Yêu là mặc dù...
2010-03-11 17:18
Tác giả:


- Gửi từ email Trần Trà My – giacmodoichanthienthan@...
Trước đây, tôi đã yêu với một suy nghĩ thật đơn giản, có thể như bạn nói là một tình yêu .... mặc dù. Lúc đó, trong mắt tôi cái gì cũng thành hoàn hảo. Bỏ qua mọi thứ để thấy rằng nó hoàn hảo. Nhưng tất cả không phải vậy. Cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội. Chứ không phải sự đáp trả bằng một tình yêu mong muốn. Tình yêu mặc dù phải đi kèm với một điều kiện đó là một tình yêu chân thành từ người kia. Còn không thì đó là một tình yêu mù quáng, và cuối cùng chỉ làm trái tim ta bị tổn thương chứ không phải một ai khác.
Tôi cũng vậy, Yêu là mặc dù, yêu là tha thứ, trong tình yêu không có lỗi vì nó đã tha thứ. Với tôi, yêu là mặc dù người bạn đời của mình thế này, thế kia vẫn chỉ là một tình yêu nồng nhiệt của tôi. Trong tình yêu tôi rất kén chọn, kén chọn bởi vì tôi phải tìm đối tượng yêu mình bằng chính con tim chân thành, và mặc dù... Tôi cũng đã từng yêu và yêu chân thành rồi vẫn quyết định chia tay vì chúng tôi đã không đồng cảm được ở mỗi cá nhân. Tôi vẫn cảm nhận được một tình yêu, và vẫn đang theo đuổi một tình yêu như vậy vì tôi quan điểm Tình yêu được xây dựng trên sự đồng cảm, và mặc dù... Xin cám ơn đã cho tôi chia sẽ quan điểm của mình.
Moi lan vao blog lai thay yeu hon cuoc song nay, nhung chuyen tinh vui co , buon co cua moi nguoi khien long minh am lai, lai ngap tran hi vong lai thay minh that may man, hanh phuc,thay yeu hon cuoc song nay du that khong de de song vui, song y nghia. Chuc tat ca cac ban song tot ,song vui, hp
Ảo tưởng quá đi bạn tôi ơi... rồi sẽ có lúc cuộc đời quất vào bạn nhưng cái buốt giá... để bạn biết thế nào là cuộc sống...
minh cung nghi vay.minh da yeu 1nguoi mac du anh ay khong giup gi cho minh cung khong o ben minh nhun gkhi minh can nhung chia tay duoc 2 nam roi minh van khong the quen anh ay.minh nghi yeu that su la ca 2 se can nhau va san sang bu dap cho nhau chu khong phai la co gi do de loi dung nhau
Khái niệm thứ 3 về tình yêu của Trà My thấy bỏ lửng nhiều quá: "Yêu là mặc dù.... nhưng...." nữa chăng. Nếu vậy thì có khác gì 2 khái niệm kia đâu nhỉ???
Tôi cũng như bạn vậy, yêu rất nhiều, nhưng cuộc sống buộc tôi phải chia tay với người tôi yêu. Tưởng như tôi sẽ ko vượt qua được, ko thể nào quên..... nhưng cuối cùng tôi đã "over" rất ngọt. Kỉ niệm chỉ còn là 1 chiếc áo cũ tuy đẹp nhưng đã ko còn vừa đối với bạn nữa rồi, thôi thì hãy cất nó vào ngăn tủ.... để 1 lúc nào đó, lấy ra ngắm, và bạn hãy mỉm cười, thật nhẹ nhàng, ngọt ngào, ko còn nhói đau nữa. Tôi cũng vậy đó, những tấm hình của tôi với ex vẫn còn nằm trong USB, thỉnh thoảng tôi vẫn mở ra xem.... vẫn cười, nhưng chỉ là cười , thế thôi :D
Mình nghĩ thật khó để mà tìm thấy tình yêu mặc dù.Hãy cho đi thì bạn sẽ nhận lại nhiều hơn."Ban cho có phước hơn nhận lãnh".
