5 điều cấm kỵ mà không ai nói ra, nhưng người EQ cao sẽ tự hiểu, nhờ đó tránh bẫy tiểu nhân
2022-07-30 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Trên thực tế, có rất nhiều nguyên tắc bất thành văn ở nơi làm việc. Đặc biệt, 5 điều cấm kỵ mà không ai nói ra, nhưng người EQ cao sẽ tự hiểu. Dù là người mới hay có thâm niên, mọi người đều phải tránh càng xa càng tốt.
***
Ở nơi làm việc không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với đủ loại người, khó có thể tránh khỏi những lúc trót làm hoặc nói năng thiếu suy nghĩ. Điều đó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này.
Một số người mới vào công sở thường gặp khó khăn trong việc xây dựng quan hệ do thiếu kinh nghiệm. Một số khác thì lại quá thật thà hoặc nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy. Điều này đều có thể để lại “tai họa ngầm”.
Trên thực tế, có rất nhiều nguyên tắc bất thành văn ở nơi làm việc. Đặc biệt, 5 điều cấm kỵ mà không ai nói ra, nhưng người EQ cao sẽ tự hiểu. Dù là người mới hay có thâm niên, mọi người đều phải tránh càng xa càng tốt.
01. Đừng nói với ai nếu bạn có ý tưởng rời đi
Sẽ không tránh khỏi những khoảng thời gian bạn cảm thấy không hài lòng với nơi làm việc hiện tại. Cũng có thể, đơn giản là bạn có được cơ hội vào một công ty tốt hơn. Nếu có ý định rời đi, tốt nhất chỉ nên giữ cho riêng mình chứ đừng nói với đồng nghiệp xung quanh.
Người ta có câu: “Đừng nói bí mật cho gió, gió sẽ thổi nó đi khắp cánh rừng”. Ngay khi bí mật của bạn có hơn 2 người biết, không sớm thì muộn nó cũng sẽ lan rộng khắp công ty, thậm chí tới tai lãnh đạo. Không chỉ bị mọi người biết về điều đó, quá trình chuẩn bị rời đi của bạn có thể còn phải chịu cảnh “thêm mắm dặm muối”, tô vẽ thêm nhiều điều gây bất lợi.
Đến cuối cùng, cho dù bạn chưa đưa ra quyết định dứt điểm, môi trường xung quanh cũng đã trở nên “toxic” hơn, khiến bạn khó có thể thoải mái ở lại. Như vậy, quyết định đi hay ở không còn phụ thuộc vào chính bạn, mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều người xung quanh.
02. Không dây dưa, nhập nhằng ích lợi với đồng nghiệp
Những thứ khó giải quyết nhất trên đời này là những thứ liên quan đến lợi ích, đặc biệt là lợi ích cá nhân, chẳng hạn như tiền bạc. Trong xã hội hiện đại, nhân sự tại các công ty có tính lưu động cao. Đồng nghiệp hôm nay có thể đã trở thành người lạ ngày mai. Sau khi nghỉ việc, việc mất liên lạc là chuyện thường thấy.
Nếu cho đồng nghiệp vay tiền, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất tiền, mất cả bạn. Khi vay tiền của người khác, chúng ta lo lắng không biết làm thế nào để trả sớm, dứt điểm nợ nần. Nhưng khi ai đó mượn tiền của bạn, bạn cũng lo lắng về việc khi nào người đó sẽ trả lại. Nếu không trả thì phải đòi như thế nào để đỡ mất lòng nhau.
Vì vậy, để cho tinh thần được yên ổn, tốt nhất là không dây dưa, nhập nhằng đến ích lợi cá nhân.
03. Không làm việc vượt cấp
Nhiều người khi mới bước chân vào xã hội thường muốn nhanh chóng thể hiện bản thân, lập nên thành tích để chứng tỏ bản thân. Tâm lý đó khiến họ rất dễ vội vàng trong quy trình làm việc, đưa bản thân vào “tầm ngắm” của những người lòng dạ hẹp hòi.
Công ty nào cũng có quy tắc riêng, có văn hóa riêng và có quy trình riêng. Chỉ có điều, không phải ai cũng sẽ nói tường tận các quy tắc này cho bạn. Có rất nhiều quy tắc “bất thành văn” mà mọi người ngầm hiểu với nhau. Trong đó, làm việc vượt cấp gần như là một tối kỵ mà người EQ cao luôn tránh.
Nếu muốn báo cáo công tác, bạn chỉ nên trao đổi với lãnh đạo trực tiếp của mình. Một nhân viên bình thường không thể lập tức tìm tới giám đốc bộ phận để trao đổi công việc. Thứ nhất, giám đốc chưa chắc đã nắm được bạn là ai, công việc của bạn là gì. Thứ hai, trưởng nhóm trực tiếp của bạn có thể sẽ cảm thấy “gai mắt” khi bị vượt cấp như vậy.
Việc bạn báo cáo vượt cấp giống như một cách thể hiện rằng, lãnh đạo trực tiếp của bạn đang làm việc không hiệu quả. Điều đó khiến bạn ức chế, không muốn làm việc dưới trướng của người đó nữa, nên mới trực tiếp tìm tới một người lãnh đạo cấp cao hơn.
Trong trường hợp đó, nhất định bạn sẽ mất lòng không ít người.
04. Giữ mồm giữ miệng
Tính tình hòa đồng thường dễ được mọi người quý mến, kết bạn nhưng vui vẻ đến mấy cũng phải biết cách giữ miệng. Điều gì nên nói thì mới nói, không nên nói thì tuyệt đối không nói ra.
Học cách quản lý cảm xúc trong công việc sẽ giúp bạn nhiều hơn. Đừng tự mãn khi nhận được lời khen ngợi vì điều đó có thể khiến bạn bị người khác ghen tị; Đừng phàn nàn về việc bản thân bị chỉ trích, chê bai vì người khác sẽ thấy bạn không có ý thức.
05. Không nên giới thiệu đối tượng cho đồng nghiệp
Giúp đồng nghiệp tìm kiếm đối tượng hẹn hò, yêu đương hay kết hôn là một việc tốt, nhưng không phải lúc nào lòng tốt cũng được trái ngọt. Bạn phải biết rằng, hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, ở giữa có thể có nhiều biến chuyển. Không ai có thể đảm bảo rằng, sau này hai người được bạn giới thiệu có thể “xuôi chèo mát mái” cả đời hay không.
Nếu họ không hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, thậm chí gặp vấn đề nghiêm trọng hơn như ngoại tình, bạo lực, sa vào các tệ nạn… rất có thể bạn sẽ là đối tượng bị trách móc. Kể cả người trong cuộc không lên tiếng, bản thân bạn cũng sẽ thấy áy náy, tự trách vì đối phương.
Do đó, tốt nhất nên hạn chế những quyết định trực tiếp can thiệp vào chuyện tình cảm, riêng tư cá nhân của đồng nghiệp xung quanh.
Theo Tổ Quốc
Mời xem thêm chương trình
Sống ở đời đừng quá sân si, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ | Góc Suy Ngẫm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





