Phát thanh xúc cảm của bạn !

10 câu không nên nói với người đang tức giận để giữ gìn mối quan tốt

2022-04-23 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Hãy suy xét kỹ càng trước khi nói ra một điều gì đó. Một lời vô ý của bạn cũng có thể châm ngòi cho cơn tức giận của người khác. Nếu bạn đối mặt với những người đang cáu giận, hãy tránh nói 10 câu sau đây.***

Nếu như bạn không muốn làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, hãy tránh xa những cụm từ này.

Con người không thể tránh khỏi những lúc tức giận, dù là với bạn bè, người thân. Không ai muốn nó xảy ra thường xuyên, nhưng bạn vẫn cần quan tâm đến cách hành xử khi nói chuyện với một người giận dữ. Lời nói khi giận gần như mất kiểm soát, chỉ một lời cũng có thể khiến mối quan hệ không thể hàn gắn.

Hãy suy xét kỹ càng trước khi nói ra một điều gì đó. Một lời vô ý của bạn cũng có thể châm ngòi cho cơn tức giận của người khác. Nếu bạn đối mặt với những người đang cáu giận, hãy tránh nói 10 câu sau đây.

1. “Bạn đang làm quá mọi chuyện lên” hay “Bạn quá nhạy cảm rồi”

Bạn có thể cảm thấy người đó đang phản ứng thái quá, sự việc không đến mức cần làm quá đến như thế. Nhưng, những lời này không phải là điều họ muốn nghe và cần nghe tại thời điểm đó. Nếu bạn dự định nói điều gì đó thực tế khi một người đang "nổi điên", xin thưa nó vô tác dụng!

Anisha Patel-Dunn, bác sĩ tâm thần và giám đốc Y tế tại LifeStance Health cho biết: “Ở một mức độ nào đó, những lời nói như thế có thể khiến họ phát sinh phản ứng tự vệ”. Nếu tồi tệ hơn, nó có thể được xem là gaslighting - cách dùng những thông tin sai trái, thiếu chính xác để thao túng người khác nhằm có được sức mạnh và sự kiểm soát.

em_-_a

2. “Tôi chẳng muốn quan tâm cho đến khi bạn bình tĩnh lại”

Thực ra, câu nói này xuất phát từ việc muốn tránh xung đột giữa hai bên. Nhưng, việc tránh giao tiếp là một cách không hiệu quả để làm dịu sự căng thẳng.

Tiến sĩ Patel-Dunn nói: “Khi bạn im lặng với người khác, ngay cả khi họ đang thất vọng hay trải qua cảm xúc gì đi chăng nữa, đó vẫn là một hình thức thao túng”. Việc ngừng tranh luận không phải cách tốt để đối phương bình tĩnh lại. Bạn vẫn có thể tiếp tục cuộc nói chuyện hay tranh luận nhưng hãy làm khi chắc chắn bạn đang nói đúng.

3. “Nếu bạn cứ như thế thì rồi cũng sẽ nhận hậu quả mà thôi”

Đưa ra một lời nói đanh thép về hậu quả xấu chưa bao giờ là giải pháp để giảm đi sự tức giận. Thực tế chứng minh, điều này còn phản tác dụng. Đối phương sẽ chỉ cảm thấy áp lực thêm bởi lời nói của bạn, có thể họ sẽ phản ứng gay gắt hơn. Một trường hợp khác là họ sẽ nhượng bộ để tránh kết quả xấu, nhưng đó thực sự không phải cách giải quyết vấn đề triệt để.

Tiến sĩ Patel-Dunn nói: “Nếu bạn cảm thấy cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng và khiến bạn không thoải mái, cách tốt nhất là nên dừng cuộc tranh luận đó, nhìn nhận lại vấn đề và chọn thời điểm khác khi tinh thần của cả hai đều dịu xuống”.

4. “Hành động của bạn thật điên rồ”

Việc cố gắng loại bỏ cảm xúc của họ bằng câu nói trên không chỉ thiếu tôn trọng đối phương mà còn phản tác dụng. Theo nhân viên xã hội Lesley Koeppel cho hay: “Trong trạng thái tức giận, câu nói này còn khiến cảm xúc cáu giận tăng lên nhiều hơn”.

em_-89

5. “Bạn muốn tôi làm cái gì?”

Câu nói này chứng tỏ bạn đang đổ lỗi cho đối phương. Bạn đang tuyên bố cho đối phương biết rằng việc giải quyết cảm xúc của họ là không phải vấn đề của bạn, họ cần phải tự giải quyết lấy. Lesley Koeppel cũng nói thêm: “Đôi khi bạn cần phải bình tĩnh thể hiện những cảm xúc của mình, cho dù là đang rất tức giận”.

6. “Bạn sai rồi”

Nếu như ai đó đang giận dữ, bạn lại khẳng định trong sự việc này họ là người sai, thì chắc chắn mâu thuẫn vẫn sẽ tiếp diễn. “Đừng đổ lỗi và tự ý đặt người khác vào vị trí mà họ sai. Bạn làm điều này đồng nghĩa bạn gián tiếp mở ra một cuộc tranh luận không có hồi kết”.

