Vì em cần anh
2009-03-24 13:43
Tác giả:
Blog Việt - Em chưa từng nghĩ sẽ có lúc nghĩ đến anh nhiều như vậy. Những tuần gần đây
, trong em chất chứa quá nhiều cảm xúc hỗn độn…. buồn.

Hình ảnh: Diveantatr - Stevenvb
Khi em buồn, chỉ muốn được khóc thật to, em ước có anh ở bên, em sẽ dựa vào vai anh mà khóc cho thỏa, cho cạn nỗi buồn.
Anh! Em cần một bờ vai
- Tâm hồn em trống rỗng, em chông chênh, nếu lúc đó anh đến bên, ôm em, trao cho em cảm giác an toàn và em có thể ngủ yên trong vòng tay ấy, một cảm giác quá tuyệt vời.
Anh! Em cần một vòng tay
- Có những lúc em tưởng rằng mình đã gục ngã trước sóng gió cuộc đời, những lúc đó em cần lắm một bàn tay to và ấm áp, nắm lấy tay em, thật dịu dàng, truyền cho em hơi ấm niềm tin, đưa em vững bước trên con đường đã chọn.
Anh! Em cần một bàn tay
- Những kỳ thi, áp lực khiến em mệt mỏi, nhiều lúc tưởng chừng như không thể chịu nổi. Em ước có một ai đó, nhìn em âu yếm cho em thấy một sự khích lệ.
Anh! Em cần một ánh mắt
- Trong cuộc sống, đôi khi chẳng thể tránh khỏi được những sự bực mình. Giá mà lúc đó, có lẽ chỉ 1 nụ cười thật thân thiện, nồng nàn của anh thôi cũng đủ khiến em bình tĩnh trở lại, tâm hồn em lại hồ lặng gió.
Anh! Em cần một nụ cười
- Cuộc sống ngày càng trở nên gấp gáp, sô bồ, nhiều khi chỉ muốn cùng một ai đó lánh tới một nơi – thật thanh bình, khoáng đạt, cùng nhau lặng ngắm hoàng hôn đỏ và đón những cơn gió mát lành.
Anh! Em cần một khoảng lặng
- Anh biết đấy, du lịch là một sở thích của em. Em luôn mong muốn có người cùng em khám phá những nơi xa đầy kỳ thú. Cùng có mặt với em trong những bức ảnh lưu dấu kỷ niệm.
Anh! Em cần một người bạn đồng hành
![]() |
| Hình ảnh: Deviantart - Kikyo |
- Bạn bè_một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của em, là chỗ dựa tinh thần, là một phần không thể thiếu. Có những đêm thức muộn, chợt những nỗi buồn ào ạt ùa về, những nỗi buồn mang tên “nhớ”, mang tên “kỷ niệm”. Lớn rồi, bạn bè mỗi người có con đường riêng, chẳng thể suốt ngày cùng nhau vui chơi, bay nhảy ,em hiểu chứ…nhưng vẫn buồn, buồn lắm. Lúc ấy, em sẽ chỉ muốn gọi cho anh ngay lập tức, để được nghe giọng anh, để làm phiền giấc ngủ mà anh chẳng hề cáu giận, chỉ cười hiền nói chuyện với em, an ủi và hát ru em giấc ngủ êm đềm.
Anh! Em cần một giọng nói
- Có người nói: “em kỹ tính, từng tuổi này mà vẫn….” Những lúc ấy em chỉ cười hiền, em biết mình chẳng khó tính tẹo nào, chỉ là những người đến với em chưa phải là anh, vậy thôi.
Anh! Em chỉ cần anh!
- Gửi từ EYE OF STORM BLOG.
Chia sẻ của độc giả:
Ho ten: NguyenYen
Email: tinhtuyetvong100988@yahoo.com.vn
Tieu de: Oi sao giong minh qua!!
Noi dung: Bai viet cua ban sao giong tam trang cua minh den the, cu ngo viet danh tang cho minh i. Neu duoc ban hay lien lac voi minh qua mail tren nhe! "Nhung nguoi den voi em chua phai la anh"_Anh! Em can anh!
Ho ten: XRFlower
Noi dung: Như một chân lý của cuộc sống: "Mọi phụ nữ cuối cùng đều chạy theo tình yêu"
Email: suytu_tran@yahoo.com
Noi dung: Bai viet rat hay_Sau lang_Va the hien duoc tat ca noi niem,tinh cam,khao khat, trong mot nguoi con gai!!!"EM CHI CAN ANH"
Ho ten: Tigone211
Noi dung: Bạn ạh, có bao giờ bạn nghĩ ng đó ko phải để dành cho mình???...Cứ mãi đắm chìm trong nỗi buồn đó có phải là điều hay, phải biết tự tìm cho mình lối thoát chứ???...Dẫu biết rằng quá khó nhưng nếu suốt cuộc đời ko có đc điều đó thì có nên chờ đợi mãi???...Sẽ là chờ đợi nếu có hy vọng cho mình, nếu ko có thì nên để nó ra đi khỏi cuộc đời của mình...chúc bạn tìm được hạnh phúc cho mình...
Ho ten: lê thị an
Dia chi: đại học công nghiệp hà nội
Email: anbu_antu_11g@yahoo.com
Tieu de: tình yêu!
Noi dung: Huyền thân mến! tớ rất hay vào blogviet để đọc được những dòng cảm xúc tuân chảy của mọi người.Để cho tớ cũng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng bình lặng và nhất là nỗi buồn trong từng câu chuyện.Thế nhưng chưa có bài viết nào để tớ có thể thốt lên một điều là sao giống mình thế! Đây là chính là cái mà đang chan chứa trong tâm hồn mình đó.Mình đã không thốt nổi thành lời.Cảm ơn bài viết của bạn!!!
Ho ten: Nguyễn Sương Mai
Dia chi: Vũng Tàu
Email: suongmai_vtgiot@yahoo.com
Tieu de: Bạn có tâm trạng giống tôi
Noi dung: Cảm ơn bạn đã viết thay nổi lòng cho cả tôi, bài viết thật hay tôi đã nghĩ nhưng tôi không biết cách thể hiện, câu này bạn viết chí lý nhất (Có người nói: “em kỹ tính, từng tuổi này mà vẫn….” Những lúc ấy em chỉ cười hiền, em biết mình chẳng khó tính tẹo nào, chỉ là những người đến với em chưa phải là anh, vậy thôi.)
Ho ten: Nguyễn Thu Hằng
Dia chi: Hải Phòng
Email: thuhang_2614@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Hiện tại mình cũng rất mong anh ấy của minh ở bên mình. Nếu thời gian quay trở lại, mình sẽ không làm anh ấy tức giận, sẽ ngoan hơn...Và điều quan trọng là mính sẽ nói với anh ấy rằng EM CHỈ CẦN ANH.
Ho ten: Nhoc
Dia chi:
Email: rubygdv@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Đọc bài viết của bạn mà cảm thấy chạnh lòng ,dường như những tâm sự của mình nằm trong bài viết của bạn,buồn ,nhớ anh nhưng cũng chỉ là nhớ trong tận sâu thẳm trái tim thôi .xin được là nguwòi đồng hành cùng ban.Chúc ban vui ,hạnh phúc
Ho ten: binhminhbanggia_2007
Dia chi: Bắc Ninh
Email: nguyendangson07@gmail.com
Tieu de: Người cùng cảnh ngộ
Noi dung: Cầu mong Chúa sẽ phù hộ cho ban! " Đối với thế giới bạn chỉ là một người, nhưng co thể đối với một người nào đó, bạn là cả thế giới" Cuộc sống là vậy đó! "Muốn sang không bắc được cầu Trái tim người khác làm đau ngực mình" Nhớ người yêu mình quá. thôi cứ để cho thời gian quyết định số phận...
Email: doiai@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Đọc bài viết này, tôi có cảm giác dường như những mong ước đó là của một cô gái đã quá mệt mỏi trên đường đời, bạn muốn tìm một nơi để trú ẩn , một nơi mà mình thật tin cậy để có thể trải lòng mình ra , để có thể được sống thật với bản thân , được làm những gì mà mình thích.... Cảm giác ấy thật là tuyệt vời phải không bạn.
