Phát thanh xúc cảm của bạn !

7 sự thật mất lòng nhưng giúp bạn cải thiện cuộc sống

2017-06-20 01:30

Tác giả:


Một trang giấy đã kín chữ thì có thể sử dụng được nữa không? Đương nhiên là chúng ta chẳng thể viết lên những trang giấy đó. Tương tự như quá khứ cũng vậy, chúng ta không thể thay đổi nó, thế nên đừng quá để tâm đến nó làm gì. Chuyển hướng chú ý của bạn đến hiện tại - nơi bạn có thể kiểm soát và tiến lên.

***

1. Chẳng ai có thể giúp bạn ngoại trừ chính bạn

Nếu bạn cứ chờ đợi một ai đó sẽ đến và chữa lành những tổn thương hay cải thiện những thói xấu của bạn thì cứ chờ cả đời đi, vì sẽ chẳng có ai có thể giúp bạn làm những điều đó đâu. Người duy nhất có thể giúp bạn là chính mình.

Hãy hạnh phúc, nhưng đừng lệ thuộc vào ai để hạnh phúc. Bạn không phải là một con rối hay một cái máy để cứ đi theo những chỉ dẫn của hộ. Chỉ một mình bạn biết bạn vui vì điều gì, hạnh khúc vì điều gì, muốn điều gì.

2. Cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn hảo

Bạn cứ đợi chờ thời điểm thích hợp để làm điều gì đó, thì sẽ chờ đợi mãi mãi. Sẽ chẳng có cái gì gọi là đúng thời điểm để làm bất cứ điều gì. Bạn chờ đợi tức là đang sợ hãi và lo lắng. Thế nên cứ hành động và đối mặt với những sợ hãi của chính mình, rồi bạn sẽ vui vì bạn đã làm được.

 7 sự thật mất lòng nhưng giúp bạn cải thiện cuộc sống

3. Bạn có thể sẽ thất bại

Đó là điều chẳng cần phải bàn cãi. Làm gì có ai không thất bại mà thành công.

Bạn có thể thất bại 1 lần, thậm chí là nhiều lần, thế nhưng đừng để những lần vấp ngã đó là vô ích. Lúc đó hãy tự hỏi tại sao họ vấp ngã rồi thành công, còn bạn cứ vấp ngã rồi lại vấp ngã tiếp?

4. Quá khứ là điều đã qua

Một trang giấy đã kín chữ thì có thể sử dụng được nữa không? Đương nhiên là chúng ta chẳng thể viết lên những trang giấy đó. Tương tự như quá khứ cũng vậy, chúng ta không thể thay đổi nó, thế nên đừng quá để tâm đến nó làm gì. Chuyển hướng chú ý của bạn đến hiện tại - nơi bạn có thể kiểm soát và tiến lên.

5. Ngày mai không có gì là chắc chắn

Vì ngày mai là ngày chưa hề xảy ra, ai biết được nó sẽ xảy đến điều gì với bạn.

Có thể là những thành công bất ngờ, cũng là những thất bại mà chẳng hề dự trước được. Thế nên sống trong hiện tại và hành động ngày hôm nay, bởi vì đó là nơi tốt nhất cho cuộc sống của bạn.

6. Bạn bận rộn không có nghĩa là bạn đang làm một điều gì đó

Rất nhiều người luôn than vãn rằng họ rất bận rộn bởi hàng loạt công việc, nhiệm vụ và chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Họ đang đùa đó, họ chỉ thật sự bận rộn khi chẳng còn thời gian để mà kêu ca nữa thôi.

Bận rộn không có nghĩa là đang làm một thứ gì đó có ích, cũng có thể đó là một điều xấu chăng.

 7 sự thật mất lòng nhưng giúp bạn cải thiện cuộc sống

7. Bạn thật sự có nhiều thời gian hơn bạn nghĩ

Bạn nên loại bỏ cụm từ "Tôi không có thời gian" ra khỏi từ điển sống của bạn đi.

Mỗi ngày có 24 giờ, những người biết cách sử dụng thời gian vẫn cảm thấy ổn với điều đó. Thế sao bạn luôn cảm thấy không có thời gian.

Theo một cuộc khảo sát của Cục Thống kê Lao động, một người trung bình chi tiêu 4,09 giờ cho các hoạt động giải trí mỗi ngày. Hầu hết thời gian đó, 2,8 giờ mỗi ngày, là dành cho truyền hình.

Bạn nói bạn "không có thời gian", thay đổi từ ngữ của bạn để nói "nó không phải là ưu tiên."

Không có thời gian để tập thể dục? Thể dục của bạn không phải là ưu tiên.

Không có thời gian để chuẩn bị bữa ăn lành mạnh ở nhà? Sức khoẻ của bạn không phải là ưu tiên.

Không có thời gian để làm điều gì đó tốt đẹp cho tình yêu của cuộc sống của bạn? Mối quan hệ của bạn không phải là một ưu tiên.

Đoàn Hòa/Nguồn: Lifehack

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top