Phát thanh xúc cảm của bạn !

10 dấu hiệu cho thấy đối phương đã lỡ thương bạn mất rồi

2022-05-08 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Bạn có biết khi đã lỡ thương ai đó, chúng ta đều có những dấu hiệu giống nhau không? Hãy cùng nhau khám phá xem khi ai đó “phải lòng” bạn, họ sẽ có những biểu hiện gì nhé. Nếu bạn đang băn khoăn muốn biết đối phương đã lỡ thương mình hay chưa, cùng tìm hiểu xem người ấy có những dấu hiệu sau không nhé.

 

***

Bạn có biết khi đã lỡ thương ai đó, chúng ta đều có những dấu hiệu giống nhau không? Hãy cùng nhau khám phá xem khi ai đó “phải lòng” bạn, họ sẽ có những biểu hiện gì nhé. Nếu bạn đang băn khoăn muốn biết đối phương đã lỡ thương mình hay chưa, cùng tìm hiểu xem người ấy có những dấu hiệu sau không nhé.

1. Luôn dành thời gian cho bạn

Khi một người thực sự quan tâm đến bạn, họ sẽ tự nguyện dành thời gian tìm hiểu, luôn bên bạn mỗi giây phút quan trọng và làm mọi việc để đảm bảo họ luôn nằm trong “tầm ngắm” của bạn.

2. Tìm hiểu về bạn

Với sự phổ biến của mạng xã hội, đây là nguồn thông tin hữu ích nếu bạn hay ai đó “phải lòng” đối phương và muốn tìm hiểu thêm về họ. Điều này đơn giản là vì khi lỡ thương ai đó, chúng ta có nhu cầu được biết sâu hơn về sở thích và mối quan tâm của họ. 

Ngoài ra, khi có cơ hội gặp bạn, họ sẽ hỏi rất nhiều. Tuy nhiên, họ sẽ không hỏi những câu quá cá nhân, thay vào đó là những câu hỏi như điều bạn quan tâm trong một mối quan hệ là gì, bạn thích đi du lịch ở đâu, gia đình bạn như thế nào… Nếu đối phương hỏi bạn như vậy, chắc chắn đây là dấu hiệu họ đang muốn tìm cách để hòa hợp với bạn hơn.

3. Bắt chước cử chỉ của bạn

Thật khó để cố gắng che giấu ngôn ngữ hình thể một khi đã “phải lòng” người ấy, chẳng hạn như đối phương sẽ cười theo bạn hay vô thức làm theo hành động của bạn như chạm vào tóc. Khi vô tình bắt chước bạn cũng là dấu hiệu cho thấy họ cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn và muốn cùng bạn xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn.

tai-sao-cac-cung-hoang-dao-chia-tay-scaled

4. Ngại ngùng

Bạn có bao giờ rơi vào tình huống bối rối và “đứng hình” khi gặp người ấy hay chưa? Hay đối phương nói với bạn điều gì đó khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng? Việc gây ấn tượng với người mình thích là điều rất bình thường khi lỡ rơi vào lưới tình, vì vậy, sự ngượng ngùng cũng sẽ xuất hiện. Nếu bạn thấy những dấu hiệu đó ở người thương hay bản thân bạn thì vị thần tình yêu đã “bắn” trúng bạn rồi đấy.

5. Giới thiệu bạn với người thân

Khi thực sự thương ai đó, việc muốn đối phương gặp gỡ những người thân quan trọng trong đời họ là một cách thể hiện tình cảm sâu đậm và cũng là dấu hiệu người ấy muốn tiến xa hơn với bạn.

6. Thể hiện sự không hoàn hảo của mình

Nếu đã lỡ “cảm nắng” bạn  quá nhiều, người ấy sẽ không ngại thể hiện những khuyết điểm của mình với bạn. Đặc điểm này có thể được nhìn thấy qua việc không quá cầu kỳ trong cách ăn mặc, trang điểm… Họ muốn cho bạn thấy con người thật của mình, rằng bạn là người họ tin sẽ chấp nhận những phần không hoàn hảo của họ.

cam-xuc-tieu-cuc-3

7. Tập trung vào bạn

Thời đại công nghệ khiến chiếc điện thoại trở thành vật bất ly thân của mỗi người và điều đó đôi khi khiến chúng ta bỏ qua những khoảnh khắc quý báu bên người thân yêu. Đối phương nếu thương bạn sẽ tự nguyện bỏ chiếc điện thoại qua một bên, hoàn toàn tập trung vào bạn, trân quý từng khoảng thời gian hai bạn có. 

Ngoài ra, khi yêu nhau, cả thế giới dường như thu bé lại chỉ còn hai người. Nếu người đó thích bạn, họ sẽ không ngừng dành cho bạn sự chú ý đặc biệt, đôi khi tình cảm tràn ngập trong ánh mắt đối phương một cách rõ ràng đến mức bạn cũng có thể nhận ra đấy.

8. Họ muốn có được sự chú ý từ bạn

Nếu một người bỗng nhiên trau chuốt hơn thường ngày, chẳng hạn như luôn mặc đẹp, thực hiện những cử chỉ dịu dàng, ấm áp với bạn, có thể đó là dấu hiệu họ đã lỡ thương bạn và muốn bảo vệ bạn rồi đấy.

9. Lắng nghe và cho bạn cảm giác được che chở

Dấu hiệu này khá khó để nhận biết. Nếu chàng hay nàng thực sự thương bạn, họ sẽ muốn được nghe, được nhìn thấy bạn mỗi ngày và ghi nhớ mọi thứ bạn không thích, từ đó thể hiện qua hành động thay vì lời nói suông. Ví dụ như bạn nói rằng bạn thích được tặng quà, họ sẽ cố gắng thực hiện nó để khiến bạn vui.

co-gai-tai-nang-chup-anh

10. Trực giác mách bảo rằng người đó thương bạn

Mặc dù có rất nhiều dấu hiệu và cảm xúc bộc lộ khi bạn thương ai đó, trực giác thường sẽ là “chuyên gia cảm nhận tình yêu”. Khi điều gì đó không ổn, trực giác khiến bạn cảm nhận được nó. Nhưng khi cảm thấy việc gì đó dường như đúng, bạn lại bối rối không biết có nên tin vào trực giác hay không. Tuy nhiên, nếu bạn đang băn khoăn không biết đối phương đã thương mình hay chưa và vẫn  tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu để chắc chắn rằng họ có để ý tới bạn, bạn đã biết câu trả lời rồi đấy. 

Theo Elle

Mời xem thêm chương trình

9 cách giúp bạn làm chủ cuộc sống của mình | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top