Phát thanh xúc cảm của bạn !

12 con giáp có đường tình duyên như thế nào?

2019-05-21 08:25

Tác giả:


Nếu như người tuổi Tị có xu hướng thờ ơ và không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm thì người tuổi Ngọ lại khá thực dụng trong tình yêu đấy.

***

1. Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường dịu dàng, ôn hòa và dễ tính. Họ thường sở hữu vẻ bề ngoài duyên dáng, thanh lịch, chững chạc. Họ nghiêm túc trong tình yêu, ghét bị lừa dối, lợi dụng. Là người thật thà, chân thành, họ ghét phải cạnh tranh hay giành giật trong tình yêu. Họ luôn là chính mình, không ngại thể hiện bản chất thật ra cho đối phương biết. Khi kết hôn, họ luôn cố gắng để hoàn thành vai trò người vợ/chồng hoàn hảo trong gia đình, vừa là người bạn đời đồng thời là phụ huynh lý tưởng.

Tương hợp: Sửu, Mão, Thìn

Tương khắc: Ngọ, Dậu

2. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất nghiêm túc trong chuyện hôn nhân nhưng lại khá khô khan và thiếu lãng mạn. Họ thích đối phương sống thật với con người của mình, giống như họ vậy. Sự thẳng thắn và mộc mạc của họ có thể khiến người khác hiểu nhầm rằng họ lạnh lùng, cứng nhắc, nhưng thực chất họ rất mềm mỏng, rộng lượng và ấm áp. Bề ngoài, họ thường có xu hướng ít nói, kín đáo và hay xấu hổ. Khi yêu, họ thường hay nhường nhịn đối phương khi xảy ra tranh cãi.

Tương hợp: Tý, Tị, Dậu

Tương khắc: Dần, Ngọ, Thìn, Mùi, Thân

3. Tuổi Dần

Người tuổi Dần thích cảm giác yêu và được yêu. Họ không giỏi trong việc buông lời tán tỉnh mà thiên về hành động thực tế hơn. Họ thường chủ động trong tình yêu, có nét cuốn hút riêng biệt, khiến nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Khi yêu, họ khá nhạy cảm và nhiệt tình quá mức, đôi lúc khiến đối phương hoảng sợ. May mắn là họ thường gặp may trong tình yêu, luôn tìm thấy sự hòa hợp giữa mình và nửa kia. Thái độ tích cực và lạc quan giúp họ có nhiều vệ tinh vây quanh.

Tương hợp: Thìn, Ngọ, Hợi

Tương khắc: Sửu, Tị, Dần, Thân

4. Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường khá bí ẩn, nhạy cảm khi yêu. Họ suy nghĩ logic, lý trí, tỉnh táo và coi trọng những ngày lễ, ngày kỷ niệm tình yêu. Họ thông minh, hòa nhã, hiếm khi cáu giận với nửa kia. Họ có khá nhiều người theo đuổi, thường hay do dự khi phải chọn lựa giữa những vệ tinh đang vây quanh mình. Khi nhận lời yêu ai đó, họ thường để tình cảm lấn át lý trí, chấp nhận mọi ưu khuyết điểm của đối phương, coi người đó là hoàn hảo. Vì thế, họ rất dễ chịu tổn thương nặng nề khi chia tay.

Tương hợp: Tý, Mùi, Thân, Tuất, Hợi

Tương khắc: Tị, Dậu

5. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường đóng vai trò bị động trong tình yêu. Họ thích được người khác theo đuổi và tán tỉnh hơn là trở thành người chủ động trong trò chơi tình ái. Họ hào phóng, nghiêm túc, có kỷ cương, thật thà, dễ khiến người khác rung động. Họ là những người sáng tạo trong tình cảm, luôn khiến cuộc tình của mình thêm sống động, thú vị. Thường người tuổi Thìn kết hôn khá muộn và có đời sống hôn nhân êm đềm, hạnh phúc.

Tương hợp: Tý, Dần, Tị

Tương khắc: Sửu, Mùi, Tuất

6. Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị có xu hướng thờ ơ và không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm, khiến người khác dù có cảm tình cũng khó lòng theo đuổi họ. Tuy nhiên, nếu kiên nhẫn tiếp xúc lâu với họ, bạn sẽ thấy họ rất nồng nhiệt và mạnh bạo khi yêu. Họ thường khá khó tính và đặt ra tiêu chuẩn cao cho bạn đời của mình. Họ đòi hỏi đối phương phải phù hợp với mình về suy nghĩ, quan điểm sống và sở thích cá nhân. Họ coi trọng tình cảm và tinh thần hơn là vật chất khi kết hôn.

