Viết cho những ngày ta chưa tìm thấy nhau
2009-07-06 16:13
Tác giả:
Blog Việt - Em thích ăn cà rốt, dâu tây và nấm lắm. Con mình sau này sẽ đặt tên ở nhà là Cà rốt, Dâu tây và Nấm anh nhé!
Này anh!
Anh đang mãi ở nơi nào mà giờ vẫn chưa tìm thấy em? Đừng bắt em phải chờ đợi quá lâu anh nhé! Vì em sợ đến lúc em sẽ không chờ đợi anh được nữa vì nghĩ rằng có lẽ anh không còn đi tìm em. Em không thể kéo dài thời gian mãi để chờ anh xuất hiện đâu nhé! Vì vậy anh hãy nhanh chân lên!
Anh à!
Em không còn thích đi du lịch bụi một mình, em cũng không còn thích đi xem phim, đi chơi 14.2, 8/3 một mình hay với hội độc thân nữa. Em muốn có anh cùng ngồi bắt chân lên ghế ngắm trăng và đếm sao với em… Chúng mình sẽ cùng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhà mình chắc là sẽ nhỏ nhắn anh nhỉ? Chúng mình sẽ sắp xếp mọi thứ gọn gàng và xinh đẹp. Anh sẽ cần gắn một vài thứ cần thiết lên tường nhà giúp em đấy! Ví dụ như kệ nhà bếp, kệ sách, và một vài thứ khác, à anh cần đi bảo trì, sửa xe máy giúp em nữa… nên nếu anh chưa từng làm qua thì hãy tập trước đi anh nhé! Vì em không biết làm gì với mấy cái đinh ốc đâu …

Ảnh minh họa: superwomen28.
Nhưng nếu là nấu ăn thì em biết nhiều đấy nhé! Em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày, nhà mình sẽ có cả hoa em trồng nữa! Em có tật hay thức khuya để làm việc hoặc là học hành, đôi khi chỉ là bị mất ngủ thôi, nên buổi sáng em khó thức dậy sớm được, anh hãy ráng tập cho em bỏ thói quen xấu này nhé! Vì nếu cứ như vậy hoài, em không nấu đồ ăn sáng cho anh được đâu. Mà nếu vì vậy em lại bệnh thì anh lại phải ngồi canh chừng cho em uống thuốc nữa đấy! Lúc đó anh sẽ nghĩ là không biết có phải là em không? Nên anh phải ráng làm cho em từ bỏ được thói quen xấu đó.
Anh yêu!
Đã có lần em tưởng chừng như gặp được anh. Nhưng dường như là không phải, vì em tin chắc rằng nếu là anh thì anh sẽ không kiếm tìm tình cảm ở người con gái nào khác ngoài em. Anh sẽ yêu em bằng cả con tim và có phần của lý trí chứ không như ai đó đã từng nói với em “con trai yêu khác con gái, con trai yêu bằng lí trí, con gái yêu bằng trái tim” đâu anh nhỉ. Em tin rằng nếu tình yêu xuất phát từ trái tim chân thành, biết yêu thương, chia sẽ và tôn trọng nhau thì sẽ bền lâu và con người ta sẽ giữ được lòng chung thủy với nhau.
![]() |
| Ảnh minh họa: bkutie |
Anh yêu
Em muốn biết anh là ai, em nghĩ có thể anh không đẹp trai hay giàu có như bao cô gái từng mơ ước. Nhưng em tin anh là người sẽ trao cho em sự ấm áp, tin yêu, sẻ chia và chung thủy. Anh hãy mau sớm tìm ra em anh nhé! Nếu tìm thấy em rồi thì anh hãy cho em biết, lỡ mà em có vô tình như đã từng với những người đang “ngắm nghía” em thì em cũng tin là anh sẽ biết cách để làm em chú ý và nhận ra anh sớm. Phải không anh? Để không phải “có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình lướt qua nhau”.

Ảnh minh họa: KIBAisLOVEx3
Anh yêu
Em thích ăn cà rốt, dâu tây và nấm lắm. Con mình sau này sẽ đặt tên ở nhà là Cà rốt, Dâu tây và Nấm anh nhé! Em làm quiz trên facebook và ra kết quả là “Bạn chỉ nên có 1 baby. Bạn rất yêu trẻ con nhưng công việc chiếm nhiều thời gian của bạn, nếu bạn muốn có nhiều baby hơn thì bạn phải cân đối thời gian dành cho công việc lại”. Vậy nên em đang nghĩ là sẽ cố gắng phấn đấu để có Cà rốt, Dâu tây và cả Nấm cho anh nhé!
Anh à, hãy nhanh chân lên nhé! Anh đang ở nơi nào mà giờ vẫn chưa tìm thấy em?
15.6.2009
Gửi từ email Tuyết Lan - tuyetlan.dao2006
Ho ten: Maizy Ho ten: Nhiếp Phong Ho ten: Hoàng Xuân Long Ho ten: dâu tây Ho tên: Hồng Thắm Sao mãi mà chúng ta chưa gặp lại nhau vậy? Càng cố quên anh em càng thấy nhớ anh nhiều và anh cùng nói với em là: “ càng cố quên lài càng nhớ phải không em”. Em không hiểu tại sao chúng ta lại phải cố quên nhau đi như thế. Tất cả vì hoàn cảnh, vì sự chọn lựa công việc của mỗi chúng ta phải không anh? Em đau khổ khi phải cố quên anh, nhưng em không làm được điều đó một tuần mà không nghe thấy giọng nói ấm áp và nụ cười hóm hỉnh của anh qua chú dế đang yêu là em không chịu nổi. Và anh cũng vây, cả hai chúng ta cứ mãi tìm nhau trong vòng quay của trái đất, trong vòng xoáy cuả tình yêu. Hy vọng một ngày không xa em và anh sẽ tìm thấy nhau để em được sống trong tình yêu và sự chăm sóc như lời anh đã nói với em phải không anh? Ho ten: kcbt_nhm Ho ten: sen Ho ten: Jack Ho ten: mitructk Ho ten: Trần Anh Tuấn Ho ten: Tran Van Tam
Ho ten: mai hoa Ho ten: hoang lan anh
Ho ten: James Dia chi: Hà Nội Ho ten: Trần Hoàng Tuấn Ho ten: nguyen thi huong Ho ten: kim ngân Ho ten: đồng thi thu hằng Ho ten: MB Ho ten: Dam_NV Ho ten: Lê Thị Thuý Nga Ho ten: Bé lật đật Ho ten: mimosa
Ho ten: meobeo |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống


