ngày thay đổi lại cách xa nhau. Họ không ở bên nhau để làm đẹp mắt mọi người, mà chính vì nhu cầu của họ.
Theo Nina/kul.vn
Có thể bạn quan tâm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.