Tương hợp: Thìn, Dậu

Tương khắc: Dần, Mão, Tị, Mùi, Hợi

7. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường thực tế và khá thực dụng khi yêu. Tuy nhiên, họ lại đòi hỏi đối phương phải là người lãng mạn. Họ không thể chịu nổi sự cô đơn, nên thường rơi vào những mối tình không xác định do sự vội vã của mình. Khi xác định gắn kết với ai đó cả đời, họ trở nên dịu dàng, chu đáo, và sẽ chung thủy với nửa kia mãi mãi. Họ sẵn sàng hy sinh 100% bản thân mình cho đối phương và hy vọng người ấy cũng sẽ làm điều tương tự với mình.

Tương hợp: Dần, Mùi

Tương khắc: Tý, Sửu, Ngọ, Dậu

8. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi khá nhút nhát và dễ xấu hổ trong chuyện tình cảm, may mắn là họ có rất nhiều người để ý và theo đuổi bởi họ rất dễ mến, tử tế và hào phóng. Tuy nhiên, vì quá nhút nhát, họ thường gặp khó khăn trong việc hẹn hò và tiến xa hơn với ai đó. Họ ngại phải từ chối ai đó có cảm tình với mình vì sợ làm người ta bị tổn thương, thường dùng cách tế nhị và nhẹ nhàng để cự tuyệt thay vì thẳng thắn nói ra sự thật. Khi kết hôn. Họ trở nên mẫu mực, có trách nhiệm và hy sinh mọi thứ vì tổ ấm của mình.

Tương hợp: Mão, Ngọ, Hợi

Tương khắc: Sửu, Thìn, Mùi, Tuất

9. Tuổi Thân

Người tuổi Thân có nhu cầu khá cao về tình dục, duyên dáng và rất gợi cảm. Tình yêu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Một khi đã yêu, họ sẽ coi trọng và nâng niu nửa kia như báu vật, làm mọi thứ để người ấy hạnh phúc. Họ tôn trọng đối phương và thấu hiểu cho người đó. Nếu xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ cố gắng giảng hòa trong yên bình thay vì nổi cáu và làm lớn chuyện hơn.

Tương hợp: Sửu, Mão

Tương khắc: Dần, Hợi

10. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn cố gắng hết sức mình để theo đuổi một tình yêu bền lâu suốt đời. Họ là những người lãng mạn, có phần sến súa và mơ mộng. Họ thường có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhờ sự đồng cảm, hy sinh và thấu hiểu dành cho nửa kia.

Tương hợp: Sửu, Tị

Tương khắc: Tý, Mão, Ngọ, Dậu, Tuất

11. Tuổi Tuất

Người tuổi Dậu luôn cố gắng hết sức mình để theo đuổi một tình yêu bền lâu suốt đời. Họ là những người lãng mạn, có phần sến súa và mơ mộng. Họ thường có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhờ sự đồng cảm, hy sinh và thấu hiểu dành cho nửa kia.

Tương hợp: Sửu, Tị

Tương khắc: Tý, Mão, Ngọ, Dậu, Tuất

12. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đa sầu đa cảm, có đời sống nội tâm phong phú và khó mở lòng với ai đó. Họ lương thiện, sống lạc quan, hay nghĩ tốt cho người khác. Nhìn chung, họ lãng mạn, nhạy cảm, hay hành động theo cảm tính. Vì tính khí thay đổi thất thường do cảm xúc lúc thăng lúc trầm, họ dễ xảy ra xung đột với đối phương, khiến chuyện tình cảm đôi khi trắc trở. Tuy nhiên, họ không thích thỏa hiệp hay nhường nhịn, thay vào đó luôn nói thẳng ra cảm nghĩ của mình để cùng tìm cách giải quyết.

Tương hợp: Dần, Mão, Mùi

Tương khắc: Tị, Thân

Theo Ione.

Mời xem thêm chương trình:

Anh ơi ở lại đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top