Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xe bus – chốn bình yên giữa lòng thành phố

2015-12-23 08:39

Tác giả:


blogradio.vn - Bus trong tôi không phải là tình yêu! Thật vậy! Bus với tôi là một chốn bình yên giưã lòng Hà Nội xô bồ. Tôi chưa từng yêu bus theo cái cách mà người ta vẫn hay yêu. Những ngày đầu biết đến bus, bus là thứ gì đó mà tôi chẳng thể thương, nó khiến mọi thứ trong tôi như lộn nhào. Rồi dần cũng quen, lại tìm được cho mình một góc nhỏ riêng biệt. Buồn lên bus, vui cũng tìm bus, thế là thành thân.

***

Mẹ ơi! Con đã kể với mẹ về những chuyến xe con đi?

Những chuyến xe chở̉ nắng vàng Hà Nội

Chở đỏ lửa mặt trời những ngày nóng cháy da

Chở mưa ngày bão, chở cả bão lòng con

Mẹ ơi! Con đã nói với mẹ chưa?

Có những ngày con nhớ nhà đến cồn cào, da diết

Chuyến xe ấy đưa con về với mẹ

Dù chỉ là trong tiềm thức con vẫn thấy biết ơn

Vì nhờ nó mà con không ngã gục

Ngã gục giữa Hà Nội chật chội đến xô bồ

Có những chiều Hà Nội không buông nắng

Cố gắng mấy con cũng chẳng vùng vẫy được khỏi cô đơn

Nỗi cô đơn của riêng con thôi mẹ ạ!

Bus trong tôi không phải là tình yêu! Thật vậy! Bus với tôi là một chốn bình yên giữa lòng Hà Nội xô bồ. Tôi chưa từng yêu bus theo cái cách mà người ta vẫn hay yêu. Những ngày đầu biết đến bus, bus là thứ gì đó mà tôi chẳng thể thương, nó khiến mọi thứ trong tôi như lộn nhào. Rồi dần cũng quen, lại tìm được cho mình một góc nhỏ riêng biệt. Buồn lên bus, vui cũng tìm bus, thế là thành thân.

Có những ngày buồn đến thắt lòng, ngồi thẫn thờ ở điểm đợi nghe từng tiếng gió táp vào mặt, thổi ngược nước vào tim. Xe đến, lao lên, tìm cho mình một vị trí cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhìn đến mức mọi thứ nhòe nhoẹt không thành hình. Đi một vòng rồi bứơc xuống, hít thở thật sâu, mọi chuyện rồi cũng nhạt dần.



Ngày quyết định chia tay người yêu, không đau cũng chẳng buồn chỉ trống rỗng. Lên xe, xe âm giờ, lao vùn vụt, phanh gấp, xóc nảy, mọi thứ lại đột nhiên rõ ràng. Có gì đâu, hết yêu rồi, thì buông tay thôi, vẹn tròn đôi bên dù sao vẫn hơn là cố giữ gìn cái gọi là yêu thương bằng một trái tim méo mó. Ngày chia tay người yêu thật sự, hôm ấy khó chịu, khó chịu lắm! Lên xe và gặp thêm chuyện khó chịu, thật chỉ muốn chửi thề. Kể ra thì đời cũng lắm người buồn cười, vô duyên như chính cái duyên trên mặt họ vậy. Nhưng cũng thôi, không thích thì đi xuống, đợi 15’ để lên một xe khác, gặp người quen, ừ, thế là vui! Cuộc sống cũng nên như vậy, những gì không thích thì bỏ qua, chọn cho mình một ngả vui, cứ cố thủ trong cái uất ức, khó chịu, đố kị, ganh ghét các kiểu sớm muộn không chết cũng hóa điên.

Có những ngày nhớ nhà, cô đơn, tủi thân đến vô cùng, xe đến, chọn cho mình ghế cuối cùng, tựa đầu vào cửa kính, nước mắt nhạt nhòa, nghẹn ngào, khóc chán rồi thì xuống. Xuống rồi thì một mớ các câu hỏi kiểu mình khóc như thế mà sao soái ca vẫn không xuất hiện? Tự cảm thấy mình thần kinh, cười sằng sặc giữa đường, cười chán lại quay về với cuộc sống hiện thực, lao vào guồng quay, tiếp tục những gì vốn phải làm.



Chuyện thú vị nhất của mỗi chuyến xe có lẽ là nhìn một ai đó qua ô cửa kính, chẳng quen biết, nhưng cứ nhìn thẳng vào mắt nhau, cuối cùng là cười lăn lộn, xe đi xa tít rồi mà vẫn nhìn theo, vẫn không khép miệng lại được. Sau đó là chuyên mục tìm người, lục tung cả thế giới để tìm một nụ cười. Tìm điên cuồng, nhìn qua còn tưởng bị trúng “tiếng sét ái tình” mà thật ra là tò mò và thấy có chút duyên, tìm xong rồi thì…để đấy, hết chuyện.

Việc vui vẻ khi lên xe có lẽ là gặp được xe của một bác phụ xe, lái xe nào mà mình quen quen và quý mến để ít nhất là không thấy tăm tối nguyên một ngày. Vui nữa là có thể trở thành bạn với một vài chú, bạn theo đúng nghĩa bạn.

Cảm ơn bus vì cho tôi một chốn tìm đến khi trời nổi cơn giông

© Ivy Đồng – blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top