Phát thanh xúc cảm của bạn !

10 năm sau bạn sẽ nuối tiếc vì những điều này

2017-07-28 01:30

Tác giả:


10 năm trước bạn nghĩ mình sẽ trở thành một bác sĩ, một nhà báo hay một hướng dẫn viên du lịch. Thế 10 năm sau bạn trở thành gì? Ước mơ ấy đã thành sự thật chưa?

***

1. Dành quá ít thời gian bên những người thân yêu

Guồng quay tất bật của công việc, cuộc sống riêng khiến chúng ta vô tình quên đi những người từng thân yêu nhất.

Đó là những người thân yêu trong gia đình sẵn sàng dang tay đón bạn trở về mỗi lần mệt mỏi.

Đó là những người bạn sẵn sàng bên cạnh lắng nghe những câu chuyện buồn vui vô cớ của ta.

Thế nhưng thời gian vẫn cứ qua nhanh, chỉ đến 10 năm sau, khi muốn quay trở lại nơi ấm áp ngày xưa thì mọi chuyện đã quá trễ.

2. Lãng phí thời gian

Tại sao có những người luôn ao ước một ngày có 48 tiếng thay vì 24 tiếng như bình thường?

Tại sao có những người lại luôn cảm thấy nhàm chán và thấy thời gian trôi thật chậm chạp?

Hiện tại bạn có quá nhiều thứ để quan tâm: xem ti vi, nghiện mạng xã hội, nghiện smart phone, nghiện game... và những việc này khiến bạn tốn rất nhiều thời gian trong ngày.

Nếu bạn dùng quỹ thời gian ấy để làm những việc có ích hơn thì cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đó.

10 năm sau bạn sẽ nuối tiếc vì những điều này

3. Lối sống không lành mạnh

Khi còn trẻ, bạn cứ nghĩ mình có tất cả: sức khỏe, tuổi trẻ, thời gian,... và bạn sử dụng một cách không hợp lý.

Lười vận động, thức khuya dậy muộn, bỏ bữa thường xuyên,... chính là những hành động hủy hoại sức khỏe của bạn hằng ngày.

Bây giờ bạn còn trẻ nên chưa thấy được hậu quả của nó, 10 năm nữa thôi, bạn sẽ nhận thấy điều khác biệt đó.

4. Không chịu đi đây đi đó

Khi còn trẻ, còn khỏe thì không chịu đi đây đi đó, cứ bó buộc cuộc sống của mình trong những vòng quay nhàm chán.

Việc đi đây đi đó sẽ giúp bạn cải thiện tinh thần, giảm stress và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm mới, hiểu thêm về chính mình đó.

10 năm nữa, khi bạn có gia đình, có con nhỏ, có những thứ cần bận tâm hơn thì bạn sẽ hối tiếc vì ngày còn trẻ chẳng chịu đi đây đi đó.

5. Chỉ biết cắm đầu vào công việc

Đương nhiên công việc quan trọng, nhưng bạn cũng cần biết cách cân bằng cuộc sống của mình.

Ngoài công việc chúng ta còn rất nhiều mối quan hệ hay mối quan tâm khác. Đừng để bản thân mệt mỏi vì cắm đầu cắm cổ vào công việc rồi áp lực, mệt mỏi.

6. Không học hỏi những điều mới

Nhiều người cho rằng chỉ cần một tấm bằng là quá đủ rồi.

Thật ra thì chẳng có gì là đủ cho giới hạn của nó cả, nhất là đối với việc học. Học, học nữa, học mãi, điều đó chẳng bao giờ thừa đối với bạn cả.

10 năm sau bạn sẽ nuối tiếc vì những điều này

7. Làm công việc mà bạn ghét

Lý do một người vẫn tiếp tục chấp nhận công việc mà bản thân ghét cay ghét đắng có thể là do người đó thiếu quyết đoán, không tự tin rằng bản thân có thể tìm được một công việc thay thế hoặc đơn giản là chưa sẵn sàng để bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân.

Thế nhưng nếu bạn không mạo hiểm thay đổi và thử thách chính mình, bạn chẳng biết được ngoài kia cuộc đời tươi đẹp và có nhiều điều mới mẻ như thế nào đâu.

8. Ước mơ nhưng không thực hiện nó

Nói thật nhé, đừng ước hay hy vọng trong lời nói.

Có ước mơ thì thực hiện nó ngay đi, chỉ ước với nếu mãi, cả đời bạn cũng không hoàn thành được nó.

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top