7. “Bạn đang làm giống như…”

Đừng so sánh bất cứ hành động nào của người tức giận. Dù bạn là cha, là mẹ hay là những người thân thương nhất thì việc so sánh cũng chỉ khiến tình huống trở nên xấu đi, “đổ thêm dầu vào lửa”.

Lesley Koeppel khẳng định rằng: “Điều này khiến họ cảm thấy bị đả kích nhiều hơn và chẳng đạt được ích lợi gì. So sánh chỉ khiến họ thêm tức giận”.

em_-9055

8. “Lại có chuyện gì vậy?”

Những người đang giận dữ, thực chất trong lòng họ vẫn có những điều không vui và tủi thân, muốn được che chở và bảo vệ nhiều hơn. Nhưng bạn lại nói “lại xảy ra chuyện gì” hay “cậu lại bị làm sao thế” thì giống như một lời khẳng định sự tức giận của họ là vô lý. Ngay cả khi bạn đúng thì đối phương cũng chẳng nghe lọt tai.

Ernesto Lira de la Rosa, một nhà tâm lý học và cố vấn truyền thông cho Quỹ Nghiên cứu chứng trầm cảm cho biết: “Những lời như thế không những không giúp ích mà còn khiến người nghe cảm thấy xấu hổ vào sự giận dữ của họ".

9. “Chỉ cần tích cực lên là được”

Tư duy của một người cáu gắt sẽ bị chi phối bởi cảm xúc. Vì thế, mặc dù về mặt logic thì đây là một ý tưởng hay để làm cho đối phương nghĩ đến những điều tốt đẹp. Nhưng, điều này gần như họ không làm được!

Kết quả là, cụm từ này lại giống như đang coi thường họ, và bạn chẳng hiểu họ đang suy nghĩ điều gì. Nhà tâm lý học Lira de la Rosa cho hay: “Không nên nói với ai đó 'chỉ cần suy nghĩ theo hướng tích cực hơn' vì điều này chỉ có thể xảy ra khi họ đang có lý trí. Bạn có thể khuyên họ điều này, nhưng chỉ làm sau khi họ đã điều chỉnh được cảm xúc và không bị chi phối bởi cảm xúc”.

em_-_a-_4

10. “Bình tĩnh lại đi”

Đừng chờ mong câu nói này sẽ có tác dụng, chắc chắn không thể nào! Sự tức giận được tạo ra từ phản ứng về thể chất cũng như tâm lý. Họ có thể bình tĩnh trở lại nhưng không phải liền ngay tức khắc.

Nói với ai đó bình tĩnh trong khi họ đang giận dữ là điều bất khả thi. Bởi lẽ, họ đang không kiểm soát được cảm xúc, đang có những suy nghĩ tiêu cực, nhạy cảm với mọi vấn đề xung quanh và sẽ tự khởi động bật chế độ chống lại mọi thứ như để bảo vệ bản thân.

“Giận dữ là một cảm xúc thứ yếu”. Bạn cần hiểu rằng, đằng sau sự tức giận đó là cảm xúc mong manh, dễ bị tổn thương. Hãy xem xét tình huống để đưa ra những lời nói đúng và không làm tổn thương thêm người xung quanh. Nếu như bạn có thiện chí nhưng không hành động đúng cách, kết quả sẽ giống như “chữa lợn lành thành lợn què”.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Mời xem thêm chương trình

Cô đơn cũng là một loại bình yên | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

Hạ đưa ai về

Hạ đưa ai về

Trong ánh mắt chàng hạ Lóng lánh mưa xuân buồn Nắng uống say gió lộng Mây rợp bóng, sông dài.

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều Hà Nội chợt mưa Con phố cũ bỗng dưng dài hơn trước Anh đứng lặng giữa dòng người xuôi ngược Nghe lòng mình… lạc mất một bàn tay

Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể

Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể

Thay vì chúng ta chỉ phán xét hành động của bất cứ ai qua cặp mắt thông thường mà chưa thật sự biết rõ mọi chuyện họ đã phải trải qua thế nào và tại sao hành động như vậy thì đừng vội phán xét. Bởi bạn đâu có ở trong hoàn cảnh của người ta mà làm như bạn hiểu người ta lắm vậy. Thay vì nói những lời làm nhau buồn lòng thì hãy đối xử thật chân thành khi còn có thể nha. Bởi cuộc sống này rất vô thường.

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Tiếng chuông ngân lên. Ngoài kia, bình minh đang chậm rãi lan ra khắp bầu trời. Ánh sáng rơi xuống đôi vai Thuỳ, xuống mái tóc của Lâm, xuống bước chân nhỏ của Hạnh Phúc phía sau. Lâm đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đưa Thuỳ đi về phía trước. Con đường phía trước vẫn còn dài. Bình minh, cũng vừa kịp hé.

Lối nhỏ cậu đi

Lối nhỏ cậu đi

Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.

Mình yêu nhau xong rồi

Mình yêu nhau xong rồi

Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.

back to top