Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi trẻ mà, đừng tiếc thời gian để làm những điều này

2016-09-27 01:30

Tác giả:


“Cuộc đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”, thử thách đó, khắc nghiệt đó nhưng chỉ khi đi qua thử thách mới biết quý trọng những giây phút hạnh phúc bình yên. Khi bạn đang còn trẻ, cả thế giới vẫn đang mở ra cho bạn! Đừng quên tận hưởng cuộc sống tuyệt vời của mình những ngày còn tràn đầy năng lượng!

***

1. Đón bình minh ở một nơi xa

Chỉ cần nghĩ đến đã thấy thú vị rồi phải không nào? Hãy bắt đầu ngày mới bằng cách ngắm bình minh ở một nơi lạ như ở biển, một tòa nhà cao tầng,... Bình minh rực rỡ cũng như tâm trạng thoải mái sẽ tạo cho bạn nhiều hứng khởi mới.

2. Những chuyến đi xa

Mỗi người có một sở thích khác nhau, nhưng việc đi du lịch sẽ cực kỳ thích thú. Một chuyển đi ngắn ngày hoặc chỉ là đến một thành phố lân cận cũng sẽ mang lại cho bạn nhiều trả nghiệm và thú vị về thế giới mới, con người mới, những văn hóa khác biệt.

3. Dành thời gian cho gia đình

Gia đình có cha mẹ, anh chị em, đừng nên tiếc thời gian để yêu thương những người đặc biệt này nhé. Dậy sớm hơn để giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, đi chợ cùng mẹ, đánh cờ, đi dạo cùng cha, hay đơn giản là cùng vui đùa với anh chị em. Thật tuyệt vời khi chúng ta luôn có một nơi bình yên để trở về đó là gia đình.

Tuổi trẻ mà, đừng tiếc thời gian để làm những điều này

4. Chinh phục nỗi sợ hãi

Nỗi sợ hãi bóng tối, độ cao, hoặc sợ nước thực sự là một điều rất phổ biến. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn thách thức với nỗi sợ hãi của mình và trở nên mạnh mẽ khi chiến thắng chúng.

5. Đừng bỏ mặc những người cần sự trợ giúp

Đừng thờ ơ với xã hội. Chỉ khi tất cả chúng ta cùng nhau chung tay mới tạo nên được xã hội tốt đẹp hơn. Có những người thật sự cần sự giúp đỡ, hãy thử giúp họ một lần: tặng áo ấm cho trẻ em vùng cao, tặng những phần ăn giản dị cho những người vô gia cư,...Đó cũng là những hành động vô cùng đẹp đấy chứ. Là những người trẻ, hãy bắt đầu nhìn cuộc đời một cách tích cực hơn từ hôm nay nhé.

6. Ước mơ của bạn không chỉ là để dành trên giấy đâu phải không?

Sẽ chẳng ai đánh thuế ước mơ của bạn và người ta cũng chỉ cười khi bạn chẳng dám thực hiện nó mà thôi. Hãy cho tất cả mọi người biết ước mơ của bạn, đó chính là động lực để thực hiện nó một cách tốt nhất.

7. Dành thời gian để học và đọc sách

Đừng lấy lý do để trì hoãn việc chuẩn bị của bạn. Tận dụng mọi khả năng để tham khảo thêm các tài liệu cần thiết. Nếu bạn thật sự cần bổ sung kiến thức thì đừng "mặc cả" vào ngày mai nhé!

Tuổi trẻ mà, đừng tiếc thời gian để làm những điều này

8. Tham gia các cuộc thi

Tinh thần của cuộc thi sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt hơn trong bất kỳ lĩnh vực nào. Đó có thể là cơ hội để bạn nhận ra được một cơ hội mới hoặc sở trưởng, một niềm đam mê mới thì sao chứ, phải không?

