Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì sao tình yêu thời nay lại quá mong manh?

2017-03-22 01:25

Tác giả:


Ai thắc mắc cứ muốn có tình yêu xanh ngát xanh như thời ông bà anh thì hãy đọc bài viết này nhé, tình yêu thời nay mong manh quá đi thôi...

***

1. Chúng ta không chuẩn bị cho việc yêu một người

Đôi khi chúng ta yêu một người chỉ vì muốn có một người để quan tâm, muốn có một người được chỉ mặt đặt tên là "người yêu" và để mọi người thấy rằng chúng ta không "ế". Nhưng chúng ta bước vào mối quan hệ quá vội vàng trong khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần với việc sẽ phải học cách thỏa hiệp, phải học cách chịu đựng lẫn nhau…

2. Nhầm lẫn tình yêu với những cảm xúc khác

Đôi khi chúng ta dễ dàng đánh đồng thứ cảm xúc thích một người với yêu một người. Chúng ta cho rằng cái nhìn lưu luyến không rời mắt ở rạp chiếu phim hay quán café cổ kính với người mà chúng ta vừa gặp chính là tình yêu sét đánh. Vậy là chúng ta ngộ nhận, vậy là chúng ta sẽ yêu sai.

3. Chúng ta quá bận để yêu một ai đó

Sau một thời gian, chúng ta không có thời gian và không gian cho tình yêu, bởi vì chúng ta đang bận rộn cho hàng tá công việc của mình. Chúng ta đều cần thăng tiến, chúng ta cần một mức lương cao hơn để đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống. Và chúng ta bỏ bê những hẹn hò, chúng ta hằn học lẫn nhau thay vì quan tâm và chia sẻ.

 Vì sao tình yêu thời nay lại quá mong manh?

4. Chúng ta quá nôn nóng và vội vã

Khi chúng ta yêu, chúng ta đều muốn mối quan hệ trở nên chín chắn, trưởng thành. Tuy nhiên, sự trưởng thành này, cũng như hiểu biết lẫn nhau, chỉ có thể đến sau nhiều năm bên nhau. Hầu hết mọi người ngày nay nghĩ rằng không có gì trong cuộc đời này đáng giá hơn thời gian và sự kiên nhẫn của họ, kể cả là tình yêu.

5. Sự lăng nhăng và hào hoa bay bướm

Nhiều người trong chúng ta có thể muốn dành một giờ với hàng trăm người khác nhau hơn là dành một ngày cho một người. Nhiều người có bản tính là tham lam và muốn mọi thứ cùng một lúc. Chúng ta bắt đầu mối quan hệ và kết thúc chúng ngay khi chúng ta tìm thấy một người khác "tốt hơn". Chúng ta hẹn hò với rất nhiều người, nhưng hầu như không trao cơ hội cho bất cứ ai.

6. Chúng ta trở nên phụ thuộc vào công nghệ

Công nghệ đã mang chúng ta gần nhau hơn. Tin nhắn, cuộc gọi thoại, cuộc gọi video đã thay thế giao tiếp mặt đối mặt trong nhiều trường hợp. Chúng ta không phải mất nhiều thời gian nữa. Chúng ta đã biết rất nhiều về nhau. Và chúng ta không có gì để nói.

7. Chúng ta không sẵn sàng để gắn kết

Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không phải là dành cho các mối quan hệ, và thậm chí ý tưởng sẽ kết hôn khiến chúng ta sợ hãi. Chúng ta không dành cuộc sống của chúng ta cho một người nữa, và chúng ta tránh bất cứ điều gì mang tên vĩnh viễn.

 Vì sao tình yêu thời nay lại quá mong manh?

8. Chúng ta có tư tưởng tình dục quá thoáng

Thế hệ của chúng ta đã tách "tình dục" ra khỏi "tình yêu". Ngày nay, tình dục ngoài hôn nhân là bình thường, và những thứ như "mối quan hệ mở", "bạn tình", và "tình một đêm" đã trở thành một phần của cuộc sống hiện đại.

9. Chúng ta yêu bằng lý trí hơn con tim

Rất ít người từ thế hệ trẻ có thể yêu bằng tất cả trái tim và vượt qua những khó khăn liên quan đến thời gian và khoảng cách. Đa số chúng ta đều cân nhắc, lựa chọn, tính toán cho tình yêu. Nếu cảm thấy ổn thì chúng ta mới tiếp tục, còn không, chúng ta sẽ tự chấm dứt.

10. Chúng ta sợ quá nhiều thứ

Chúng ta sợ mối quan hệ mới, sợ sự thất vọng, sợ những vết thương tình cảm khi trái tim tan vỡ. Và đó là lý do tại sao chúng ta không để cho một ai khác có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta xây dựng các bức tường xung quanh mình, và đôi khi chúng quá dày và quá cao để chúng ta bước ra ngoài và nhìn thấy cuộc sống.

11. Chúng ta không đánh giá cao mối quan hệ

Chúng ta không có niềm tin vào việc mình sẽ yêu một người bất chấp cho mọi người xung quanh có nói thế nào chăng nữa. Chúng ta cảm thấy thất vọng nếu phải chứng kiến những câu chuyện tan vỡ. Và chúng ta cảm thấy như chuyện yêu một người cũng chẳng có gì sáng sủa và tốt đẹp cả.

Theo kenh14.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top