Tửu lượng của 12 cung hoàng đạo thế nào dịp Tết này: Ai là "chúa tể diệt mồi", ai là “sâu rượu"?
2023-01-05 10:57
Tác giả:
Dù có tửu lượng tốt đến đâu đi nữa cũng nên hạn chế nhậu nhẹt bạn nhé. Bởi rượu vào lời ra, có thể một ngày đẹp trời nào đó các chòm sao bỗng đánh mất hình tượng đẹp đẽ đã xây dựng bấy lâu, hoặc thậm chí đánh mất chính mình, tàn phá sức khỏe cả thể chất và tinh thần.
Vị trí thứ 12: Thiên Bình
Thiên Bình là người có tửu lượng kém nhất trong 12 cung hoàng đạo, chỉ cần nghe đến từ “rượu” là họ đã say rồi chứ đừng nói đến việc phải uống hay nhấp môi. Trong các dịp ăn uống, Thiên Bình sẽ gia nhập “đội quân diệt mồi”, chứ có chết cũng không động đến giọt rượu nào.
Vị trí thứ 11: Cự Giải
Ngửi thấy mùi rượu là Cự Giải đã say sẩm mặt mày rồi và chỉ cần một cái nhấp môi là họ đã cảm thấy nôn nao, khó chịu trong người. Biết tửu lượng của mình không tốt nên cung hoàng đạo này thường từ chối tham gia những cuộc nhậu nhẹt.
Trong tình huống bất đắc dĩ, họ đành phải ngậm ngùi uống đôi chút rồi chấp nhận rơi vào trạng thái “lơ tơ mơ” cả buổi hôm đó.
Vị trí thứ 10: Bảo Bình
Khá khẩm hơn 2 cung hoàng đạo trên, Bảo Bình có thể uống được 2-3 ly rượu trong những cuộc vui.Tuy nhiên, nếu uống nhiều hơn số đó, họ cũng không giữ được tỉnh táo cho bản thân, một khi đã có men trong người thì Bảo Bình sẽ nói khá nhiều.
Khi tỉnh táo trở lại thì họ hoàn toàn quên hết những lời mình đã nói ra, biết được tật xấu này nên Bình nhi luôn nhủ bản thân tránh xa bia rượu, hạn chế đi nhậu.
Vị trí thứ 9: Nhân Mã
Nhân Mã có nhiều bạn bè, nên khá thường xuyên tụ tập, ăn uống với mọi người. Tuy nhiên, họ lại không phải là người có tửu lượng tốt. Thường thì họ sẽ chỉ uống sau khi đã ăn no và cũng không uống quá nhiều. Nhân Mã biết sức của mình ở đâu nên không bao giờ quá chén, chỉ uống chút để không phá hỏng cuộc vui.
Vị trí thứ 8: Hổ Cáp
Hổ Cáp không mấy thích thú với việc uống rượu, chủ yếu họ uống là do nể những lời mời của đối phương. Tuy có cố thì cung hoàng đạo này cũng không uống được quá nhiều, chỉ được khoảng 5-6 ly. Nếu vượt quá số lượng đó thì đảm bảo Cáp Cáp sẽ “sập nguồn” ngay lập tức. Sau mỗi cơn say, cơ thể của họ trở nên rệu rã, mệt mỏi nên Hổ Cáp thực sự rất sợ việc phải uống rượu.
Vị trí thứ 7: Ma Kết
Mỗi khi có chuyện không vui hoặc chất chứa nhiều tâm sự, Ma Kết sẽ rủ bạn bè đi ăn và uống đôi ly cho có cảm giác hưng phấn.
Họ có thể nhâm nhi cả buổi mà cơ thể vẫn bình thường, nhưng chỉ là uống chút một thôi, còn nếu uống quá nhiều một lúc thì sẽ không tránh khỏi tình trạng say xỉn, không còn ý thức được điều gì.
Vị trí thứ 6: Sư Tử
Sư Tử có tửu lượng ở mức khá và bản thân họ cũng chỉ muốn uống vừa phải để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra nếu như quá chén.
Cung hoàng đạo này hiểu rõ những tác hại khủng khiếp do rượu bia gây ra nên rất hạn chế việc nhậu nhẹt, chỉ những dịp đặc biệt thì họ mới góp mặt. Sư Tử nhận thức được bản thân có đang tỉnh táo hay không và sẽ dừng lại ngay lập tức nếu thấy cơ thể có những biểu hiện của việc say rượu, khi đó không ai có thể ép họ uống thêm được bất kỳ ly nào nữa.
Vị trí thứ 5: Song Tử
Tửu lượng của Song Tử còn phụ thuộc vào tâm trạng của bản thân nữa, khi vui họ sẽ uống được nhiều hơn, còn khi tâm trạng không tốt thì chỉ 1 ly thôi cũng đã say rồi.
Mỗi khi say xỉn, cung hoàng đạo này có thể sẽ nói hết bí mật giấu kín trong lòng cho người khác, họ thực sự sợ điều đó nên luôn nhắc nhở bản thân, dù có vui đến mấy thì cũng phải giữ chừng mực khi ăn uống.
Vị trí thứ 4: Song Ngư
Song Ngư có tửu lượng khá tốt, họ thường góp mặt trong top những người có thể trụ đến cuối cùng trên bàn nhậu. Lúc này thì họ không tỉnh táo 100% nhưng cũng không phải là rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Song Ngư ý thức được bản thân mình đang như thế nào và biết dừng lại khi thấy cơ thể thực sự không ổn.
Vị trí thứ 3: Kim Ngưu
Là một người khá trầm lặng, ít ai nghĩ rằng Kim Ngưu lại có tửu lượng khá tốt. Họ không phải là người năng nổ trên bàn nhậu, nhưng luôn sẵn sàng đón nhận những lời mời từ người khác.
Trông Kim Ngưu vẫn rất tỉnh táo, kể cả đã uống khá nhiều. Tuy nhiên, họ cũng không cho phép bản thân được uống quá nhiều, nên đến một mức độ nào đó thì Kim Ngưu sẽ âm thầm rút khỏi cuộc vui.
Vị trí thứ 2: Bạch Dương
Có tửu lượng rất tốt, nhưng chính bản thân Bạch Dương lại không hề nhận ra điều đó. Họ cứ nghĩ rằng mình uống không tốt, cho đến khi uống hết chén này đến chén khác mà cơ thể vẫn bình thường thì họ mới dần dần nhận ra được khả năng của mình. Nếu như người khác chỉ cần có chút men trong người thì mặt sẽ đỏ bừng bừng, còn riêng Bạch Dương thì không, mặt không có chút biến sắc nào hết.
Vị trí thứ nhất: Xử Nữ
Xếp hạng tửu lượng của 12 cung hoàng đạo, Xử Nữ giữ ngôi Quán quân. Họ có thể uống từ đầu bữa đến cuối bữa mà mặt vẫn tỉnh bơ, không một chút nào là thiếu tỉnh táo cả. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang uống nước lọc chứ không phải là rượu hay bia nữa.
Với tửu lượng như vậy, chắc chắn bạn bè sẽ không thể quên rủ Xử Nữ mỗi khi ăn uống, chính vì vậy lịch trình tụ tập của cung hoàng đạo này cũng trở nên dày đặc. Nhưng rượu bia là không hề tốt cho sức khỏe đâu nhé Xử Nữ, dù có tửu lượng tốt đi chăng nữa thì hãy hạn chế tối đa việc nhậu nhẹt, đừng tàn phá sức khỏe nữa nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