Ho ten: Hà Mai Anh
Email: mck_catpd@yahoo.com
Noi dung: Nội dung thật hay, chúc bạn sớm tìm được nửa kia của mình nhé
Ho ten: Nguyệt
Dia chi: Hà Nội
Email: cochieuxula19@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Một bài viết thật giản dị và chân thành.Mình bắt gặp mình trong những dòng viết của bạn. Cảm ơn bạn vì bài viết này>
Ho ten: lephuhai
Dia chi: 24dienbienphuk4p6tinhtravinh
Email: phong@yahoo.com
Tieu de: cam xuc
Noi dung: anh cung can mot tinh iu nhu vay,co don wa,doc bai viet ay thay tinh iu roi ram va muon mau fai ko ban,minh la con trai cung yeu duoi nhu ban do,ai noi la fai manh dau,con tim cung loi nhip cung trac tro lam,minh tu nhu la ko iu nua minh biet la ko loi thot nhung ko cuong lai dc,no den rat vui ban a,no di trong vang va dau kho tot cung,no xe con tim minh ra tung manh,nuoc mat thi chay nguoc vao long,yeu duoi wa fai ko ban
Ho ten: nguyen viet quynh
Email: deptrainhatmang@yahoo.com
Tieu de: em!anh can mot nguoi nhu em
Noi dung: E!anh can mot nguoi nhu em. Em dung cuoi nhe.Cho du do la dieu khong the.E!anh can mot nguoi nhu em.
Ho ten: Anh Hoang
Dia chi: Mộc Hoá - Long An
Email: nhv842000@yahoo.com
Noi dung: Những điều bạn cần dường như là những gì mà các bạn gài đều mong đợi. Không thể phủ nhận rằng ngày nay các bạn gái đã có những điều kiện tốt hơn để tự chăm sóc cho mình, nhưng dường như lúc nào họ cũng cần có 1 người để nương tựa và che chở, một người để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc bên người mình yêu!!
Ho ten: Diễm
Dia chi: Long An
Email: nthchau1982@gmail.com
Noi dung: bài viết của bạn sao giống tâm trạng của mình quá, anh vẫn ở đó, vừa gần mà sao cũng xa lạ quá. Mình muốn nói với anh "anh! em chỉ cần anh".
Ho ten: nkc
Dia chi: hn1
Email: boy_nkc1989@yahoo.com
Tieu de: ok
Noi dung: mình không bít nói gì vào lúc này nữa.những điều bạn viết thật giản dị,chân thành và ở tự đáy lòng.rùi bạn sẽ gặp được người cần gặp.mình rất cảm ơn bạn về bài viết này.
Ho ten: Tân
Dia chi: ĐH Thuỷ Sản
Email: batan1987@Gmail.com
Tieu de: Đôi lời chia sẻ
Noi dung: Cuộc sống luôn không như chúng ta mong đợi nhất là trong chuyện tình cảm.Chúng ta cứ mãi tìm kiếm đâu đâu nhưng thật ra nó vẫn tồn tai quanh ta.Chỉ nhất thời chúng ta chưa nhận ra đó thôi. Phải chăng bạn đã kì vọng vào 1 nữa của minh là một người quá hoàn thiện để rồi chỉ mãi kiếm tìm. Vẫn biết rằng trong chuyện tình cảm,chị em phụ nữ yếu đuối hơn đàn ông con trai.Nhưng cuộc sống là không chờ đợi,chúng ta không phải cứ mãi kiếm tìm để rồi chỉ nhận lấy con số 0 tròn chĩnh.Vẫn còn rất nhiều niềm vui khác trong cuộc sống,đâu chỉ cứ phải nhất thiết là yêu 1 ai đó.Vẫn còn rất nhiều người để chúng ta gửi gắm tình cảm , chia sẻ đau buồn đó chính là : cha mẹ chúng ta,bạn bè thân thiết của ta... Còn chuyện đi tìm người trong mộng của bạn thì chỉ cần mở rộng vòng tay thì sẽ có rất nhiều người đến với bạn.Hãy cố gắng quan sát và để tâm đến những người quanh mình sẽ thấy họ cũng dễ thương chứ không đến nỗi nào.Và trong số đó biết đâu bạn sẽ tìm thấy 1 nữa của minh. Chúc bạn nhanh chong’ tim được "Anh" của ban.Hãy vui vẻ lên trong cuộc sống bạn nhé.
