Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tựa lưng vào nỗi nhớ

2016-08-29 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đã qua lâu lắm rồi cái thời lướt qua nhau bỗng thấy tim mình rơi rụng, chạm ánh mắt làm ta xao xuyến. Nhiều lúc em đắn đo, là mình đã trưởng thành hay tại vì quá sợ hãi mà chẳng dám yêu ai thêm nữa. Chông chênh cứ nối tiếp chông chênh, lòng em cũng theo đó mà khép lại dẫu tâm hồn cứ luôn kêu gào đòi tự do, đòi hạnh phúc.

***

Kết thúc một ngày dài nhạt nhẽo và vô vị em lại tìm về với khoảng trời an yên và rất đỗi tối tăm của mình. Cái góc phòng nhỏ với vài quyển nhật kí đã cũ phủ bụi mờ mịt từ lâu em không động đến bỗng dưng làm em thấy nhớ những ngày còn ngây thơ, bồng bột, những ngày em cố nén tình cảm của mình trong mối tình đơn phương bé con con vụng trộm mà trong sáng biết nhường nào.

Đã qua lâu lắm rồi cái thời lướt qua nhau bỗng thấy tim mình rơi rụng, chạm ánh mắt làm ta xao xuyến. Nhiều lúc em đắn đo, là mình đã trưởng thành hay tại vì quá sợ hãi mà chẳng dám yêu ai thêm nữa. Chông chênh cứ nối tiếp chông chênh, lòng em cũng theo đó mà khép lại dẫu tâm hồn cứ luôn kêu gào đòi tự do, đòi hạnh phúc.

Là em không rõ ràng, hay do anh chẳng hiểu, để duy trì những mối quan hệ người ta cần sự tin tưởng lẫn nhau hơn là việc cứ mãi thể hiện tình cảm sến xẩm và theo những kịch bản cũ kĩ. Em không biết anh thế nào, nhưng đối với em, em chưa thấy được điều đó... ở anh.

Tựa lưng vào nỗi nhớ

Canh bạc cuộc đời chẳng hề đơn giản như việc thắng thua, được mất ta thường thấy. Em không giống anh, có thể giữ được tình bạn giữa những người đã cũ vì đối với em điều đó giống như việc đuổi theo một cơn gió vậy, vô hình, vô định... và có thể tan biến đâu đó vào không gian lúc nào không hay biết. Em không thích dấn thân vào những con đường không có lối ra dù biết lỡ đâu trong đó có thứ mình đang tìm kiếm. Em hèn nhát quá phải không ? Chịu thôi! Em không muốn đánh đổi những thứ tốt đẹp mình đang có để may thì được thứ lấp lánh hơn, rủi thì mất đi mãi mãi.

Em, anh, chúng ta còn cả thanh xuân để yêu và trải nghiệm. Sao không đi cho hết tuổi trẻ để rồi mệt mỏi hãy tìm về với nhau. Nhưng mà... lỡ đâu một trong hai, cũng có thể cả hai đều tìm được bến đỗ cho riêng mình thì sao nhỉ? Chí ít cũng còn lại tình bạn đúng không nào. Đó là một phần lí do em không muốn ràng buộc.

Em luôn sợ người khác bỏ rơi mình, nhưng cái em sợ nhất là bản thân em sẽ thay đổi không kiểm soát rồi quay lưng đi trước. Em ghét những lời hứa hẹn, chỉ biết cười với những người nói với mình nhiều câu đại loại như "Em chỉ cần... để anh lo" , " anh hứa...", "anh sẽ....". Vâng! Và rồi một ngày " Anh xin lỗi... chỉ vì anh không muốn em phải khổ" rõ là ngụy biện. Với những điều chính bản thân còn không chắc chắn làm được thì đừng nên gieo rắc hi vọng hay bắt người khác phải chờ đợi anh nhé.

Lại một ngày nữa trôi qua trong nỗi nhớ chất chồng và những rối ren để rồi mỏi mệt nhận ra em chẳng mạnh mẽ như mình tưởng. Đôi lúc muốn một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm siết đến nghẹt thở, một bờ vai vững chắc để em tựa vào hay... một lần chạm môi thật nhẹ, thật nhanh chẳng hạn. Bấy nhiêu thôi cũng là quá dư thừa để em lại được tiếp thêm năng lượng để một mình bước tiếp những ngày sắp tới.

Em nhớ anh lắm lắm. Anh có nhớ em không?

© Pi Pi – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top