Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một Thiên Yết

2013-08-03 10:10

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Anh nhìn thấy nàng Thiên Yết (*) lần đầu tiên vào đúng lúc anh đang… buồn ngủ nhất. Sau một ngày dài điên cuồng với công việc ở công ty, anh lại vác ba lô, phóng xe vù vù đến lớp văn bằng hai chuyên ngành tiếng Anh để cải thiện vốn tiếng Anh biết nói nhiều hơn biết viết của mình.

6h30 PM

Lớp học vẫn vắng hoe. Thầy giáo với gương mặt bơ phờ sau một ngày chạy “sô” đã có mặt chễm chệ trên ghế, chỉ chờ số “sinh viên” đếm đủ mười đầu ngón tay là bắt đầu dạy. Đúng vào khoảnh khắc anh đang tính gục mặt xuống bàn, thỏa mãn cơn buồn ngủ vô độ của bộ não đã hoạt động hết công suất, thì nàng xuất hiện. Như biết là mình đến trễ, nàng cúi đầu chào thầy giáo rồi nhanh chân ngồi vào một chiếc bàn trống. Tự nhiên anh tỉnh ngủ hẳn. Kể cả bây giờ, khi đã hoàn toàn tỉnh táo, anh cũng không thể lý giải vì sao. Chỉ biết vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng hối hả chạy vào, hối hả chào thầy, hối hả ngồi vào chỗ là đôi mắt anh đã dán chặt vào từng cử chỉ nhỏ xíu của nàng. Anh đã bị nàng mê hoặc!

Anh không tin vào thứ tình yêu sét đánh, lại càng không tin vào thứ bùa mê dẫn dụ con người. Nhưng anh không thể cắt nghĩa vì sao anh lại “phải lòng” cô gái này chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt. Vì nhan sắc à? Không, cô gái này hoàn toàn không phải là người đẹp nhất anh nhìn thấy từ trước đến giờ. Nàng có một cái bím tóc xinh xắn ngúc ngoắc đằng sau, một khuôn mặt trái xoan dễ nhìn và… Đột nhiên, nàng quay người dòm ra phía sau, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc (chắc là nàng linh cảm có ai đang nhìn mình?). Quá bất ngờ, anh chưa kịp quay đi trốn tránh thì mắt anh đã chạm phải tia nhìn của nàng. Đó là một đôi mắt màu nâu với hàng lông mi hơi cong. Không phải là một đôi mắt tuyệt đẹp, nhưng chắc chắn rồi, đó là đôi mắt khiến anh bị mê hoặc.

Yêu một Thiên Yết

Mãi sau này, anh mới phát hiện ra một bí mật về những cô gái sinh vào cung Thiêt Yết. Đôi mắt chính là điểm đặc biệt thu hút và quyến rũ của những cô nàng Bò Cạp. Đôi mắt chất chứa một nỗi niềm xa xăm khiến người ta càng muốn tò mò khám phá lại càng không thể hiểu nổi. Nhưng đó là chuyện của mãi sau này, còn bây giờ anh hoàn toàn mù tịt về một nàng Thiên Yết.

Công ty anh mới tuyển một nhân viên mới, sẽ gánh vác giúp anh một số việc về biên tập tạp chí để anh tập trung lên ý tưởng, làm mới các số báo sắp tới. Tất nhiên là anh chưa biết mặt mũi cũng như giới tính của nhân viên mới, vì việc tuyển dụng do sếp trên của anh quyết định.

25 tuổi đầu, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, anh đã không còn tin vào thứ tình yêu mà những con người mơ mộng gọi là định mệnh. Anh cũng không tin giữa dòng người ngược xuôi, bon chen, hối hả ngoài kia có một cô gái dành riêng cho mình. Mắt anh nhìn miên man qua ô cửa kính, lòng trỗi dậy một nổi buồn vô hạn. Anh tự cười mình. Một người quá cô đơn, nhưng lại bất lực với nỗi cô đơn của chính mình thì đáng cười lắm chứ! Chợt anh giật mình, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

“Mời vào” – Anh nói to, sau khi đã quay về chỗ ngồi và giả vờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: “Chào anh, em là nhân viên mới. Trưởng phòng bảo em qua gặp anh”.