Ho ten: tran thanh tung
Dia chi: Hoan Kiem _ ha Noi
Email: changhoangtutrongtruyenthuyet@yahoo.com
Tieu de: blog cua ban that hay
Noi dung: blog cua? bna hay the’ ! ma lai rat tam trang nua~, ma doi khj ban ko can` tjm` o? dau xa la. dau , ma` " nguoi` do’ " luon o? quanh ban. day’, chuc’ cho ban. tim duoc 1 nua? cua? mjnh` som’ nhe’, de? nhung~ thu’ ban. mong thanh` su. that. Than !!!
Ho ten: thuy
Dia chi: ha noi
Email: girls_789@yahoo.com
Tieu de: Tình Yêu Của Phụ nữ
Noi dung: mình ngĩ bạn có lẽ đã đánh mất tình yêu đích thực của mình fai ko.phụ nữ nếu đã yêu thật lòng thì có yêu mãi 1 người ko nhỉ.mình cũg la fụ nữ nhưng ko biết có fải vậy ko, mình đã chia tay nhưng chưa quên được người ấy
Ho ten: Nguyen Thi Thom
Dia chi: Nghe An
Tieu de: Anh! Em chi can Anh!
Noi dung: T3Huyen1512, nếu đó là ngày sinh nhật thì bạn và mình sn cùng ngày. Rất vui vì sự trùng hợp này. Bài viết của bạn rất chân thành nhưng mình nghĩ hơi "tham lam" một chút, hì. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm,"được nhìn thấy Anh, ôm Anh và khóc"! Anh không phải là tất cả trong cuộc sống của E, nhưng với E, A là người quan trọng nhất. Đơn giản vì Em yêu Anh thế thôi, Conan6206!
Ho ten: Hoàng Thị Ngọc Liên
Dia chi: Long Thành_Đồng Nai
Email: chery_15988@yahoo.com
Tieu de: Vì Em cần Anh...ĐTS^^
Noi dung: hum nay là 22/08..ây chà,vừa new lên tp zậy mà tui đã open ngay blog của ấy...chỉ mún bít ấy có pm cho tui dòng chữ nào hok...but...nothing.tui thấy bùn bùn sao ý.rùi tui mở feed này đọc...tất cả những gì bạn viết...giống như cảm xúc của mình lúc này zậy.cảm ơn bạn ra viết ra tất cả suy nghĩ này...chúc bạn mạnh mẽ để tìm cho mình 1 ai đó...mang tên ANH ^^ happy day when U were mine!good luck to U.
Ho ten: Nguyen Hoi
Dia chi: Yen Bai
Email: ngocanh_0612
Tieu de:
Noi dung: Minh cung co nhung tam trang rat giong ban. tinh yeu voi minh do la dieu rat kho khan. anh ay yeu minh nhung vi cuoc song, va cong viec da cuon anh ay vao su ban ron, doi luc co ca su lang quen danh cho minh. Nguoi ta noi tinh yeu cua phu nu la mot nguoi dan ong,con tinh yeu cua nguoi dan ong la su nghiep, minh hieu dieu do nhung ko phai tu dung nguoi ta ban tang cho phu nu cai biet hieu la "phai yeu" dung ko ? Minh dang roi boi truoc cuoc song ko lay gi la tot dep va minh that su can anh ay, luc vui ca nhung luc buon, vi don gian tinh yeu la se chia, yeu thuong, va dong cam. dung ko ? bai viet cua ban rat hay. cam on ban da noi len dieu ma tat ca moi phu nu deu mong muon.
Ho ten: Mai Hoa
Dia chi: Sài Gòn
Email: maihoa.enet@yahoo.com.cn
Tieu de:
Noi dung: Mình hiểu được tâm trạng của bạn. Mình cũng đã như thế… Ngày trước, cả mình và anh ấy còn là Sinh Viên, không học chung lại ở xa nữa. Lên lớp rồi thì không sao mà cứ về nhà là mình lại thấy hình ảnh của anh ấy. Rồi bắt đấu ước… Nếu có anh ở đây… thì…, ước gì anh đang ở cạnh…. Hoặc làm 1 cái gì đó khó lại nghĩ: có anh ở đây thì không khó thế này… Hic hic!Tình yêu muôn màu muôn vẻ, tôi yêu anh luôn nghĩ về anh mọi lúc mọi nơi và anh cũng thế. Tôi cần anh… Anh cũng cần tôi. Cũng như bạn cần anh ấy của bạn vậy. Chúc bạn hạnh phúc
Ho ten: dung
Dia chi: DH Cong Nghiep HN
Email: con_trai_8x_bg@yahoo.com
Tieu de: to thay ghen ty voi "anh"!
