Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trên đời không có ông Trời?

2009-04-14 14:52

Tác giả:


 

Blog Việt  - Tôi khá điên. Tôi tự thấy bản thân là một người có hơi hớm "nửa dưới này nửa ở trển". Trong những lúc chán nản vì thất bại hay sốt ruột chờ đợi một điều gì mà bản thân phải trở nên bị động, tôi thường lên google và gõ keyword "God contact information". Sau đó thì google sẽ search ra cho tôi một đống những thông điệp của các tôn giáo khác nhau chỉ vẽ cho con người đường đi tìm chân lý về một loại giả thuyết mang tên ’ông Trời’. Những lúc đó, tôi định tìm ông Trời để hỏi tại sao tôi lại phải vướng vào một tình cảnh khó khăn ABC nào đó!

Hình ảnh: Deviantart

Vì tôi chỉ cảm thấy nhu cầu đi tìm ông Trời trỗi dậy mạnh mẽ khi bản thân mình không tự tìm thấy lối ra cho nan đề, cho nên đối với tôi thì Mr. Trời đơn giản là một nhà chiến lược, một fortune teller có thể an ủi tui ’số mày thế này, số mày thế nọ, ngày mai khá hơn hôm nay, blah blah blah’. Một thời gian đã lâu về sau này, tôi tự mình âm thầm tán thưởng ý tưởng đó để có thể bay nhảy tung tăng ngoài những giáo điều khô cứng nhưng thiếu tính khuyến khích thực hành của các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Đối với phần đông thế giới thì ’Trời’ là một tập hợp của nhiều giả thuyết, chưa kể với những niềm tin mang tính chất cục bộ địa phương, ông Trời hay thần thánh nói chung thậm chí còn có thể bị "giáng cấp" xuống thành một tảng đá thần, một con linh vật!?! Vậy rốt cuộc ông Trời là ai, ở đâu, tên gì, ông đứng về phía tôn giáo nào khi mà bên nào cũng nhận chân lý của mình là "thông điệp cứu rỗi nhân loại" từ ông?

Một ngày bầu trời xám xỉn, tôi nhìn thấy một người bị cụt chân ngồi xe lăn đi bán vé số. Đã 5h chiều gần giờ xổ số mà xấp vé số còn khá nhiều. Khuôn mặt con người khốn khổ nhàu đi trong chán nản khi anh ta lăn bánh xe đến trước một nhà thờ nơi các tín đồ đang tấp nập gởi xe đi vào trong dự lễ Thánh. Hầu như chẳng ai đoái hoài gì đến anh ta. Quần áo đẹp và son phấn lộng lẫy, người ta đang bận bịu chuẩn bị vào ca tụng ’ông Trời’ của mình, chuẩn bị dâng tài vật, nghe Cha nói về tình yêu thương rằng "phải yêu anh em như chính mình con vậy", rồi nguời ta sẽ sốt sắng cầu nguyện cho bản thân và gia đình để rồi cuối cùng hân hoan ra về sau khi được Cha ban phước lành. Khi đến và đi nhanh như thế, chắc người ta không biết rằng có lẽ ông Trời cũng cảm thấy ngán ngẩm vì phải ngồi yên trong những công trình kiến trúc nhân tạo, nơi mà công việc chính của ông đơn giản chỉ là để con người đến nhìn ngắm và cầu xin n+1 thứ mà chính bản thân họ không cảm thấy tự tin. Một khi bàng quang và "quen mắt" trước những nỗi khổ sở nhan nhản quanh mình, người ta đã vô tình “giam” ông Trời trong sách vở và những công trình nhân tạo. Chẳng có ông Trời nào tồn tại như vậy nổi!

Hình ảnh: Deviantart Yarimi

Tôi đã từng được một người phụ nữ nghèo kể lại rằng chị đã tìm đến một ngôi chùa địa phương khóc hết nước mắt để xin các sư đến đọc kinh cầu siêu cho người chồng đang hấp hối. Một vị tỳ kheo trẻ tuổi đã khoát tay từ chối chị, vì: "chùa này không đủ sư để đi những đám nhỏ của dân đánh cá trong địa phương vì các thầy tối nay bận lên tỉnh cúng cho mấy gia đình quan quyền rồi". Có những ngôi đại tự ăn nên làm ra vì đã biến Trời Phật thành một mặt hàng "bán chạy" thuận mua vừa bán. Họ đã niêm yết một cái giá phải trả cho niềm tin vào ông Trời trong dân chúng.

