Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xin lỗi người đến sau, người đến trước đã làm trái tim tôi tổn thương

2015-03-16 01:00

Tác giả:


Yêu 24/7 - Nó chọn cách là đi một mình với những đam mê hoài bão của đứa con gái 22 tuổi mà quên đi tình yêu. Nó sẽ tự xóa dần vết thương trong trái tim và dành tất cả trọn vẹn nhất cho người cuối cùng đi bên nó. Xin lỗi tất cả những người đến sau, người đến trước đã làm trái tim tôi tổn thương, thế nên nếu yêu tôi thì hãy chấp nhận một trái tim không nguyên vẹn.

***

Cứ thấy ai đó muốn làm quen, muốn quan tâm nó thì nó lại trốn chạy không thì nó sẽ lạnh lùng từ chối, nó từ chối ngay từ khi người ta bắt đầu quan tâm nó. Sau mỗi lần từ chối nó lại thấy nó lại làm một việc có lỗi rồi nhưng lý trí của nó lại nhắc nhở, nó phải làm vậy để không bị tổn thương nữa.

22 tuổi nó đã trải qua vài mối tình. Thứ nó gọi là mối tình đó chẳng giống như mọi người đang sẽ nghĩ đến, mối tình làm nó tổn thương nhất đó là mối tình đầu, mối tình ảo, yêu ảo. Không phải là tình cảm giả dối, chỉ là sự quan tâm và những cảm xúc không thể hiện qua ánh mắt, hành động mà người ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, qua sóng điện thoại. Yêu ảo nhưng tổn thương là thật.

Yêu ở cái tuổi mười tám, mối tình đầu trong sáng, hồn nhiên, nhìn tình yêu chỉ là màu hồng, nó dành hết tình cảm đầu đời cho mối tình đó, để rồi cái nó nhận được là một câu tình yêu “ảo”. Trái tim nó run lên khi nhìn hình ảnh của người đó, khi đọc lại những dòng tin nhắn nhưng nó cũng đã một mình mạnh mẽ và quên tất cả, khi nhắc lại chuyện cũ nó cũng không còn buồn nữa, mà mỉm cười nói đây vẫn là người hiểu nó nhất cho tới nay.

đến sau, trái tim tổn thương

Trái tim nó cứ thế mà lạnh lùng, chai sạm đi dần, thêm một hai mối tình nữa, những mối tình sau đó thì chẳng phải là ảo nữa nhưng không diễn ra trong bao lâu, hai tháng, ba tháng rồi cũng kết thúc...mỗi lần chia tay nó chẳng thấy đau như trước nữa, cuối cùng nó cũng không khóc nữa.

Nó sợ những lời hứa cho tương lai, nó chẳng còn tin vào bất cứ lời nói nào về tương lai trong các mối tình của nó, nó sợ cái tình cảm ai đó dành cho nó quá nhiều, quá sâu đậm. Khi ai đó càng yêu nó, càng hy vọng vào nó, thì lại càng đòi hỏi nó đáp lại tình cảm nhiều như những gì ai đó dành cho nó. Nó thì không làm được điều đó nữa, vì trái tim nó không còn nguyên vẹn, thế nên tình yêu nó cho đi không còn như trước nữa, nó hoài nghi tất cả và rồi nó lại chọn kết thúc vì nó không thể đáp lại được tình cảm ai đó cần nó trao đi. Nó nhấn chìm các mối tình như vậy. Nó cứ tự cho mình nhận yêu thương của ai đó rồi lại chạy trốn khỏi yêu thương đó.

Trái tim hao mòn cảm xúc cũng đến lúc chẳng còn gì để mòn tiếp nữa. Nó cần thời gian hơn tất cả. Có những khi nó nhìn người ta yêu nhau, nó cũng muốn được yêu thương, nhưng giờ nó đang ích kỉ, chỉ muốn ai đó yêu thương nó, rồi bên nó xóa dần vết sẹo trong trái tim nó chứ đừng vội vàng bắt nó yêu thương lại, nó sẽ không làm được. Và đến bây giờ thì cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn bên cạnh nó, chờ đợi nó cả, ai cũng muốn vội vàng và đòi hỏi nó yêu nhiều hơn những gì nó đang có…

Nó chọn cách là đi một mình với những đam mê hoài bão của đứa con gái 22 tuổi mà quên đi tình yêu. Nó sẽ tự xóa dần vết thương trong trái tim và dành tất cả trọn vẹn nhất cho người cuối cùng đi bên nó. Xin lỗi tất cả những người đến sau, người đến trước đã làm trái tim tôi tổn thương, thế nên nếu yêu tôi thì hãy chấp nhận một trái tim không nguyên vẹn.

  • Khoảng Lặng


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.


yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top