Yêu bạn thân, tại sao không?
2015-09-25 09:17
Tác giả:
Đa số đều cho rằng, thật khó để yêu người bạn thân. Dù lí trí nói rằng đó là việc không thể, nhưng chẳng hiếm hoi khi bất giác bạn thấy tim mình rung động xốn xang vì những hành động chăm sóc, bảo vệ bạn từ người đó. Và bạn cũng sẽ thấy chẳng dưới một lần mình “cảm nắng” vì sự chiều chuộng vô điều kiện, sẵn sàng ở bên dẫu trời nắng hay ngày mưa. Chẳng dễ dàng để ngăn bản thân mình không rơi vào vòng xoáy tình yêu với người bạn thân thiết.
Nếu người bạn thân nhất của bạn không có cảm xúc giống bạn, mà chỉ muốn là bạn không hơn không kém, điều đó giống như chúng ta đang yêu đơn phương. Nhưng nếu câu chuyện tình yêu của bạn bắt đầu từ một tình bạn ngọt ngào, điều đó quả là tuyệt vời hơn bao giờ hết. Những lí do dưới đây sẽ đủ thuyết phục bạn tin vào một tình yêu xuất phát từ tình bạn thân xứng đáng được coi là tình yêu đẹp nhất.

Chia sẻ với nhau đủ mọi điều
Bạn thân là người hiểu bạn đôi khi còn hơn cả bố mẹ. Họ biết về quá khứ, những thói quen hẹn hò, về gia đình và ti tỉ những thứ khác. Tóm lại, bạn thân là “từ điển bách khoa sống” về bạn. Khi chuyển từ tình bạn sang tình yêu, sẽ chẳng có bí mật nào khó nói hay gặp vấn đề không hiểu nhau giữa hai người. Các cặp đôi yêu nhau xuất phát từ tình bạn thân thiết cũng hiếm khi xích mích hay cãi cọ nhau và thường tìm thấy nhiều điểm chung trong suy nghĩ, sở thích.
Chàng luôn được người thân của bạn yêu quý
Thuở hai đứa còn là đôi bạn thân, gia đình hai bên đã biết về người kia quá rõ ràng rồi. Bạn không cần phải lo lắng về những gì mẹ anh ấy nghĩ gì về bạn hoặc những gì anh trai của bạn nói gì về anh ấy. Nếu bố mẹ của cả hai đã chấp nhận nhau là bạn thân tức là đã tin tưởng vào người bạn kia. Sẽ chẳng có gì đáng lo lắng với một mối quan hệ phát triển tiến tới lâu dài hơn.

Gia tài kếch sù là vô khối bạn chung
Nhiều cặp đôi hay kêu ca rằng chẳng thể chịu được những nhóm bạn của người yêu. Chàng không hợp cạ với mấy cô nàng đỏng đảnh, chỉ thích chưng diện của nàng, còn nàng thì khó chịu ra mặt với đám chiến hữu suốt ngày mê bóng, ăn nhậu của chàng. Nhưng khi yêu một người bạn thân, bạn không cần phải lo lắng về sự “lệch pha” với nhóm bạn bè hoặc sự căng thẳng liệu bạn bè của người ấy có thích bạn hay không.
Cứ thoải mái điên rồ và ngốc nghếch theo cách của bạn
Không phải ngẫu nhiên cả hai trở thành bạn bè thân thiết chẳng thể thay thế. Hai người đã có một khoảng thời gian bên nhau để biết những điểm tốt và chấp nhận sự điên rồ đáng yêu, những thói quen lập dị của nhau. Người ấy sẽ chẳng trách cứ hay ngạc nhiên với những hành động kì quái “chẳng giống người” của bạn, cứ là chính mình thôi nhé!

Người bạn thân nhất biết chính xác những gì bạn muốn nghe
Họ biết trước những điều sẽ khiến thay đổi tâm trạng của bạn, những câu nói khiến bạn vui, những hành động làm bạn buồn. Chàng là người tinh tế với bạn hơn ai hết để giúp tinh thần bạn tốt lên ngay lập tức.
Cực kỳ tự do và thoải mái
Nhiều cặp đôi mất rất nhiều thời gian đầu để dần mở cửa trái tim và tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống của nhau. Còn bạn, bạn chẳng phải mất công dò la, ngại ngùng hay xấu hổ tìm hiểu thói quen, bộc lộ mong muốn. Ăn gì, đi đâu, hẹn hò ra sao, cả hai đã đọc vị và hiểu nhau từ lâu rồi.

Không bị áp lực để cố gây ấn tượng với nhau
Đâu phải hai người mới quen và biết nhau lần đầu? Tình cảm của cả hai đã được kiểm chứng qua thời gian và qua bao nhiêu kỉ niệm, chừng đó cũng khiến “thừa ấn tượng” về nhau rồi. Nếu một buổi sáng hẹn hò, bạn để gương mặt mộc hay mặc chiếc áo “rớt lại từ một nền văn minh tối cổ” nào đó, người ấy cũng sẽ chẳng “tá hỏa” đâu!
Bạn sẽ có một kho tàng chuyện điên rồ để kể với con cháu
Những câu chuyện xoay quanh mối tình bạn thân luôn khiến tất cả mọi người đặc biệt ngưỡng mộ và thích thú. Chắt chiu và ghi nhớ lại những kỉ niệm khi hai người chơi khăm nhau, những trò đuổi bắt, hành hạ nhau để rồi dẫn đến tình yêu. Chắc chắn, chuyện tình đẹp đẽ của bạn sẽ luôn khiến mọi người phải ghen tị và trầm trồ.
Nếu bạn đang sợ việc thú nhận tình cảm với người bạn thân nhất làm hỏng tình bạn giữa hai người, hãy suy nghĩ lại! Biết đâu mối quan hệ này có thể thay đổi và đem lại hoa trái tuyệt vời cho cả hai.
Nguồn IndiaTimes.
Theo Trí thức trẻ
* Tiêu đề bài viết đã được thay đổi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