9. Dùng mọi cơ hội để học hỏi

Đương nhiên việc học hỏi sẽ luôn được ưu tiên. Bạn có thể có thêm kinh nghiệm, thêm nhiều hiểu biết mà.

10. Tham gia lễ hội cùng bạn bè

Ấn tượng khó quên, những cảm xúc sống động, và năng lượng của cuộc sống sẽ tiếp thêm cho bạn những trải nghiệm mới mẻ mà bạn không bao giờ quên được. Rõ ràng, sự kiện này không thể bỏ qua trong quãng thời gian mà chúng ta còn trẻ, đúng không?

11. Đánh thức giấc mơ thời thơ ấu

Giấc mơ thời thơ ấu không có ranh giới! Khi thì muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch để được đi khắp nơi, muốn được trở thành cô giáo...

Hãy tự hỏi xem những gì đã ngăn cản chúng ta hoàn thành những giấc mơ từ xa xưa của mình? Nếu bạn vẫn còn nuôi nấng ước mơ đó, tại sao không thể bắt đầu ngay từ bây giờ?

12. Can đảm để là chính mình

Hãy là chính mình nhé, mỗi một cá nhân khác biệt mang lại một màu sắc cho cuộc sống. Vốn dĩ màu đỏ là đỏ, da cam là da cam chứ không ai gọi màu đỏ là màu da cam cả bạn nhé.

13. Chung tay bảo vệ hành tinh của chúng ta

Bạn có biết là môi trường sống của chúng ta càng ngày càng ô nhiễm nặng nề không? Ô nhiễm không khí, môi trường biển, đồ ăn độc hại... xung quanh chúng ta đều đang bị đe dọa bởi chính hành động của chúng ta đó. Vì vậy hãy có những hành động đúng đắn để bảo vệ hành tinh này nhé.

14. Quyết định bỏ ít nhất một thói quen xấu

Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, đó là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên cũng đừng ỷ lại vào lý do đó để bào chữa cho những thói quen xấu của mình. Bạn cần bỏ thói quen xấu đi, thức khuya, dậy muộn, hoặc là hút thuốc lá,... điều đó không hề tốt chút nào.

Tuổi trẻ mà, đừng tiếc thời gian để làm những điều này

15. Nói không với mạng xã hội

Chia sẻ những dòng status lên mạng xã hội chỉ để đếm like, nhưng like chẳng ăn được, cũng chẳng dùng được, vậy bạn cứ mong đợi like để làm gì?

Mạng xã hội tất cả đều là ảo, kể cả bạn hay bạn bè bạn cũng thế. Thay vì cứ ngồi trực mạng xã hội, hãy đi ra ngoài và nói chuyện cùng bạn bè đi.

16. Hòa nhập vào thiên nhiên

Ngay cả màn hình tiên tiến nhất cũng không thể chuyển tải vẻ đẹp thực sự của thiên nhiên. Đi chậm lại, cảm thấy gió, mùi không khí, lắng nghe chim hót và nhìn ngắm bầu trời… bạn sẽ thấy thiên nhiên là một món quà vô giá.

17. Nói chuyện với ông hoặc bà

Có thể điều này hơi lạ nhưng bạn cứ thử đi xem thế nào? Ông bà là những người đi trước, sẽ cho bạn rất nhiều bài học về cuộc sống đúng đắn, những lời khuyên hợp lý về đối nhân xử thế.

18. Hãy nhớ rằng, cả thế giới đang chào đón bạn!

“Cuộc đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”, thử thách đó, khắc nghiệt đó nhưng chỉ khi đi qua thử thách mới biết quý trọng những giây phút hạnh phúc bình yên.

Khi bạn đang còn trẻ, cả thế giới vẫn đang mở ra cho bạn! Đừng quên tận hưởng cuộc sống tuyệt vời của mình những ngày còn tràn đầy năng lượng!

Blog Radio Tổng hợp.

Có thể bạn quan tâm: Không ai sung sướng cả


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top