Phát thanh xúc cảm của bạn !

Từ khi có con

2009-04-27 09:52

Tác giả:


Viết cho ngày con trai mẹ tròn một tuổi.

 

Con thương yêu,
 
Từ khi có con, cuộc sống của mẹ đổi thay nhiều lắm...
 
Mới một năm trước đây thôi, mẹ còn là một phụ nữ với quá ít kinh nghiệm trong chăm sóc con trẻ. Mẹ lóng ngóng chẳng biết bế một đứa bé sơ sinh thế nào, không biết ầu ơ ru con ra sao, đồ mua cho trẻ sơ sinh cỡ nào thì vừa. Thậm chí có những điều tưởng như rất đơn giản, vậy mà mẹ cũng không biết. Từ khi có con, qua các bà, các bác mẹ học hỏi thêm được nhiều điều. Giờ đây, mẹ đã có thể ầu ơ ru con ngủ (tuy rằng vốn liếng các bài hát ru của mẹ chỉ bằng một phần trăm so với bà ngoại con). Mẹ cũng biết bế một đứa trẻ đúng kiểu, tức là phải biết nâng, biết để tay thế nào cho bé không bị đau. Mẹ còn biết nựng trẻ con bằng giọng điệu riêng chỉ dành cho thế giới của các con, như thỉnh thoảng ở nhà mẹ vẫn gọi cu Cún của mẹ là "cu tún" đấy con, nghe yêu lắm con nhỉ.
 
Con trai ơi, mẹ phát hiện ra rằng, từ khi có con, mẹ rất thích làm thơ. Nhiều khi mẹ nghĩ hay mẹ có vấn đề gì hoặc là quá lãng mạn viển vông nhỉ? Trên đường đi làm mẹ thường nghĩ ra đôi ba câu thơ, nói chung thơ của mẹ cũng chỉ là "thơ thẩn" thôi, có khi lại là những câu văn vần không đầu không cuối, nhưng mẹ nhiều lúc lại thấy rất tâm đắc với những vần thơ ấy. Một khi ý thơ loé lên trong đầu, mẹ phải đăng nhập ngay vào Yahoo 360o để chép thơ vào blog vì nếu quên mất sẽ rất tiếc. Mẹ chẳng sợ ai nghĩ mẹ quá lãng mạn viển vông suốt ngày chỉ lo làm thơ giữa thời khủng hoảng, vì mẹ thấy thơ làm mẹ yêu đời hơn con ạ. Cảm ơn con vì con là một phần cảm hứng để mẹ đến với thơ.
Ảnh minh họa: Tác giả blog (st)

Con biết không, chủ nhân của google nếu biết thì sẽ cảm ơn con rất nhiều đấy, vì từ khi có con, mẹ "google" mỗi ngày. Từ khoá thì nhiều lắm, nhưng có đến 50% trong số ấy liên quan đến Cún con. Mẹ hăng say tìm kiếm thông tin để làm sao chăm sóc con được tốt hơn. Internet quả là một phát kiến vĩ đại của nhân loại con ạ, vì nhờ có nó mà cả một chân trời kiến thức mở ra trước mắt mẹ. Mẹ nghiên cứu để tìm ra một chế độ dinh dưỡng khoa học cho con, cần bổ sung những thực phẩm gì vào bữa ăn của con và ngược lại. Khi con mọc răng, khi con ốm sốt, khi con ra mồ hôi trộm...mẹ cũng loay hoay đọc các bài báo mạng để tìm xem những bà mẹ khác gặp trường hợp tương tự sẽ xử lý ra sao. Người ta vẫn khuyến cáo rằng không nên quá lạm dụng vào mạng internet trong chữa bệnh vì những nguồn tin post trên mạng nhiều khi chẳng ai quản lý cả. Mẹ biết điều ấy chứ, chính vì vậy mẹ phải cố gắng chắt lọc trong rất nhiều thông tin để tìm ra được thông tin hữu ích nhất. Nếu không chịu khó mày mò nghiên cứu, những bà mẹ trẻ như mẹ chắc sẽ bỡ ngỡ lắm con ạ.
 
Cún Minh ơi, sáng nay trên đường mẹ đi làm, mẹ rất vui vì mẹ đã gặp những đứa trẻ con ạ. Một cậu bé rất xinh trai đang đứng đợi xe buyt với bà. Hai bà cháu giống nhau quá, lại cùng đội hai chiếc mũ lúp xúp tránh những cơn mưa phùn ngày cuối đông này nhìn thấy hay hay lạ. Mẹ nhìn cậu bé và nghĩ đến con, mong đến ngày con cũng lớn như cậu bé ấy, lúc ấy bà nội bà ngoại chắc sẽ đỡ vất vả con nhỉ. Đi được một quãng mẹ lại thấy một cô bé đang tung tăng dắt tay mẹ. Có lẽ hai mẹ con đang đến một nhà trẻ nào đó. Cô bé con đáng yêu ghê cơ, lại còn vừa đi vừa "dung dăng dung dẻ" nữa chứ. Mẹ lại nghĩ đến con trai mẹ, mới sáng nay thôi còn đang vung vẩy tay "đi chợ, đi chợ" nữa chứ. Con của mẹ, mẹ vốn rất yêu trẻ con, nhưng đúng là từ khi có Cún, tình yêu ấy ngày càng lớn hơn trong mẹ. Mọi đứa bé con mẹ đều muốn gọi tên, hỏi han bao tuổi, trò chuyện vỗ về. Thế giới của các con quả là tuyệt vời, và các con chính là những thiên thần nhỏ trong thế giới tuyệt vời ấy.
 
