12 nguyên tắc ai cũng nên nhớ để giữ lửa tình yêu
2018-07-18 01:25
Tác giả:

Sự cô đơn của một người độc thân vốn dĩ thoải mái và dễ chịu hơn so với khi rõ ràng bên bạn đang có người khác nhưng vẫn chẳng thể chạy trốn được cảm giác chỉ có một mình. Thế nên, thà bên cạnh không có ai còn hơn yêu sai người để rồi phải trống rỗng…
2. Hàng triệu chàng trai có thể nói với một cô gái rằng "Em xinh lắm!", nhưng cô ấy chỉ nghe thấy lời khen của người mình yêu thôi.
Đừng nghĩ rằng "con gái yêu bằng tai" thì những gì con trai cần chỉ là nói những lời ngọt ngào, đôi khi còn hơi sáo rỗng để lấy lòng cô ấy. Và cũng đừng nghĩ rằng con gái cứ có người vây quanh là ngay lập tức cảm thấy hạnh phúc. Trong mắt cô ấy luôn có một vị trí duy nhất, nơi những người khác đều bị lu mờ, đó chính là chỗ dành cho chàng trai mà cô ấy yêu thực sự.
3. Thời gian quyết định người mà bạn gặp trong đời. Trái tim quyết định người mà bạn muốn ở cạnh. Và cách cư xử quyết định người sẽ bên bạn suốt đời.
Định mệnh có thể cho phép bạn gặp một ai đó trong đời, nhưng nó không phải là thứ khiến ai đó rời xa bạn. Đừng đổ lỗi cho số phận khi người mà bạn rất yêu quý bỏ bạn mà đi. Vì chính những gì chúng ta thể hiện hàng ngày với nhau mới là điều quan trọng trước hết.
4. Đừng để ý quá nhiều đến những cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại của đối phương. Nghi ngờ luôn là một liều thuốc độc.
Có một kiểu yêu đương rất dại dột, đấy là luôn kiểm soát mọi thứ của đối phương, kể cả những điều riêng tư nhất. Sự nghi ngờ khiến mọi thứ trở nên rất chật hẹp và ngột ngạt. Nhưng nếu bạn tin họ, và họ tôn trọng bạn thì mọi thứ sẽ tự nhiên cởi mở hơn. Tình yêu như nắm cát trong tay, nắm càng chặt, cát lại càng nhanh trôi…
5. Facebook không nhất thiết phải biết hết mọi chuyện đang diễn ra giữa hai người.
Càng nhiều thứ về mối quan hệ cá nhân được công khai lên mạng xã hội thì khả năng hai người chia tay sẽ càng lớn hơn. Tình yêu chỉ là chuyện của hai người mà thôi, đừng bao giờ để người thứ ba xen giữa, kể cả những thứ hư cấu như Facebook.

6. Hãy nói với anh ấy những gì bạn đang nghĩ. Đôi khi những điều không được nói ra lại là thứ mà bạn phải nuối tiếc nhất.
Cảm xúc sẽ mãi chỉ là thứ dày vò bản thân nếu như bạn một mình giấu kín và tự mình gặm nhấm nó. Hãy chia sẻ với anh ấy, chẳng phải đó là người mà bạn tin tưởng nhất hay sao? Thắc mắc, hãy hỏi. Buồn phiền, hãy san sẻ. Thất vọng, hãy bày tỏ. Và thương nhớ, hãy nói ra.
7. Suy nghĩ quá nhiều còn có một nghĩa khác là “cách khiến mối quan hệ bị phá hủy nhanh chóng hơn”.
Những người đang yêu vốn có sự nhạy cảm nhất định, đặc biệt là con gái. Họ luôn suy nghĩ và tưởng tượng rất nhiều thứ, và hầu hết những thứ đó đều đi quá xa sự thật rất nhiều. Thật buồn khi phải nói rằng chính sự nhạy cảm, đa mang của con gái khiến đối phương trở nên mệt mỏi, và mối quan hệ sẽ bị lung lay bởi những điều do suy diễn mà ra.
8. Khi bạn luôn nhớ về những kỷ niệm đã có trong quá khứ hơn là tình cảm dành cho người đang ở trước mặt, thì lúc đó tình yêu cũng đã kết thúc rồi.
Yêu, nói một cách khác là những điều hai người cùng trải nghiệm ở hiện tại với nhau, những cảm xúc mà hai người cùng nhau chia sẻ để từ đó nhìn về tương lai. Chứ yêu không phải là những cái ngoái đầu liên tục về quá khứ, để tìm lại những thứ đã trôi qua, những xúc cảm đã lỡ rồi... cho dù người đó vẫn ở bên.
9. Khoảng cách sẽ giúp bạn biết rằng cái gì đáng để giữ và điều gì đã đến lúc để nó ra đi.
Đôi khi, cách tốt nhất để yêu một người là để họ đi xa mình một chút. Cả thời gian và khoảng cách sẽ là những thử thách mang lại kết quả chính xác nhất, rằng giữa mình và họ có thể tiếp tục tình cảm này nữa hay không?
10. Bạn không thể mất những thứ chưa bao giờ có, không thể nắm những điều không phải của mình và không thể giữ được những người chỉ muốn ra đi.
Có những thứ mất đi rồi lại khiến bạn nhận ra rằng dường như mình chưa bao giờ sở hữu nó. Tất cả cũng chỉ là ngộ nhận khiến bạn tin vào những điều mù quáng, muội mê. Có những sự níu kéo hóa ra cũng chỉ là vô nghĩa, vì họ, đâu có giây phút nào muốn ở lại cạnh bạn đâu?
11. Khi chia tay một người, hãy cho họ biết lý do vì sao. Bởi vì điều đau đớn hơn cả bị bỏ rơi là biết rằng mình thậm chí còn không xứng đáng nhận được một lời giải thích.
Có những cuộc chia tay trong im lặng, không một lời giải thích, không một lý do, cứ thế, người đó bỏ đi mà chính bạn - người trong cuộc cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bạn có chắc rằng mình chịu đựng được sự hoang mang đó không? Nếu câu trả lời là không, thì đừng bao giờ bỏ rơi một người mà không có lấy một lời giải thích.
12. Đàn ông trưởng thành sẽ kết thúc hoàn toàn mối quan hệ cũ trước khi bắt đầu tìm một người mới. Và phụ nữ trưởng thành cũng thế.
Mối quan hệ tay ba rốt cuộc cũng chỉ là sản phẩm của những người không tôn trọng người khác, tham lam và không nhận ra bản thân mình thực sự muốn gì. Mà một khi đã trưởng thành rồi, thì chẳng ai lại làm cái việc đó. Thế nên, chỉ được phép yêu người khác, khi đã dứt khoát với người xưa.
Theo Lạc Hi/ Trí Thức Trẻ.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.