Anh nhướn đôi lông mày, trong lòng thoáng chút bối rối vì nhân viên dưới quyền anh lại là một cô gái. Anh thôi không nhìn màn hình nữa, vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, anh ngước lên nhìn ngắm dung nhan của cô gái sở hữu giọng nói nghe “mùi tai” này. Nhưng, chỉ chưa đầy một giây, gương mặt anh lại ngẩn ra, như thể não anh đang tạm ngưng hoạt động. Anh không tin trên đời này có những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ thì anh phải tin, vì cô gái đang đứng trước mặt anh bây giờ lại chính là “nàng” – người đã khiến anh tỉnh cả ngủ trong buổi học hôm nào.

Cô gái cũng ngẩn ra nhìn anh, có thể cô cũng ngờ ngợ gương mặt này đã gặp ở đâu đó. Nhưng cô không dám tỏ thái độ gì, vì cô là nhân viên mới, còn anh lại là sếp của cô. Nhưng sếp của cô lại đang nhìn chằm chằm cô bằng một vẻ mặt… ngơ không thể tưởng, điều đó khiến cô khẽ mỉm cười. Nụ cười chỉ chớm nở, chớm tắt, nhưng lại càng khiến cho vị sếp trẻ… ngây người.

Sau lần ra mắt nhân viên mới… không thể tệ hơn được nữa, anh quyết định bí mật điều tra về cô gái khiến anh gần như mất kiểm soát này (nếu không muốn nói là “hoàn toàn mất kiểm soát). Thật ra thì anh là sếp, anh có quyền công khai xem hồ sơ của nhân viên. Ấy vậy mà anh lại lén lút mở hồ sơ của nàng vào giờ nghỉ trưa, khi mọi người đều kiếm một góc yên tĩnh để chợp mắt. Hồ sơ của nàng không có gì quá đặc biệt, 22 tuổi, đã từng làm qua một số công việc part time, tính tình trung thực, thẳng thắn. Anh đóng hồ sơ lại, vẻ mặt sầu não, vò đầu bứt tóc vì vẫn chưa thể lý giải hết những rối ren trong đầu. Mắt anh chợt dừng lại lâu hơn ở một góc nhỏ hồ sơ có in dòng chữ: sinh cung Thiên Yết (Bò Cạp). Liệu có gì đó liên quan giữa tính cách của cô gái bí ẩn này với cái cung nghe ghê ghê này nhỉ? Anh chống cằm suy nghĩ.

Anh lên Google, gõ “cung Thiên Yết”, hơn ba triệu kết quả cho một cái cung… lạ quắc này. Anh bắt đầu đọc, ngấu nghiến, nghiền ngẫm, vồ vập. Cả buổi chiều hôm đó, anh dán mắt vào màn hình vi tính, bỏ bê hết công chuyện. Càng đọc, anh càng thấy thì ra “Bò Cạp” cũng rất dễ thương, rất thú vị! Và anh quyết định sẽ tấn công lại “nàng Bò Cạp” này, để “trả thù” cho những dằn vặt, khổ sở của anh thời gian qua.

Nhưng sẽ gian nan lắm đây, vì nàng là một Thiên Yết đầy kiêu hãnh và bí ẩn. Nàng rất khó dành trái tim mình để yêu ai, nhưng một khi đã yêu, nàng sẵn sàng hi sinh cả bản thân vì người mình yêu. Tình yêu của Thiên Yết là thứ tình cảm khiến người ta thèm khát. Và anh, hình như tận trong sâu thẳm trái tim mình, anh đã ao ước có được một tình yêu bất diệt như vậy. Anh không chắc nàng Thiên Yết sẽ yêu anh, nhưng nếu được một Thiên Yết yêu là điều hạnh phúc nhất trên thế gian, thì anh cớ gì mà ngại thử?

Mr L

(*) Theo 12 cung Hoàng đạo, những người sinh từ 24/10 – 22/11 thuộc cung Thiên Yết, chòm sao mang hình dáng con Bò Cạp.

  • Bài dự thi của Nguyễn Minh Ly - nguyenminhly5@


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top