Ai đó hãy yêu cứ yêu và chiến đấu vì tình yêu rồi ta sẽ tìm được hương vị tình yêu của chính mình .........
Thật sự cảm ơn bạn về bài viết rất hay.Bản thân tôi nghĩ rất khó để tìm được một loại tình yêu mặc dù trong xã hội loài người,có chăng chỉ là thứ cảm xúc nhất thời của một ai đó dành cho người mình yêu trong một thời gian nhất định.Có bao giờ bạn dám hy sinh cả tính mạng mình cho người mình yêu mình hay chưa dù người bạn yêu lại phản bội bạn để yêu một người khác.Tôi nghĩ lúc đó cái bạn nghĩ đầu tiên là sự hận thù.Thật là lố bịch nếu bạn nghĩ mình vẫn hy sinh cả tính mạng của mình mặc dù người bạn yêu không yêu bạn hoặc phản bội bạn.Nhưng có một loại tình yêu vượt lên trên hết tất cả.Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta(những con người đã không nhìn nhận và chối bỏ Ngài...),Ngài đã hy sinh con một của Ngài là Chúa cứu thế Jesus đến thế gian để chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta.Bạn có thấy loại tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu hy sinh chính mạng sống của mình vì bạn không.Loại tình yêu đó được tìm thấy trong Chúa cứu thế.Bạn sẽ không bao giờ nhận được loại tình yêu đó cho đến khi nào bạn tiếp nhân Chúa Jesus làm Cha của đời sống mình.Cha thiên thượng đang chờ đợi bạn trở vể với Ngài,hãy đến mà nhận lấy sự sống đời mà Ngài hứa sẽ ban cho bạn khi bạn tiếp nhận Ngài đó.Cha chúng ta đang dang tay chờ đón bạn,những con người mồ côi,từ lâu đã thiếu mất tình yêu của Cha dành cho chúng ta.Chúc bạn tìm lại được Cha cua mình(Chúa cứu thế Jesus sau bao năm không nhận biết Ngài) với một quà tặng vô giá,đó là loại tình yêu bất diệt mà Ngài dành cho tội nhân,dù cho bạn co phản bội Ngài đi nữa.Cầu Chúa ban phước cho bạn khi bạn đọc xong bài viết của mình.
mình thực sự xúc động trước bài viết này. Những câu chuyện thật xúc động. Mình chưa yêu ai, nhưng minh biết hạnh phúc thật sự khi mình yêu ai đó thật lòng. Mình cũng đang và sẽ đi tìm một tình yêu như vậy.
Tình yêu là đề tài muôn thuở của các nhà văn,thi sỉ.Erich Segal nói rầng:"Yêu có nghỉa là không bao giò được nói câu ân hận".Nhưng mà tìm được 1 tình yêu đẹp thật khó..
Không ít người được dành cho tình yêu như thế nhưng mấy người biết trân trọng tình yêu. Bởi họ nghĩ rằng tình yêu như thế làm gì tồn tại và sẵn sàng làm tổn thương người đã yêu họ.
Tôi mong rằng mỗi một người chúng sẽ yêu và hành động đúng bản chất của thật tình yêu.
Nếu 1 bạn trai nói với bạn: anh yêu em , mặc dù... thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Mình nghĩ, "anh yêu em" hay "em yêu anh" nó đã đầy đủ ý nghĩa và chỉ cần thêm 1 chút hành động để chứng tỏ điều đó chứ ko nhất thiết phải chỉ ra "mặc dù..." cô ấy/ anh ấy làm sao đó nhưng bạn vẫn yêu- như thế có vẻ như là ban phát tình yêu nhỉ?
Yêu là yêu, là trân trọng và giữ gìn chính bản thân mình và người yêu, thế là đủ.
nghe rất có lý nhưng thật khó tìm được t/y như vậy, nhất là trong xã hội hiện nay. Thôi, thì ta cứ mơ đi. Biết đâu mình lại may mắn.