Noi dung: ban viet len dc tam trang cua ban that la hay. To tin 1 nguoi ngu ban chac chan se~ tim` dc 1 nguoi cung chi ca`n ban nhu ban ca`n anh a’y ! Good luck
Ho ten: Tuấn
Dia chi: Hai phong
Email: dong_tuan221182
Tieu de: Những bài học thật bổ ích
Noi dung: Cảm ơn bạn đã chỉ cho mình những kinh nghiệm quý báu để gìn giữ gia đình mình. Mình đang rất chống chếnh trong việc thể hiện tình yêu trong gia đình. Mình sống và công tác xa ra đình khi chúng mình cưới nhau, bgiờ mình chuẩn bị chuyển công tác về gần nhà. Mình đang bế tắc không biết mình sẽ cư xử ra sao trong gia đình. Đây có lẽ là những điều mà tất cả các bạn gái đang cần. Mình cũng đang cần điều đó. Rất cảm ơn bạn!
Ho ten: Nôt ruồi
Dia chi: Đongnai
Email: Banhit17708@yahoo.com
Tieu de: Em nhớ anh nhiều lắm
Noi dung: Chúng mình xa nhau được hơn một tháng rồi anh nhỉ ,anh về với khoảng trời của riêng anh còn em ở lại với những kỉ niệm mà anh đã dành cho em đó là những gì còn lại trong tim em anh ạ . Xa anh rồi em nhớ anh nhiều lắm và rất mong được gặp anh dù ở hai miền Bắc Nam nhưng em luôn dõi theo anh từng ngày em thầm nhủ tại sao anh xa em nhanh thế bao nhiêu câu hỏi tràn về với em nhưng em luôn nhớ những gì anh đã dặn em trước lúc chia tay đừng làm tổn thương nhau và luôn nghĩ về nhau.Nhưng khi như thế này em rất mong được gần anh ,anh yêu ạ anh có nhớ em đứa học trò có nốt ruồi bên ...mà anh bảo đó là nốt ruồi của anh không?anh có nhớ tới món bánh mà anh đã từng ăn không ? đọc những dòng này hãy liên lạc với em anh nhé . nhớ anh và yêu anh nhiều lắm...
Ho ten: chip
Dia chi: hn
Email:
Tieu de: giống với mình quá
Noi dung: đúng là những điều mình đang suy nghĩ, muốn nói nhưg chưa thể hiện ra được, thanks.
Email: sweet.vannguyen@gmail.com
Noi dung: Tớ chỉ thấy là cậu cần quá nhiều thứ. Đã khi nào cậu tự hỏi cậu làm được gì cho họ chưa mà lại cần người khác nhiều đến thế? Hãy tự lực cánh sinh để hạnh phúc được trọn vẹn. Còn nếu tất cả những gì cậu cần đều được người khác mang lại thế này, cậu sẽ chẳng cảm nhận được hạnh phúc đâu.
Ho ten: Huyền Nhung
Email: huyennhung_2210@yahoo.com
Tieu de: tìm kiếm
Noi dung: Có người nói: “em kỹ tính, từng tuổi này mà vẫn….” Những lúc ấy em chỉ cười hiền, em biết mình chẳng khó tính tẹo nào, chỉ là những người đến với em chưa phải là anh, vậy thôi. đọc câu này như thấy mình trong đó,hii.Mình đang trên đường tìm "anh" của mình đấy :). nhữg điều bạn viết ra là điều mà bất kì người con gái nào cũg mong muốn ^^. Chúc bạn và "anh" của bạn luôn luôn hạnh phúc ^^
Ho ten: thanhthuy
Dia chi: tay ninh
Email: bonghong_thuytinh2512003@yahoo.com
Tieu de: gian di
Noi dung: nhung loi ban noi va viet trong blog do that gian di va chan thanh.minh doc xong blog cua ban minh nghi~ ban la nguoi song noi tam ....ban hay coi mo long minh ra mot cach nhe nhang ban nhe......