Con trai mẹ còn nhỏ, vì vậy sẽ chưa biết câu "bát đũa còn có lúc xô". Trong cuộc sống, nhiều khi không thể tránh khỏi những va chạm. Bố và mẹ cả hai người cùng nóng tính, ngoài ra, bố mẹ còn có thêm một số điểm chung khác như "sở thích" tranh luận và phương châm "cùng lắm là hoà". Hàng ngày bố mẹ phải đối diện với bao nhiêu vấn đề ngoài xã hội, loay hoay cơm áo gạo tiền. Về đến nhà lại đau đầu chuyện gia đình, ông bà ngoại thì đau ốm triền miên, con còn quá nhỏ. Nhiều khi chuyện bé xé ra to, bố mẹ cũng không ít lần to tiếng, rồi giận dỗi có khi vài ngày. Nhưng nhờ có con mà thời gian bố mẹ giận nhau thường được rút ngắn hơn. Vì bố mẹ có chung con trai bé bỏng, chả lẽ cứ giận nhau mãi thì khổ thân con. Nghĩ được như thế nên kiểu gì cũng phải "chín bỏ làm mười" cho nhau. Mẹ rất muốn sửa cái tật nóng tính, nhưng có khi phải từ từ thôi con nhỉ. Mẹ đọc trong sách "đàn ông sao hoả, đàn bà sao kim" người ta bảo "cãi nhau cũng cần phải có nghệ thuật". Trong lúc nóng giận, một trong hai người có thể đề nghị "chúng ta quay trở lại vấn đề này một lát nữa", và có thể sau một lát ấy, hai người sẽ có thời gian để mà suy nghĩ thấu đáo hơn, ngọn lửa nóng giận sẽ nguôi ngoai đi phần nào, và sẽ bớt đi những lời làm đau trái tim người kia, để những tổn thương giảm nhẹ nhất có thể. Mẹ xin lỗi con vì những lần bố mẹ cãi vã. Mẹ sẽ cố gắng để con trai lớn lên trong sự êm đềm của một gia đình đích thực.
Ảnh: Bé Cún
Có một điều này, rất nhỏ thôi nhé, nhưng mẹ cũng rất muốn khoe với con. Từ khi có con, mẹ thích thú khi nghe câu "gái một con trông mòn con mắt". Mẹ không xinh đẹp bằng ai, thậm chí trước khi sinh con, mặt mẹ còn nổi mụn trông rất xấu. Nhưng giờ "trộm vía" căn bệnh nan y này đã nói lời tạm biệt mẹ rồi. Chẳng phải cảm ơn ai xa lạ, mà chính con trai là người đã mang đến phép màu nhiệm này đấy.
 
Con thương yêu, còn biết bao nhiêu điều tuyệt vời khác nữa mà con mang đến. Nhưng trên tất cả, nhờ có con mà mẹ có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ khi được làm mẹ. Cái thiên chức mà trước nay mẹ chưa từng biết đến. Sớm tinh mơ thức dậy có con mè nheo đòi "tu ti", con nhất quyết đòi ngậm ti mẹ cho bằng được rồi mới lại quay ra ngủ tiếp. Buổi trưa mẹ đi xe máy từ cơ quan về nhà, đường xa hôm nắng hôm mưa, nhiều lúc mẹ cũng rất mệt, những lúc ấy, con là niềm an ủi của mẹ, mẹ cứ nghĩ đi nhanh nhanh ở nhà có con đang chờ, cảm giác đường không còn xa nữa thật. Mẹ nghĩ đến gương mặt thơ ngây của con, nghĩ đến lúc con cười tí toét hai mắt híp lại,
con của mẹ bé bỏng và đáng yêu vô cùng. Một tuổi tròn, con đã biết hò hét như anh Hải, anh Nam bên hàng xóm. Con ngoan tha thẩn chơi một mình trong cũi để cả nhà ăn cơm. Rồi thỉnh thoảng lại tè dầm ra quần nữa chứ, hư lắm nhưng mà mọi người vẫn yêu. Dạo này Cún con còn hay khóc nhè chè thiu, có khi mẹ giả vờ bảo "phát xít Cún thôi không chơi với con nữa, không cho tu ti nữa" thế là quay ra mếu máo mẹ thương quá lại phải dỗ dành ngay.
 
Hồi mới sinh con, mẹ nhớ bác Nguyệt hay đùa "hai vợ chồng son thêm đứa con thành bốn", đúng là như thế thật con ạ. Có con, cả nhà lúc nào cũng bận rộn. Mẹ hầu như ngày nào cũng như ngày nào, cứ như một guồng quay đã được lập trình, hết việc cơ quan lại đến việc nhà làm mãi mà không hết việc. Nhưng dù mệt mỏi thế nào, bố mẹ cũng sẽ cố gắng, bởi
có con là hạnh phúc không gì sánh bằng rồi. Trưa nay mẹ vừa đi đặt bánh ga tô mừng sinh nhật con trai mẹ tròn một tuổi. Mẹ chúc con trai mạnh khoẻ, hay ăn, chóng lớn. Mẹ tin mai này con sẽ trở thành một chàng trai thông minh tài giỏi và nhân đức giống như tên Đức Minh bố mẹ đặt cho con.

Yêu con từng ngày...

  • Gửi từ email ThuyNSA - thuynsa

 

 

 

 

 

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg

 

 

 

Dành tặng người thân của bạn những bản nhạc chờ ngọt ngào và độc đáo!

 

 

 

 

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top