7 bí quyết để suốt đời người sống nhẹ nhàng an nhiên
2018-10-12 01:30
Tác giả:

Lương thiện không phải là mềm yếu, khoan dung không phải là nhu nhược. Người có tính cách tốt đến mấy cũng sẽ có lúc nổi cáu, tính tình hiền hoà cũng có lúc nóng vội. Do đó, lòng người không thể đùa cợt, tình cảm chẳng thể miễn cưỡng, duyên phận không thể phung phí. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, yêu thương lẫn nhau, đối đãi chân thành mới là cái gốc, cái căn bản của lòng người.
Tùy duyên
Đời người như một chén trà, lúc vơi lúc đầy, nhưng thơm ngát và vẫn luôn ẩn chứa vị đắng. Đặc loãng đều có mùi vị riêng; Vội vàng hay chậm rãi luôn luôn không đổi; Ấm hay lạnh gặp nhau với một nụ cười. Xem nhẹ nỗi đau, ắt sẽ vui vẻ; lãnh đạm trước nỗi đau, ắt sẽ hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường trong trời đất, lưu lại thế gian được mấy ngày rồi vội vã ra đi. Vậy nên tất cả hãy để tùy duyên đi.
Rộng lòng
Con người sống phải rộng lòng, bao dung và độ lượng với nhau. Không nhất thiết việc gì cũng phải hơn thua với người khác để làm mất đi thân tình: Hơn thua với người mình yêu, làm mất đi tình cảm; Hơn thua với bạn bè, làm mất đi tình nghĩa. Thắng được sĩ diện, nhưng thua mất tình nghĩa, người tổn thương chính là bản thân. Phải trái trắng đen rồi sẽ có thời gian minh chứng, buông bỏ quan niệm cá nhân, làm người phải rộng lòng, thắng được cả đời người.
Tham lam
Người biết đủ thì luôn vui vẻ, tuy nơi mặt đất mà giống ở thiên đường. Người tham lam vật chất, tuy thân ở thiên đường mà tưởng như địa ngục. Đời người tâm phú tức nhân phú, tuy vật chất trong cuộc sống thì nghèo khó, nhưng lại giàu có về tâm hồn, biết đủ biết cho đi mới chính là sự giàu có. Ngược lại tham lam vật chất lại là sự bần cùng, bởi vì dù giàu có đến đâu thì cũng chẳng bao giờ thấy đủ, đó mới chính là sự bần hàn.
Buông bỏ
Chuyện lớn hôm nay đến ngày mai rồi sẽ thành chuyện nhỏ nhặt. Chuyện lớn năm nay đến năm sau rồi cũng chỉ là câu chuyện đã qua. Chuyện lớn trong đời này, đến kiếp sau rồi cũng chỉ là truyền thuyết. Khi gặp những chuyện không vui trong cuộc sống hay công việc thì hãy nói rằng: Ngày hôm nay rồi sẽ qua đi, ngày mai sẽ lại đến, một ngày mới rồi sẽ lại bắt đầu.
Khi hoan hỉ hãy nghĩ thật nhẹ nhàng, khi ngã lòng hãy nghĩ thật thoáng. Đời người có nhiều thứ cần phải biết buông bỏ. Buông được ắt sẽ nắm bắt được. Hãy khoan dung, độ lượng nhiều hơn, vẫy tay nở nụ cười rồi mọi thứ không vui sẽ trở thành quá khứ.

Phúc họa
Tích đức tuy không ai biết, hành thiện trời ắt hay. Người hành thiện phúc tuy chưa tới, nhưng đã tránh xa được cái họa. Người làm việc ác, họa tuy chưa tới, nhưng phúc đã ở rất xa; Người hành thiện như cỏ mùa xuân, chẳng thấy lớn, nhưng lại ngày một thêm nhiều. Người làm việc ác như đá mài dao tuy không thấy mòn nhưng lại ngày một hao hụt.
Phúc họa vô môn và luôn ở tại tâm, điều đáng sợ khi làm việc ác không phải là bị người khác phát hiện mà là ở việc bản thân mình biết điều mình đã làm; Điều tốt đẹp khi làm việc thiện không phải là sự khen ngợi của người khác mà là sự khoan thai trong chính mình.
Lòng biết ơn
Hãy biết ơn người làm tổn thương, vì họ đã mài dũa tâm chí cho bạn. Biết ơn người đã lừa dối bạn, vì họ đã làm bạn hiểu biết hơn. Biết ơn người đã đánh bạn, vì họ đã giúp bạn loại bỏ nghiệp chướng. Biết ơn người đã bỏ rơi bạn, vì họ đã dạy bạn cách để tự lập. Biết ơn người khiến bạn vấp ngã, vì họ đã khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Biết ơn người quở mắng bạn, vì họ giúp bạn trưởng thành trong việc tinh tâm để phát huy trí tuệ. Chỉ trong thế giới cảm ơn ấy, cuộc sống mới trở nên thú vị hơn.
Cuộc sống con người hiện đại thiếu đi hạnh phúc nguyên nhân cũng vì chỉ dành thời gian cuồng điên theo đuổi danh vọng và tiền bạc mà quên mất những giá trị cốt lõi của đời người. Hiểu được bản chất của sinh mệnh, đạo lý của đời người, biết lúc nào buông lúc nào giữ… thì mới nắm được hạnh phúc trong tay.
Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.




