Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 thói quen nhiều người vẫn làm để giảm căng thẳng nhưng thực chất lại làm cho sự lo lắng trở nên tồi tệ hơn

2021-01-07 01:24

Tác giả:


Khi một người phải vật lộn với sự căng thẳng, họ sẽ tìm kiếm các cách để giải tỏa và đối phó với sự lo lắng ngay lập tức.

***

Amy Morin là một nhà trị liệu tâm lý, nhân viên xã hội, huấn luyện viên sức mạnh tinh thần và là tác giả sách bán chạy nhất quốc tế. Amy Morin rất quan tâm đến sức khỏe tinh thần, trong đó có cả những cách làm sao để giải tỏa căng thẳng. Biểu hiện của sự căng thẳng thường là tim đập nhanh, lo lắng thái quá...

Nó ảnh hưởng đến thể chất, nhận thức và cảm xúc của bất kì ai. Các triệu chứng này cũng có thể gây khó khăn cho hoạt động hàng ngày. Đôi khi bạn có thể xác định được nguyên nhân của sự lo lắng, nhưng có lúc thì không.

Amy cho biết, khi một người phải vật lộn với sự căng thẳng, họ sẽ tìm kiếm các cách để giải tỏa và đối phó với sự lo lắng ngay lập tức. Thế nhưng, mặc dù điều quan trọng là phải làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy tốt hơn, nhưng Morin giải thích rằng một số thói quen mà nhiều người vẫn làm thực sự có thể khiến sự lo lắng của bạn trở nên khó kiểm soát hơn.

"Là một nhà trị liệu, tôi thấy điều đó xảy ra mọi lúc. Mọi người cố gắng làm mọi thứ để giúp bản thân cảm thấy tốt hơn nhưng nhiều khi những nỗ lực của họ không chỉ phản tác dụng mà còn hoàn toàn có hại", Amy cho biết.

1. Né tránh những điều khiến bạn cảm thấy lo lắng

Bề ngoài, sự né tránh có vẻ như là một phản ứng hữu ích đối với sự lo lắng. Nếu cảm thấy lo lắng về tình hình tài chính của mình, bạn có thể bỏ qua các hóa đơn và tránh xem tài khoản ngân hàng. Tránh nhìn vào thực tế về khoản nợ ngày càng chồng chất và tài khoản ngân hàng ngày càng cạn kiệt sẽ khiến bạn bớt lo lắng - ít nhất là tạm thời. Tuy nhiên, khi vấn đề tài chính của bạn ngày càng gia tăng, sự lo lắng của bạn sẽ ngày càng lớn bởi bạn không thể né tránh mãi được.

Nghiên cứu chứng minh thực tế là bạn càng tránh những tình huống gây lo lắng thì chúng càng kích động mối lo lắng của bạn tăng lên. Không những thế, sự né tránh khiến bạn mất tự tin vào giảm khả năng đối mặt với những nỗi sợ hãi này. Vì vậy, mặc dù việc né tránh có thể giúp bạn giải tỏa nhanh chóng, nhưng hành động né tránh vấn đề sẽ làm trầm trọng thêm sự lo lắng theo thời gian.

2. Xem điện thoại của bạn trước khi bạn đi ngủ

Những khách hàng đến văn phòng trị liệu của tôi thường nói những câu như: "Đầu óc tôi sẽ không hoạt động vào ban đêm" hoặc "Ngay khi tôi cố gắng đi ngủ, bộ não của tôi chỉ nhắc nhở tôi về tất cả những điều tôi cần... lo lắng".

Với nỗ lực xua đi những lo lắng trong đầu, nhiều người chọn cách "lướt" điện thoại trước khi ngủ. Trong khi xem tin tức trên mạng xã hội trong vài phút có thể khiến bạn cảm thấy thư giãn hơn một chút ngay lúc đó nhưng việc nhìn chằm chằm vào màn hình thực sự cản trở giấc ngủ và dẫn đến mức độ lo lắng tăng cao hơn.

Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí "Computers in Human Behavior" cho thấy chỉ sau một tuần không sử dụng điện thoại thông minh trước khi ngủ, các cá nhân cho biết sự lo lắng của họ đã giảm đi, chất lượng giấc ngủ và sức khỏe cải thiện hơn.

3. Trao đổi với bạn bè và gia đình

Khi trải qua một ngày khó khăn, bạn có thể nghĩ rằng mình cần "giải tỏa cảm xúc" và mong muốn chia sẻ với gia đình, bạn bè của mình tất cả những gì đã xảy ra. Bạn nghĩ rằng mình có thể sẽ "xả" ra tất cả giống như cái nồi áp suất đúng không?

Nhưng với chuyên gia Amy Morin thì đó thực sự là một quan niệm sai lầm. Bạn càng nói nhiều về những điều khiến bạn đau khổ, bạn càng khiến bản thân rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ.

Một nghiên cứu năm 2013 được xuất bản trong tập "Cyberpyschology, Behavior, and Social Networking" cho thấy rằng việc trút bỏ những tâm trạng có thể gây ra phản ứng ngược - đặc biệt là ở những người có khuynh hướng cầu toàn (thường gặp ở những người bị rối loạn lo âu). Các tác giả của nghiên cứu nói rằng mọi người tốt hơn nên tập trung vào những khía cạnh tích cực trong ngày của mình thay vì kể lại những gì đã xảy ra. Điều này có thể cải thiện tâm trạng và giảm lo lắng.

4. Suy nghĩ về vấn đề của bạn

Có một quan niệm sai lầm phổ biến cho rằng "bạn càng suy nghĩ nhiều về một vấn đề, bạn càng có nhiều khả năng đưa ra giải pháp". Vì vậy, nhiều người khi lo lắng thường ngồi lại và nghĩ đến các tình huống "nếu như..." để đảm bảo rằng họ đã chuẩn bị đủ những gì cần thiết.

Nhưng nghĩ lâu, nghĩ nhiều không hẳn đã là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra "thời kỳ ủ bệnh" có thể là chìa khóa để giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định tốt nhất của bạn. Các nghiên cứu cho thấy mọi người đưa ra quyết định tốt hơn sau khi họ cho bộ não của họ nghỉ ngơi trong khi đang "đau đầu" về một vấn đề nào đó.

Làm thế nào để nhận được sự giúp đỡ cho sự lo lắng?

Nếu bạn phải vật lộn với lo lắng và vướng vào những thói quen khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn, hãy tìm sự trợ giúp từ chuyên gia. Lo lắng là một trong những tình trạng có thể điều trị được nhưng chưa được điều trị dứt điểm.

Liệu pháp nhận thức hành vi là một chiến lược trị liệu hiệu quả có thể làm giảm các triệu chứng của bạn và giúp bạn thoát khỏi những thói quen vô ích. Thuốc cũng có thể là một lựa chọn nhưng nó phải được dùng dưới hướng dẫn của bác sĩ. Vì vậy, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc liên hệ với một chuyên gia sức khỏe tâm thần để được giải tỏa khỏi những lo lắng không đáng có.

Theo Bussinessinsider | Pháp luật và bạn đọc

Mời xem thêm chương trình:

Làm sao đối mặt với khủng hoảng tuổi 20? | Radio Tâm Lý

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

back to top