Tuổi 18, còn nhiều chông chênh lắm!
2011-05-23 11:45
Tác giả:
Blog Việt
Gửi tặng entry này cho những đứa em yêu quý của chị!
Lâu rồi cũng không bày tỏ những nỗi niềm và chia sẻ những trải nghiệm của đời sống. Nhưng mấy hôm nay vô tình ở đâu đó, chị nghe được những câu chuyện, chỉ là những mảng đối thoại chắp ghép thôi, nhưng làm chị suy nghĩ quá chừng.
Sắp bước vào những kì thi lớn rồi. Em của chị cố gắng lên nhé. Cố gắng giữ cho tâm hồn mình bình thản trước những biến động, những đổi thay trong cuộc sống, trong những mối quan hệ và những mối dây thân tình. Sẽ có lúc em thấy mình quá tải trước khối lượng bài vở, kiến thức, trước áp lực của những kỳ thi, thấy mình như sắp vỡ tung ra nếu chẳng may có quá nhiều những điều không được như ý.
Nhưng hãy bình tĩnh em nhé! Cuộc sống mà! Có thể trong một chừng mực nào đấy, trong sự bao bọc và thương yêu của bố mẹ, cuộc sống quanh em được điểm tô với những gam màu ấm. An toàn và thậm chí nhiều khi là một sự bó buộc (ngày xưa khi ở độ tuổi này, chị cũng nghĩ như vậy đấy.) Đừng cư xử hay làm điều gì không phải với Bố Mẹ nghe em.
Em này! Nếu em không tìm được ai đó để chia sẻ, thì cũng đừng tự làm mình khổ sở, mệt mỏi mà đi qua mọi thứ. Tìm vui trong bạn bè, trong những sở thích cá nhân, trong học tập, trong những niềm đam mê của mình. Không phải lúc nào cũng cần phải nói, cũng cần phải chia sẻ đâu, nhưng hãy biết tự an ủi mình, nâng đỡ mình những lúc mềm yếu nhất.
Cảm xúc và suy nghĩ ở tuổi 18, vẫn còn nhiều chông chênh lắm. Là một bước chuyển mình từ người đang lớn thành một người đang lớn hơn và chính chắn hơn. Có thể sẽ có những vội vàng, sốc nổi, nhưng ngã là để trưởng thành và cứng cáp hơn em ạ. Kinh nghiệm là những điều mà chỉ khi nào chính bản thân mình đi qua mới có thể hiểu lấy nó một cách thấu đáo và lấy đó làm bài học cho những chặng đường về sau.

Ảnh minh họa
Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, nhưng mơ ước không đồng nghĩa là sự viển vông hay xa rời thực tế. Một người chỉ có thể thành công khi mà người đó dám ước mơ và theo đuổi nó, theo đuổi đến cùng. Có thể những sự lựa chọn ban đầu với một công việc hay một ngành nghề nào đó, có phần chưa hợp lý, và chưa thực sự phù hợp với năng lực và khả năng của em. Nhưng hãy cứ bước đi, vì đời sống là một hành trình khám phá, khám phá mình trong những thách thức, để khẳng định mình trong mỗi ngày đi lên.
Hãy tập lắng nghe nhé, em của chị! Lắng nghe những sẻ chia, những sự định hướng của những người thân, người quen và của những người đi trước. Hãy luôn nhớ là em còn rất trẻ và những người trẻ như mình thì vẫn còn thiếu nhiều lắm. Phải trau dồi, tích lũy và tự tìm tòi học hỏi nhiều hơn.
À! Tản mạn một chút về những rung động của em nữa chứ. Những thương yêu đầu đời bao giờ cũng trong trẻo và tinh khôi lắm. Nhưng nếu có buồn, có vui, có hờn giận, xa cách thì cũng vẫn phải cố gắng thật nhiều. Vì chỉ có kiến thức mới làm em vững vàng hơn trong cuộc sống và khẳng định mình hơn trong những mối tương giao.
Thế nhé, em của chị… lại miên man một chút trong suy nghĩ rồi, muốn viết nhiều lắm nhưng lại sợ, sợ những đầy vơi của cuộc sống.
Ảnh minh họa: BB
…
Chúc tất cả những ngày ôn tập thật tốt và bước vào kỳ thi sắp tới với sự tự tin tràn đầy và những thành công chờ đón.
Thương!
- Gửi từ email Hoài Bão - hoai_bao868@
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn
5 Mùa Yêu - Cô gái đáng yêu nhất vào mùa hè 2011 dành tặng bạn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”