Chắc anh bán vé số què chân đã khốn khổ "ôm sô" xấp vé số vào buổi chiều đó, còn cậu nhóc lớp 8 như tôi bấy giờ chỉ biết nhìn, cảm nhận, và hoài nghi về đủ thứ chớ không thể giúp đỡ gì. Người vợ đau khổ kia liệu có còn oán hận Trời Phật về sự bạc bẽo của những kẻ hành đạo hay không? Nếu đã thấy vậy, nghe vậy, hoặc đã tự mình trong hoàn cảnh chua chát đến xát tim như thế thì còn cần phải tin ông Trời làm gì, mệt mỏi chạy theo ông ta làm gì?

Tuy nhiên, chẳng phải là không có ông Trời, và tiêu đề của tôi chỉ là một phần chưa hoàn

 
chỉnh của đại ý...  Đầy đủ thì nó phải thế này: Trên đời không có ông Trời nếu người ta không biết yêu thương nhau!

Gửi từ Blog Văn Sen


  • Ho ten: Ông Trời
    Dia chi: sài gòn
    Email: ong_troi68@yahoo.com
    Tieu de: Lúc Nào Cũng Có Ông Trời Cả !!!!
    Noi dung: Này bạn, dù con người có thế nào đi chăng nữa thì bất cứ khi nào cũng có Ông Trời cả.D ù con người yêu thương hay thù ghét nhau thì ông trời vẫn thế, chỉ có điều khi người ta biết cảm thông chia sẻ thì người ta cảm nhận được sự được sự yêu thương và họ thường cảm ơn trời, còn khi ngược lại thì dĩ nhiên là ngời ta ngửa cổ lên trời và không tiếc lời trách móc! "Chúa chỉ cứu những ai biết tự cứu mình".

    Ho ten: Lê Thụy Hạ Vân
    Dia chi: nha trang _khánh hoà
    Email: aliashv@yahoo.com
    Noi dung: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn.Câu nói này của bạn rất hay"Trên đời này không có ông trời nếu người ta không biết yeu thương nhau"Nhưng xin mạn phép bổ sung thêm rằng: đối với những kẻ làm việc ác, không biết yêu thương con người, vẫn còn có ông trời để trả báo cho những gì họ làm; lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

    Ho ten: Trang
    Dia chi:
    Email: trang.nguyenminh11@yahoo.com.vn
    Tieu de: Trên đời không có ông Trời nếu người ta không biết yêu thương nhau!
    Noi dung: Bạn đã đúng khi nói :Trên đời không có ông Trời nếu người ta không biết yêu thương nhau! Nhưng đừng trách móc ông Trời nếu cuộc sống của bạn hay ai đó còn chưa được như mong muốn . Thế này nhé . Trường hợp thứ nhất , chúa Trời chỉ là một hình ảnh tưởng tượng được tạo ra do đức tin của con người __một niềm tin mong manh công lí , công bằng luôn được ai đó ( vô hình thực thi ). Nếu bạn trách một đức tin ( một điều thuộc về duy tâm _không phải một con người hữu hình có thật )_thì bạn đang làm một việc vô ích . Trường hợp thứ hai , nếu Chúa trời thật sự là có tồn tại . Bạn có thể tạm ngừng sự oán trách và nghĩ một chút . Nếu ngài cũng như bạn , là một con người ( dù là một con người đầy quyền uy , sức mạnh ). Một ngày có bao nhiêu con người mỗi khi gặp khó khăn lại cúi mình _"Ôi lạy chúa "_mong người giúp đỡ ? như một bộ phim tôi đã xem . Nếu mọi người gửi cho Chúa Trời ...email về những mong muốn của mình , thì hộp thư của Người ngày nào cũng qúa tải ...check mail gần 1 tỉ cái , xong , ngài cũng nghĩ ...ước gì mình không sống . Vậy đấy , kết lại bằng một điều đơn giản _bạn là người _có tay _có chân , tại sao không thể tự làm cho mình điều gì đó_ để thay đổi _thay vì ngồi đó _ôm đầu và chờ chúa ?

