Phát thanh xúc cảm của bạn !

3 kiểu đồng nghiệp cần tránh xa, đời sống công sở sẽ 'dễ thở' hơn

2023-07-30 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Càng dành nhiều thời gian với người luôn lo sợ bị sa thải, bạn càng có nhiều nguy cơ tiếp thu hành vi và cách nghĩ độc hại của họ. Vì vậy, điều quan trọng cần nhớ là suy nghĩ của người khác không liên quan đến bạn.

***

Hầu hết chúng ta đều có thể dễ dàng biết đâu là nguyên nhân tạo nên sự căng thẳng, tuy nhiên, những tác nhân bất ngờ hoá ra mới là thứ gây hại nhiều nhất.

Juliette Han, một nhà thần kinh học được đào tạo tại Harvard, tin rằng sếp, đồng nghiệp hoặc khách hàng xấu tính có thể khiến bộ não của bạn rơi vào trạng thái căng thẳng, ảnh hưởng đến năng suất làm việc và khiến sự tự tin sụt giảm.

Cô nói thêm: "Hành vi độc hại không chỉ giới hạn ở việc họ cố tình gây tổn thương hoặc đả kích bạn. Trên thực tế, những đồng nghiệp yêu thích "hóng drama" hoặc có thái độ tiêu cực với công việc cũng có thể tạo ra tác hại không nhỏ".

Theo Han, chìa khóa để đối phó với kiểu người độc hại này là học cách nhìn thấu họ để tránh xa càng sớm càng tốt. Cũng giống như 3 kiểu đồng nghiệp dưới đây.

buong-bo-

1. Người hay tiêu cực

Ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc cảm thấy bất an và nghi ngờ chính mình, nhưng làm việc với người thường xuyên tự chỉ trích và phủ nhận năng lực của bản thân có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và mất tập trung.

Để nhận ra những người có bản tính này không quá khó khăn. "Nếu xung quanh bạn là những người liên tục nói về những thiếu sót và hiệu suất làm việc kém của họ, thì cuộc trò chuyện đó cũng khiến bạn nghi ngờ bản thân", Han cho biết.

Càng dành nhiều thời gian với người luôn lo sợ bị sa thải, bạn càng có nhiều nguy cơ tiếp thu hành vi và cách nghĩ độc hại của họ. Vì vậy, điều quan trọng cần nhớ là suy nghĩ của người khác không liên quan đến bạn. Hãy tìm thời gian để giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc cùng những người đồng nghiệp như vậy, chẳng hạn như đi dạo hóng mát hoặc trò chuyện với những người lạc quan hơn.

2. Người thích dựng chuyện

Trong môi trường công sở, đôi khi bạn sẽ gặp được những đồng nghiệp thích dựng chuyện và "tạo drama". Họ sẽ âm thầm xúi giục, kích động bạn nói xấu cấp trên hoặc các đồng nghiệp khác bằng cách giả vờ như họ mới là người quan tâm và lo lắng cho bạn nhất.

Ví dụ, sau một cuộc họp, người này sẽ tiếp cận bạn và hỏi han: "Này, ý kiến của người kia có khiến bạn khó chịu không?". Thực ra, những người như vậy chỉ muốn gây xích mích giữa bạn và người khác, nhưng lại hành động như thể họ đứng về phía bạn.

Để đối phó với những người như thế này, hãy tìm cách thay đổi chủ đề hoặc làm chệch hướng tin đồn bằng một nhận xét tích cực, chẳng hạn như "Tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn, nhưng tôi muốn tập trung vào điều tích cực hơn", hoặc "Đó không phải là vấn đề lớn, nhưng cảm ơn bạn đã quan tâm".

demiromantic-

3. Người ưa phản bác

Những người thuộc nhóm này không chỉ thường xuyên không đồng tình với ý kiến của bạn hoặc cân nhắc mọi việc, mà họ còn xem những nghi ngờ của mình là một cách để bảo vệ bạn khỏi tình huống xấu dù thực tế, đó có thể là một cơ hội tốt.

Theo Han, những người này chỉ giúp đỡ bạn trong một giới hạn nhất định. Ngoài ra, họ không khuyến khích bạn gặp gỡ những người mới trong công ty hoặc theo đuổi các dự án mới nếu điều đó không mang đến lợi ích trực tiếp cho họ. Vì vậy, nếu ai đó liên tục ngăn cản bạn thực hiện các nhiệm vụ lớn mà không giải thích vì sao họ lại làm vậy, thì đó có thể là họ đang ghen tỵ.

Trong tình huống bạn cần lời khuyên về một vấn đề công việc, đừng bao giờ nghe theo một ý kiến duy nhất mà hãy tìm đến nhiều người khác nhau. Ngoài ra, bạn còn có thể dùng sự tiêu cực của họ để làm động lực cho bản thân, chỉ ra rằng họ đã sai khi cố kìm hãm bạn như vậy.

Theo Phụ Nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình

Gặp Lại Người Yêu Cũ 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top