Tôi ngưỡng mộ một tình yêu như thế...
câu chuyện của bạn rất hay . cảm ơn bạn đã viết câu chuyện này . Tôi cũng đang đi tìm 1 tình yêu chân thành .
bài viết của bạn rất hay. Cảm ơn bạn đã cho tôi thêm vững tin và biết rằng lựa chọn của mình là đúng.
Lũ bạn tôi, chúng nó đều có đôi có cặp, nhưng riêng tôi thì vẫn cứ cần mẫn đi về một mình. Không phải vì tôi không có ai yêu mà ngược lại. Nhưng tôi cảm thấy mình không thể yêu nổi họ đc. Đôi lúc cũng nghĩ: hay mình yêu đại lấy một người cho nó vui thế nhưng khi tôi cố gắng yêu lấy một ai đó thì tôi lại càng không thể, bởi tôi thấy mình và những người đó không hề có tiếng nói chung dù là một chút. Chưa anh nào để ý xem tôi đang đọc cuốn truyện gì và hỏi tôi lấy một câu nội dung của nó ra sao, không biết đc tôi đang nghĩ gì và mong muốn điều gì, mà ngược lại họ luôn đòi hỏi: tôi làm đc gì cho họ, mang lại cho họ đc những gì, trong khi luôn thề thốt với tôi đủ điều dù chỉ mới tiếp xúc với tôi có đôi lần( có người còn nói chuyện chưa quá 10p nhưng luôn nói yêu tôi trọn đời). thật viển vông và ngớ ngẩn. Tôi không coi thường những tc mọi người dành cho mình nhưng nhưng tc kiểu như vậy cho làm tôi thấy thật buồn cười. Đã hiểu gì về tôi chưa, biết tôi là người như thế nào chưa mà nói như vậy hay chỉ vì họ thấy những gì tôi đang có mà nói vậy. Ngày hôm nay tôi cũng vừa nói với một anh hãy đi tìm kiếm hạnh phúc nơi khác vì chắc tôi không hợp với anh đâu, thế nhưng anh ta cứ một mực nói yêu và sẽ chờ đợi suốt đời cũng đc vì anh bít em là nửa còn lại của đời anh( tôi với anh ta chỉ mới nói chuyện với nhau có một lần).
Cũng có anh đã làm tôi xao xuyến đấy. Phải nói là anh ta làm tôi phục thì đúng hơn. Gia đình khó khăn, bố mẹ thường xuyên đánh nhau thế nhưng anh ta rất quyết tâm học hành, thành tích anh ta đạt được cũng đáng nể: học sinh đạt giải quốc gia nhé, vào Đảng khi còn là sv nhé, ra trường có việc làm tốt nhé, nhưng đi chơi với tôi luôn hỏi vay tiền( vay từ cái thẻ điện thoại), luôn hỏi nhà tôi có mấy mảnh đất, ở đâu? hỏi tôi bố mẹ đã cho được mấy trăm triệu làm vốn rồi. Những điều này còn làm tôi nể phục hơn nữa.
Bạn nói rất đúng nếu ta nói yêu ai đó mà mặc dù họ còn những khiếm khuyết, còn những thua thiệt so với mọi người,... thì đấy mới thực là một tình yêu chân thành và bền vững. Chúc cho tất cả chúng ta ai cũng tìm đc ty đích thực của mình. Thank bạn vì bài viết rất hay.
dammayhong_ht
Có thể,sống vì hiện tại và yêu vì tương lai.
Có thể yêu là mặc dù.
I wish I can love him
chả bít yêu là gì :))
mong chờ một tình yêu như thế!nhưng có lẽ những tình yêu như vậy chỉ có trong những câu chuyện, những bô phim và trong trí tưởng tượng của mỗi chúng ta mà thôi!
Tôi ngưỡng mộ một tình yêu như thế...
Cái ji mất đi mới thấy quý giá
@Toru Yukiyo: Chính xác là như thế bạn ah. Nó có tên là "" Tình yêu nào? "". Nó gồm: Tình yêu "" Nếu "", tình yêu "" Vì "" và tình yêu "" Mặc dầu "".
