Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ước mơ, trượt ngã, đứng dậy và lại cống hiến

2011-05-31 09:26

Tác giả:


Blog Việt

5 Mùa Yêu - Yêu thương đủ năm mùa Tiết trời Xuân, Hạ, Thu, Đông

Tưởng như chỉ có bốn mùa trong năm

Nhưng còn một mùa thứ năm

Chẳng ai biết đến là mùa Yêu Thương

Thương yêu do người tạo nên

Mang bao nhung nhớ gửi trao một người

Quanh năm có bốn tiết mùa

Yêu thương này nữa là mùa thứ năm

Thân thương dành tặng "Mùa Yêu"

5 mùa dành để yêu thường mọi người.

Bìa cuốn sách 5 mùa yêu

Sau khi mình đọc lại tự sự của các bloger trong "5 Mùa Yêu" tự nhiên mình cảm thấy trong lòng xốn xang. Đã lâu lắm rồi "Yahoo - 360blog" bị mình quên lãng vậy mà khi nghe nói blogviet sẽ tái bản có sửa đổi và bổ sung cuốn "5 mùa yêu" trong mình "hình như" ký ức đã tràn về. Mình đã dành rất nhiều thời gian, tình cảm cho 360blog vậy mà nó bất ngờ ngừng hoạt động mang theo bao nỗi niềm của những bloger như mình. Mặc dù được báo trước nhưng sau khi xảy ra mình vẫn không thể tin đó là sự thật. Cho dù giờ đây mình có thể viết blog ở rất nhiều trang nhưng ký ức về 360blog của yahoo thì vẫn còn mãi trong mình.

Mình nhớ mãi một đoạn trong "5 Mùa Yêu" đã viết: “Thích lưu giữ những mảnh ghép bình dị của cuộc sống. Thích những trò Lố! Thích reo rắc niềm tin và nụ cười! Chit là một thiếu nữ hiền thục như... mẹ mìn + mama Chuê" . Một cách diễn đạt rất riêng mà chỉ có ở 360blog mới có. Yêu có, nhớ có, vui có, buồn có, cáu giận có, hờn dỗi có... gom tất cả lại thành những mảnh ghép bình dị của cuộc sống.

Hoa phượng lòe trong mắt nhau rực cháy

Tôi biết rằng có một điều gì đó

Thế nhưng mà tôi đã biết “Yêu đâu”

Những ký ức trong trẻo về mái ấm gia đình ngày thơ bé - Ảnh minh họa: Hoa Mai

Cầm cuốn “5 mùa yêu” trên tay mà trong lòng tự nhiên rạo rực. Ngoài trời ve kêu râm ran như muốn mách bảo mùa hè đến rồi. Lại một mùa chia ly nữa đã đến, để lại trong lòng mỗi người những điều thầm kín mà chỉ riêng họ và mùa thi mới hiểu được. Mặc dù đã xa cái tuổi thổn thức khi mùa Thi đên, nhưng sao lòng mình vẫn cứ xốn xang khi cầm trên tay cuốn “5 mùa yêu” nhỉ? Ký ức ở đâu cứ tràn về, ngập đầy trên khóe mắt, như nhưng hạt lệ long lanh lưng tròng mắt mà không chịu rơi xuống. Có một ai đó tặng một ai đó một con “bướm” làm từ những cánh hoa phượng, được ép trong “tập vở” cẩn thận. Cánh bướm vẫn còn vẹn nguyên sắc đỏ của hoa phượng, sắc sanh của đài phượng và cả sắc trắng của những tia nhỏ trong cánh phượng. Thật đẹp và thật ý nghĩa, nếu như ai đó chưa được bước qua tuổi học trò thì khó có thể hiểu được cái cảm giác “lạ lạ, quen quen” đó.

Có sự chia sẻ của tình bạn, có sự chân thành của tình yêu tuổi học trò và có sự ân cần của thầy cô, đã tạo nên một tình yêu ấm áp, và ta sẽ “Yêu cuộc sống hôm nay nhiều hơn hôm qua, và ít hơn ngày mai...

Tình yêu thương của em, tôi nhận ra trong những cử chỉ hàng ngày. Đâu cần nói thành lời… " (trích trong TT 5 Mùa Yêu)

Đôi khi cuộc sống cần sự tĩnh lặng sau những vồn vã của cuộc sống, ta lại tìm về với quá khứ, với “tuổi học trò mắt to răng khểnh” .

“Có ai lấy đi được quá khứ bao giờ đâu! Nó sẽ mãi còn trong ký ức mỗi người! Lịch sử sẽ không tha thứ cho những ai lãng quên nó! Nếu ai không có quá khứ người đó không thể có hiện tại!” (trích trong TT 5 mùa Yêu)

Những triết lý sâu sắc  sẽ giúp bạn đứng dậy mạnh mẽ để tiếp tục cống hiến, yêu thương và tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống

Ảnh minh họa; Hoa Mai

Có biết bao nhiêu bài thơ, bài hát viết về tình yêu thì lại có bấy nhiêu thơ ca về tình bạn, về mùa thi, về cái mùa mà người ta âu yêm gọi tên “mùa chia ly mùa tạm biệt”. Trời đất tạo nên Xuân, Hạ, Thu, Đông. Con người tạo nên một mùa rất đặc biệt. Đó là mùa yêu thương, mùa mong nhớ. Mùa này luôn xong hành cùng bốn mùa của trời đất. Đọc “5 mùa yêu” ta không chỉ tìm về mùa “chia ly” mà còn mang ta đến mùa thu của những chiếc lá vàng, của những kỷ niệm xào xác lá. Và dẫn ta về với cái lạnh của mùa đông, để rồi cùng ngồi tận hưởng vị đắng “rất ngọt” của café và đặc biệt hơn là đặt ta vào sự lưu luyến của mua xuân. Một mùa xuân luôn đem lại hạnh phúc và yêu thương .Nhiều khi: “Cứ ngỡ mình là người luôn thích cái mới, nhưng giờ mới biết, đón nhận những thứ cũ kỹ nhưng quen thuộc và đi cùng cảm xúc cũng là một niềm vui thú…”

Cảm ơn Blogviet đã mang cơn mát “5 mùa yêu” để tưới mát mùa hè này. Xin dành tặng những người yêu thương cuốn "5 Mùa Yêu" để cảm thấy đời đẹp lắm, phải biết trân trọng cuộc sống này và sống là phải biết yêu thương. Hãy trao yêu thương để nhận lại hạnh phúc bạn nhé! Và cảm ơn những yêu thương gửi tặng trong cuốn sách nhỏ đã luôn làm cho tim chúng tôi "rung lên" vì mỗi cung bậc cảm xúc trong "5 mùa yêu". Phiên bản mới làm chúng tôi cảm thấy thú vị và đã chạm vào tim của những người yêu blog như tôi.

  • Gửi từ email  Minh Hà và Thiện Minh

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn


5 Mùa Yêu - Cô gái đáng yêu nhất vào mùa hè 2011 dành tặng bạn


Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

back to top