Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trắc nghiệm: 'Mắt nhìn người' của bạn có chuẩn không?

2020-04-09 01:20

Tác giả:


Khi chuẩn bị đi du lịch, bạn có thường lên kế hoạch kỹ càng cho chuyến đi không?

A. Có lẽ sẽ tìm hiểu xem nơi đó có cảnh sắc gì đẹp

B. Không tìm hiểu trước, đi rồi tính

C. Nghe theo người bạn của mình

D. Sẽ tìm hiểu, thậm chí còn lập ra kế hoạch rất chi tiết về lịch trình đi lại, ăn ngủ, tham quan

 

Đáp án:

A. Mắt nhìn người của bạn rất chuẩn

Khả năng quan sát của bạn rất tốt, chỉ cần giao tiếp với đôi phương vài ba câu, thêm nữa là nhìn ánh mắt cử chỉ của đối phương, bạn đại khái sẽ đoán được tính cách, nhân phẩm của họ. Tuy rằng mắt nhìn người của bạn rất chuẩn, nhưng nếu đối phương không làm gì tổn hại đến mình thì bạn cũng chẳng có lí do gì phải vạch trần họ cả, bởi vì bạn là một người hiểu lí lẽ, bạn biết rằng phải để cho đối phương một chút mặt mũi, mọi người xung quanh đều có thái độ kính nể bạn, muốn làm bạn với một người như bạn.

B. Mắt nhìn người không chuẩn nhưng giác quan thứ sáu rất mạnh

Phải nói rằng mắt nhìn người của bạn không chuẩn, nhưng giác quan thứ sáu của bạn lại tỷ lệ nghịch với điều đó, giác quan thứ sáu chính là công cụ giúp bạn đánh giá xem người đó có đáng tin hay người đó có suy nghĩ bất lương hay không chỉ thông qua lần gặp đầu tiên. Giác quan thứ sáu mạnh là một chuyện tốt, nhưng đừng quá lạm dụng nó, bởi vì cũng chưa chắc mọi thứ giác quan thứ sáu của bạn mách bảo là chính xác, bạn vẫn cần học thêm cách nhìn nhận một người.

C. Mắt nhìn người của bạn khá ổn

Bạn đã từng bị người khác làm tổn thương khá nhiều lần, cho nên điều đó đã tôi luyện lên cái bản lĩnh rắn rỏi trong con người bạn. Khi mới tiếp xúc với người lạ, giữa bạn và đối phương luôn tồn tại một giới tuyến nhất định, và chỉ khi nào nhìn thấu được đối phương thì bạn mới có thể cắt đứt cái sợi dây khoảng cách đó. Nhưng giữa người với người dẫu sao cũng cách sao một lớp da thịt, bạn có giỏi đến cỡ nào thì kỹ năng "nhìn thấu lòng người" cũng không thể hoàn toàn chính xác được, song cũng đừng lo lắng, bởi vì chỉ khi có những sai lầm thì chúng ta mới rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân, để rồi sau này bạn có thể hoàn thiện hơn độ chính xác trong cách nhìn nhận một người. 

D. Bạn không biết cách nhìn nhận một người

Bạn rất lương thiện và bạn cảm thấy những người xung quanh cũng lương thiện giống như mình vậy, trong nội tâm bạn hoàn toàn không chứa một chút sự xấu xa nào, bởi vậy bạn rất dễ bị vẻ bề ngoài của đối phương đánh lừa. Bạn có hay không cảm thấy bạn bè của mình rất nhiều, nhưng khi bạn cần giúp đỡ thì không có một ai tự nguyện xòe cánh tay ra giúp bạn? Đó là do bạn không biết cách nhìn nhận một người, bạn luôn lầm tưởng về sự tốt bụng của mọi người. Hãy ghi nhớ điều này, cái tâm hại người thì không nên có, nhưng cái tâm thế phòng bị thì nhất định không thể thiếu, hãy học được cách nhìn nhận và đánh giá một con người, đó là một kỹ năng cần có khi bước chân vào xã hội, đừng lãng khí thời gian cho một người không đáng.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo iOne

Mời xem thêm chương trình:

Replay Blog Radio: Tháng tư và lời nói dối chân thành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top