Da co nguoi tung yeu minh theo cach thu 3 nhung chinh minh da pha vo tat ca. Cai gi mat di roi moi thay la quy gia
uoc j co 1 ng yeu minh tho cach thu 3 ^^
thấu hiểu và chấp nhận :) tưởng chừng đơn giản, nhưng mấy ai..
Yêu là mặc dù biết người kia không yêu mình, mình vẫn dành cho ng ấy một ty thầm lặng, cách xa cả trăm cây số...yêu là mặc dù biết ty đó là vô vọng nhưng vẫn yêu...
thik cái này :D Yêu là maặc dù...^^
3 khái niệm này là từ Thiên Chúa giáo mà ra đúng ko? Hồi trước có ng đã đưa cho mình 1 cuốn sổ nhỏ nói về 3 khái niệm này, và nó kết luận rằng chỉ có Chúa mới cho ta thứ ty mặc dù :))
“Yêu chớp nhoáng – Cười vội vàng – Chia tay nhanh chóng”.
Yêu là mặc dù. tôi thích khái niệm này cuả bạn. và tôi thích tình yêu như thế
Tôi đi tìm một nửa của tôi Nhưng tìm mãi đến bây giờ ... chưa thấy Nửa của tôi ơi! anh là ai vậy ? Sao để em tìm, tìm mãi tên anh .Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã tìm Có thể trên đời này đâu đó Anh cũng đang tìm tôi như thế Có một điều ta chưa nhận ra nhau.
"Yêu em, mặc dù quá khứ của em quá nhiều sóng gió, mặc dù trái tim em đã có quá nhiều vết thương. Yêu em mặc dù em không có gì. Yêu em mặc dù em nhiều tuổi hơn anh..." Hạnh phúc thực sự khi tôi nghe những lời chân thành đó từ anh. Và con tim như ấm áp hơn ngàn lần...
Cảm ơn đã cho tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc!
Tên bài viết của bạn khiến mình để ý và suy nghĩ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc rằng tình yêu luôn là 1 mảng đề tài được hầu hết bạn trẻ quan tâm, bởi ai cũng đã, đang và sẽ trải qua 1 mối tình,1 tình yêu... Thế nhưng liệu rằng có phải ai cũng tìm được tình yêu đích thực hay ko? Nhìn vào thực tại,mình nhận ra 1 điều rằng tình yêu thời hiện đại ko còn vẻ đẹp nguyên sơ và chân thành như trước kia nữa,mình ko nói là tất cả đều như vậy nhưng có lẽ nó chiếm 1 phần ko nhỏ,1 thứ tình yêu chóng vánh,chạy theo sự hào nhoáng của vật chất hay vẻ ngoài,..tất cả những thứ đó liệu có đem đến 1 hạnh phúc lâu dài ko? Nó chỉ mang cho ta những niềm vui trước mắt,mất dần đi những cảm xúc thiêng liêng mà người ta vẫn gọi là "tình yêu"... Mình cũng đã 20 nhưng vẫn alone,có lẽ vì luôn khao khát tìm thấy 1 tình yêu như bạn nói "yêu là mặc dù...",thời gian là những j mình cần bây h.Mình tìm thấy những nét suy nghĩ của mình trong bài viết của bạn.Vẫn hy vọng rằng ai đó sẽ tìm được cho mình 1 nửa đích thực.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.


Yêu là mặc dù biết rằng người đó sẽ không yêu bạn, nhưng bạn vẫn cứ yêu họ. Tôi đã đọc ở đâu đó trong blog việt rằng yêu không có nghĩa là phải nắm giữ trái tim người đó. Chỉ cần bạn cảm nhận được tình yêu trong mình, thì điều đó cũng là hạnh phúc lắm rồi, bạn biết rằng bạn đang sống và trái tim còn đập rộn ràng. Hãy cứ yêu cho dù ................ Chúc mọi người luôn có 1 tình yêu đẹp!