Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xin anh hãy đứng về phía em để yêu em

2013-08-29 09:12

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Anh có biết là em đã khổ tâm thế nào khi phải block anh? Vì em sợ phải đọc những dòng chữ nhiều tâm trạng đó. Anh có biết vì sao hôm đó em đã phũ phàng với anh? Vì em muốn hình ảnh của mình trở nên thật xấu trong mắt anh và khi đó anh cũng sẽ không còn nghĩ gì đến em nữa. Em làm thế vì em sợ, sợ tất cả những lời yêu thương của bất kỳ người đàn ông khác nào đó dành cho em lúc này. Em biết là anh đã rất quan tâm và lo lắng cho em nhưng em đã không thể đón nhận được tình cảm ấy. Một người phụ nữ đã có chồng thì còn có thể đón nhận được tình cảm của người đàn ông khác nữa không?

Lâu lắm rồi em cũng không còn cảm giác thấy có một người luôn âm thầm lặng lẽ đi theo em đi trên đường như trước nữa. Không còn cảm giác ấy, mỗi khi phóng xe máy trên đường em cảm thấy yên tâm hơn, tay lái tự tin hơn khi không còn phải nhìn trước ngó sau vào gương chiếu hậu nữa. Không biết anh có hiểu được điều đó không? Cũng từ hôm ấy, chắc anh giận em nhiều lắm. Em không thanh minh, không giải thích mà chỉ biết âm thầm sống bằng nội tâm và những nghị lực của bản thân mình. Em nhớ, có lần anh bảo là sẽ biến thành Bụt để ban cho em mọi điều ước. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh nói tiếp:

- Nếu hóa thành Bụt, tôi hứa sẽ tặng cho cô mọi điều ước, nhưng chỉ duy nhất có một điều ước là không thể.

- Điều ước gì vậy?

- Đồ ngốc. Đó là khi cô ước cô trở thành em gái của tôi.

lonely

Hôm ấy, chỉ có tiếng gió vỡ òa tan theo tiếng cười trong veo bất tận. Nắng vẫn vàng, trời vẫn xanh ngăn ngắt bởi mùa thu. Cũng từ hôm đó em biết sợ. Sợ anh, sợ điều ước và sợ cả ông Bụt hiền lành nữa. Nhớ có lần anh còn nói:

-    Tôi không trách cô đâu, cũng chẳng trách tôi mà chỉ trách ông Trời đã sinh tôi rồi sao còn sinh ra cô nữa mà thôi.

Rồi cứ thế, em sợ những dòng tâm sự ấy khi biết mình chẳng thể đón nhận được tình cảm của anh. Chẳng thể cùng anh chia sẻ những chuyện gia đình, con cái. Em sợ những cái vu vơ trong suy nghĩ của mình, cũng như sợ những mập mờ của ngôn từ được ẩn giấu trong từng kí tự mà anh đang viết ra kia. Anh biết em sợ nghe tiếng “yêu” nên chẳng bao giờ nói ra từ “yêu” cả. Mà chỉ hỏi thăm quan tâm và lo lắng nếu một ngày không thấy nick em sáng đèn hoặc online quá muộn. Anh buồn khi thấy mỗi khi em không treo status bằng link bài viết mới.

-Tôi chỉ muốn biết cô có khỏe không? Cô có hạnh phúc không ?

Những câu hỏi như thế cứ xuất hiện từ nick của anh mỗi khi em offline đã làm em bối rối khó xử. Em rất sợ cái sự quan tâm lặng lẽ mà chân thành tha thiết ấy.  

Đã gần hai năm rồi kể từ ngày em chặn nick của anh và tất cả các nick yahoo lạ. Nhưng em biết chắc chắn rằng không vì thế mà anh không quan tâm tới em và chỉ mong anh hiểu. Hiểu rằng một người phụ nữ đã có chồng thì cũng sẽ giống như một con bướm đã bị cắt cánh rồi mà thôi, sẽ chẳng thể nào bay cao bay xa được nữa. Cũng từ ngày đó em đã không còn công khai các bài viết của mình trên các trang website hay diễn đàn văn học nữa. Em mê mải vào công việc nghiên cứu khoa học của mình và cũng đã có những thành công. Không blog, không facebook, em muốn im lặng một thời gian để anh không còn tìm thấy tên em xuất hiện hàng ngày trên google được nữa.

Hôm nay đọc được thông tin về cuộc thi “Hãy yêu khi còn có thể” từ xứ sở mặt trời mọc, em quyết định gỡ chặn tất cả các nick yahoo và công khai link bài viết này. Hi vọng rằng anh sẽ đọc để hiểu em. Hơn thế nữa em chỉ muốn anh thấy rằng, dù không còn trò chuyện hàng ngày với nhau nhưng em vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm mà anh dành cho em.

Nếu còn yêu em, xin anh hãy cứ lặng im như thế. Đừng nói gì nữa nhé, đừng nhắn gì nữa nhé. Em xin anh đấy. Xin anh hãy đứng về phía em để yêu em.

•    Bài dự thi của Nguyễn Thụy Vân



Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top