Ho ten: huong
Dia chi: Dongnai
Email: huongthaonguyen1978@yahoo.com
Tieu de: Tôi cũng như bạn
Noi dung: Tôi quen anh rất tình cờ anh nhìn tôi với ánh măt mà chưa bao giờ tôi gặp , tôi giả vờ nhưng không biết ,nhưng anh đã tìm tôi khi tôi nhìn thấy anh đang dõi theo tôi giật mình khi linh tính mách bảo điều gì đó tôi đã nhận ra rằng tôi đã mến anh rồi sau vài lần gặp nhau chúng tôi cũng đã có nhiều kỉ niệm ,nhưng bây giờ vì công việc mà chúng tôi phải xa nhau kẻ bắc người nam .Trong những ngày này tôi rất cần có anh chia sẻ trong cuộc sống nhưng anh vì công việc mà đã ...Tôi rất buồn và hi vọng được cùng anh ôn lại những gì đã hẹn trước tôi cũng như bạn tôi rất cần anh.
Ho ten: thanhtam
Dia chi:
Email: thanh_tam_05038x
Tieu de: Chi cua em thanh nha van roi
Noi dung: Không ngờ binh thường chị sổi nổi thế mà cũng có những suy nghĩ sâu sắc đến thế. Trước tiên, em chúc mừng chị yêu vì có một tác phẩm hay, rung động long người. Tiếp nữa em cũng thú thật là em cung có đồng tâm trạng như chị- một nỗi mong nhớ không thể gọi tên. Chúc chị có những bài viết hay như thế này , và còn hơn thế, iu chi lem, chi iu cua em...^^
Ho ten: Nguyễn Hà Linh
Dia chi: Hải Dương
Email: songthu.dhth@yahoo.com.vn
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Bài viết của bạn rất sâu sắc. Mình cũng đoán chắc bạn đã để mất tình yêu và khi mất rồi mới thấy nó quan trọng đến thế nào, phải không? Hay bạn đang chờ đợi một nửa của mình và ước sao người ấy có thể xuất hiện? Mọi sự hình dung, nói cho cùng chỉ là võ đoán. Còn mình thì rất rõ cái cảm giác cuả bạn. Bởi vì mình đã trót yêu một người. Và dù bây giờ mình đã có một gia đình êm ấm, nhưng vẫn thấy thiếu, thiếu một nửa cuộc đời. Mình tin là như thế. Nhưng không dám từ bỏ tất cả...
Ho ten: Hai no
Dia chi:
Email: chinthanhvn@yahoo.com
Noi dung: Những lởi tâm sự của bạn thật là giản dị, bình thuờng và cũng rất sâu sắc. Là cánh đàn ông như chúng tôi đôi lúc lại quên đi những cái tưởng chừng bình thường ấy để lao vào công việc mưu sinh. Để rồi những cái bình thường ấy ngày càng xa xôi và lạc điệu. Chúc bạn sẽ có tình yêu đẹp, lãng mạn và đầy ấp niềm vui và hạnh phúc.
Ho ten: Big (not old) new friend
Dia chi:
Email: hongkhanh56@ymail.com
Noi dung: Live your life as there is no tomorrow ! Be happy and strong ! Everything will be okay ! Wishing you all the best my dear !
Email: ngoisaoxaxoi256@yahoo.com
Noi dung: Bạn ơi, mình rất thích bài viết của bạn, nhẹ nhàng và sâu lắng, mình đã từng có 1 "anh" như thế, yêu và sẻ chia, gần gũi và che chở.Và khi anh ra đi mình như chẳng còn lại gì cả, trống vắng, thiếu thốn sự quan tâm, mọi thứ dường như sụp đổ.Dù xa nhau đã 2 năm nhưng mình vẫn ko ngừng nhớ, ko ngừng yêu, và mình ko thể đến với ai cả, vì chẳng ai giống anh cả.Giờ đây mình thật sự hối tiếc vì mình chưa một lần nói :"em yêu anh". và mình đã để người ấy ra đi. Bình yên nơi đâu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”