    Ho ten: anmaychu
    Dia chi:
    Email: Croa11_1982@yahoo.com
    Tieu de: CÓ ÔNG TRỜI!
    Noi dung: hơhơ! tớ thì tớ bảo là "trên đời này đích thị là có Ông trời". Nếu các bác đã gọi là...Ông trời (tớ thì tớ gọi là...Anh trời) thì hẳn là Ông trời cũng có cái jì đó giống...Ông nội, Ông ngoại hehe! Tức là cũng như Ông nội, Ông ngoại, cũng có hỉ, nộ, ái, ố..., cũng..thiên vị hơhơ! Thế thì hẳn phải đứa cháu khốn khổ trong một tá những đứa...sung túc, hạnh phúc! Còn nếu các bác gọi và tin Ông trời đúng theo nghĩa của...Ông trời thì...phải công bẳng một tí chớ (công bằng với Ông trời và với bản thân mình). Các bác phải biết là cái jì mình nhận được cực kỳ cân bắng với cái mà các bác bỏ ra, bơi vìì khi đó các bác biết là mình chả sống...một lần hềhề! Nếu có khổ một tí thì hãy tủ nhủ là mình...cho đi chưa đủ, hay là mình đã lỡ...sài quá nhiều! túm lại là phải...ngẩng mặt mà tiến lên, mà làm, mà trả nơ & đương nhiên là...tiết kiệm nữa! Theo tớ thì đây mới là ý nghĩa của chữ...Ông trời! vì tính đường nào thì mình cũng vẫn có lợi!

    Ho ten: lê thuỵ hạ vân
    Dia chi: nha trang _khánh hoà
    Email: aliashv@yahoo.com
    Tieu de:
    Noi dung: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn.Câu nói này của bạn rất hay"Trên đời này không có ông trời nếu người ta không biết yeu thương nhau"Nhưng xin mạn phép bổ sung thêm rằng: đối với những kẻ làm việc ác, không biết yêu thương con người, vẫn còn có ông trời để trả báo cho những gì họ làm; lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt

    Ho ten: Nguyễn ngọc mai
    Dia chi: Thành phố Cao Lãnh -D0ồng Tháp
    Tieu de: Vẫn có ông trời trong trái tim mỗi người
    Noi dung: Tôi đồng ý với bạn trên đời này không có ông trời nếu người ta không biết thương yêu nhau , và tôi cũng muốn nói thêm VẪN CÓ ÔNG TRỜI TRONG TRÁI TIM MỖI NGƯỜI ,chỉ có điều mỗi người có cảm nhận khác nhau .""Tôi đã từng khóc hềt nước mắt nhìn đứa con thơ đi dần vào cõi chết trước sự vô cảm của một BS được tôn vinh là thầy thuốc ưu tú nhưng rồi sau đó tôi phải vô vàn mang ơn một BS trẻ đầy trách nhiệm đã giúp tôi lấy lại ánh sáng .Mỗi người có một ông trời theo cảm nhận riêng của mình ,nhưng xin đừng cất giữ cho riêng mình mà hãy để ông trời là của chung cho mọi người .

    Ho ten: Mang Hong Hue
    Dia chi: Tay Ninh - Vietnam
    Email: manghonghue@yahoo.com
    Tieu de: Tất Nhiên là có ông Trời chứ!
    Noi dung: Tất Nhiên là có ông Trời rồi. Tôi không hoàn toàn tin là mọi thứ xung quanh ta tự dưng xuất hiện và đẹp đẽ được như thế này. Phải có một bàn tay siêu nhiên, nghệ thuật, tài ba, thông thái,... nào đó đã tạo ra vạn vật, mà trong đó là có bạn và tôi nữa đấy.

    Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top