Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một người lính có thiệt thòi?

2011-07-22 15:49

Tác giả:


Blog Việt

Anh nghĩ nếu em yêu anh - một người lính, em sẽ thiệt thòi lắm đúng không? Không phải vậy đâu anh, đấy chỉ là bề nổi thôi, thật ra em học được nhiều thứ từ tình yêu của anh :) (mặc dù cũng có những phút thấy chạnh lòng). Để em chứng minh cho anh xem nhé!

Yêu anh có nghĩa là học cách hoàn thiện bản thân mình hơn để xứng với anh. Mặc dù anh nói anh sẽ chấp nhận tất cả những điều đó, nhưng em không muốn thế. Em sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn, vì anh hoặc là nhờ có anh.

Yêu anh có nghĩa là học cách sống tốt hơn, biết quan tâm đến mọi người hơn, biết suy nghĩ hơn, chu đáo hơn... để một ngày nào đó anh có thể tự hào khoe với mọi người rằng đây là người yêu anh, rằng người yêu anh tốt, để người ta thấy anh đã không chọn nhầm người...

Yêu anh có nghĩa là học cách quan tâm, chăm sóc đến bản thân mình hơn để không làm anh phải lo lắng.

Yêu anh có nghĩa là học cách suy nghĩ theo kiểu người lớn, là chín chắn, trưởng thành hơn. Để không làm cả 2 ta mệt mỏi vì những đòi hỏi, nhõng nhẽo, giận hờn kiểu trẻ con.

Yêu anh là ít khóc nhè hơn khi có chuyện gì buồn, không vui, không thuận lợi, không ưng ý. Vì những lúc như thế sẽ chẳng có anh bên cạnh để lau nước mắt cho em.

Yêu anh có nghĩa là học cách giải quyết mọi chuyện một mình. Vì những khi em gặp khó khăn, em cần anh, anh sẽ không thể ở bên em như người ta được.

Yêu anh có nghĩa là học cách mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Vì em sẽ không thể dựa vào bờ vai vững chãi của anh mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối hay đơn giản chỉ là cần một điểm tựa.

Yêu anh có nghĩa là học cách chờ đợi. Bây giờ là chờ đến những ngày cuối tuần để được gặp anh, để anh dành thời gian ít ỏi của mình cho em và những lúc ấy anh sẽ là của riêng em, một mình em. Và nếu chúng mình có thể đi xa hơn, yêu anh sẽ là "chờ anh đi làm xa, chờ anh trở về".

Yêu anh có nghĩa là học cách lấy công việc, học tập làm niềm vui để làm vơi đi nỗi nhớ anh, sự trống vắng khi không có anh bên cạnh. Vì em sẽ chẳng thể gặp hằng ngày, chẳng thể gọi cho anh mà nhõng nhẽo rằng "anh ơi em nhớ anh lắm, anh đến đón em nhé" như những người con gái khác.

Yêu anh có nghĩa là học cách biết lắng nghe, biết cảm thông để có thể đồng cảm, chia sẻ với anh những khó khăn, vất vả trong học tập, công việc và trong cuộc sống. Và điều đó cũng có nghĩa là em sẽ biết yêu gia đình mình hơn. Vì nếu một ngày nào đó anh phải chọn giữa em và gia đình, em tin anh sẽ chọn gia đình.

Ảnh minh họa: Vuelo


Yêu anh có nghĩa là học cách hoàn thiện bản thân mình hơn để xứng với anh. Mặc dù anh nói anh sẽ chấp nhận tất cả những điều đó, nhưng em không muốn. Còn nếu nhìn xa hơn một tí, to tát hơn một tí thì yêu anh nghĩ là học cách chấp nhận, học cách hi sinh. Bởi vì anh là một người lính, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước sẽ luôn phải đặt lên hàng đầu.

Và nếu em yêu anh...

Em sẽ chẳng bao giờ phải ghen với ai đó, chẳng phải lo sẽ...gây ra án mạng. Vì em mà đã lên cơn ghen thì kinh khủng lắm lắm.

Em cũng sẽ chẳng phải lo kiểm soát anh, chẳng phải lo giữ anh vì đã có quân đội kiểm soát, giữ anh hộ em rồi.

Sẽ chẳng bao giờ phải hỏi những câu đại loại như "anh đang ở đâu", "anh đang đi với ai", "anh đang làm gì" mà mấy cô con gái vẫn hay căn vặn người yêu mình.
Nhìn xa hơn một chút, yêu anh có nghĩa là yêu cả gia đình anh. Sẽ chẳng phải lo anh "trốn em" vui vẻ tay trong tay, sánh bước bên một người con nào gái khác không phải là em.

Sẽ chẳng lo anh sẽ phản bội em - trừ khi tình yêu mình không còn.

Bởi vì em tin tình cảm anh dành cho em là chân thật - tình yêu của một người chiến sĩ. Và bởi vì em tin anh "sẽ luôn đi trên một con đường" như anh đã từng nói.

Và em cũng chẳng phải phân vân chọn bạn bè hay là anh, sẽ không phải lo vì tình yêu mà đánh mất bạn bè (như đa số người khác khi có người yêu), có khi lại còn quan tâm đến bạn bè hơn ấy chứ.

Và em chắc chắn rằng sẽ còn nhiều nhiều điều nữa mà em sẽ học được nếu yêu anh, còn nhiều nhiều điều em cũng sẽ chẳng phải lo như những người con gái khác hoặc nếu em yêu một người khác không phải anh. Anh thấy không, nếu yêu anh, em sẽ được lợi nhiều đấy chứ. Vậy nên từ giờ đừng nói em hâm khi chọn anh nữa nhé. Em sáng suốt hơn anh nhiều.

Chú ý: những điều này chỉ đúng nếu em yêu anh thôi nhé. Và em đang giả sử điều đó. Và em cũng mong rằng điều giả sử đó là đúng, chắc anh cũng muốn thế.

Và lại giả sử tiếp, nếu có tìm ra 1 điều nào đó em sẽ thiệt thòi hơn người ta thì vì yêu anh, em cũng sẽ chấp nhận.

Bởi vì với em, yêu là mong muốn được gắn bó lâu dài, chứ không phải chỉ những đòi hỏi trước mắt.

Ảnh minh họa



Và nếu một ngày nào đó em có thể làm được tất cả những điều em vừa nói ở trên, nghĩa là lúc ấy em đã thật sự yêu anh, anh yêu của em ạ!

À! Nhưng để làm được những điều em đã nói ở trên phải có điều kiện cần là tình yêu của em dành cho anh và điều kiện đủ là tình yêu của anh dành cho em. Hãy giúp em thực hiện những điều ấy anh nhé.

Dù anh là con người của Nhà nước, của quân đội nhưng có một thứ của anh thuộc về em. Đó là:

Dù anh không thể ở bên em nhưng đôi chân anh sẽ luôn đi theo em.

Vì anh yêu em.

Và em cũng mong rằng một ngày nào đó em có thể tự tin nói với anh rằng: "Em đồng ý làm người yêu anh"

Chờ em, anh nhé!

  • Gửi từ email Bùi Văn Ngọc – vanngoc8890@

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Bật mí những bí ẩn cực kỳ hay ho về Cung Hoàng Đạo


Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top