Trả tình anh lại nơi bắt đầu
2014-04-23 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Em trả tình anh lại nơi bắt đầu, khi anh chưa trao đến em để anh bình yên với con đường anh đã chọn. Hạnh phúc nhé anh! Em vẫn sẽ mạnh mẽ bước đi trên con đường em mơ ước. Em lặng câm và chờ đợi có một người có thể chạm tới được linh hồn em.
Lời tác giả: Bao nhiêu năm trôi qua, lúc này mình đang chênh vênh trong công việc, trong tình yêu, mình muốn được một lần được chia sẻ cảm xúc của mình, để mình có thể nhẹ nhàng hơn, để mình… có thể mạnh mẽ bước tiếp.
***
Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, thiêng liêng nhất nhưng cũng là mối tình mong manh, dễ vỡ. Khi có anh, em không tin điều đó. Em đã hạnh phúc, đã cảm thấy may mắn và mơ ước về một tình yêu duy nhất trong cuộc đời em.
Anh à!
Giờ anh đang nơi đâu? Anh sống vui chứ? Phải rồi! Anh vẫn khoe trên FB cuộc sống mới thú vị ở phương trời mới, công việc mới và bên những người bạn miền Nam dễ thương. Còn nhớ, khi em nói anh hãy về bên em, anh bảo rằng anh yêu mảnh đất ấy, cả thời tiết đến con người. Từ phút giây ấy, em biết tình em chẳng thể còn níu giữ bước chân anh.
Em ở thủ đô hoa lệ, vẫn mệt nhoài với công việc khi mới ra trường và chênh vênh biết mấy khi nghĩ đến anh. Mỗi khi đi qua những nơi chúng ta từng chung bước, kỷ niệm lại ùa về, em lại thấy bóng hình anh vẫn hiện hữu ngay trước mắt em, nở nụ cười với em.
Anh còn nhớ không? Những ngày đầu mình chat YM với nhau, anh nói:
-Tớ chưa thấy cô gái nào mà ương ngạnh như ấy.
-Tớ ương vậy, ấy còn cứ nói chuyện với tớ làm gì.
Anh lớn hơn em 2 tuổi lận mà em chỉ thích xưng ngang như thế.
Em ngang ngạnh vậy mà có người bất chấp cái đông giá rét chạy từ Hưng Yên xuống phòng em xem mặt con bé như thế nào mà nói chuyện “như đấm vào tai người ta, được đãi bữa cơm đậu phụ rán cháy, củ cải xào mặn chát nhưng không hiểu sao thấy thú vị lắm”. Nhớ khi yêu nhau rồi anh vẫn hay véo má em trêu trọc.

Suốt cả quãng đời sinh viên, mình gắn bó bên nhau, tuy nhiều lúc giận hờn nhưng niềm vui và hạnh phúc là vô bờ bến, đến mức em đã có lúc cười thầm vì thấy mình may mắn. Trong khi bạn bè luẩn quẩn trong vòng quay yêu rồi chia tay, chia tay rồi lại yêu thì em bình yên với tình yêu duy nhất là anh. Có lẽ đó chỉ là bước khởi đầu tốt đẹp để bây giờ em phải chịu đựng gấp nhiều lần hơn.
Tối muộn, em chạy xe đi làm về mà trong tâm tưởng chỉ nghĩ đến anh, thật như một phép màu anh à vì em có thể an toàn về đến nhà với khối óc vô thức đến vậy. Hà nội của chúng ta đã bước vào cuối đông rồi, anh ơi đã một năm trôi qua rồi đó- chừng bấy thời gian em xa rời vòng tay anh. Ngày em tiễn anh, em khóc nức nở trên bờ vai anh,anh an ủi em:
-Em khóc gì chứ, anh đi mấy tháng rồi lại về với em
Sao…anh nỡ lòng quên lời hứa đó
Đối với em tất cả như một giấc mơ vậy, em cứ sống mãi trong ảo ảnh tình yêu của anh, bỏ mặc sự quan tâm của những người con trai khác dành cho mình. Em cũng thử cố gắng nhưng sao trái tim vẫn đóng chặt, lặng câm, tan nát.
Những bất hạnh về công việc, về gia đình và chuyện tình cảm với anh trong thời gian qua, tất cả xảy ra cùng một lúc khiến em đã không gượng dậy nổi, em ốm triền miên, mọi người hỏi han, em đã cười trừ và đổ lỗi cho thay đổi thời tiết.
Tấm thiệp anh tặng ngày Lễ tình nhân chan chứa yêu thương em vẫn còn giữ. Hình ảnh một người con trai dù nắng hay mưa, cứ cuối tuần ôm bó hoa chờ em đầu ngõ và nở nụ cười tỏa nắng chào đón em, rót vào lòng em những ngọt ngào, ấm áp.
Giờ anh vui chốn xa, anh còn tiếc công những ngày nắng, ngày mưa ấy. Anh có chờ ai kiên nhẫn như từng chờ em những lần hẹn hò.

Em vẫn mãi yêu anh trong tâm tưởng nhưng người con trai yêu em ngày xưa ấy chắc không phải là anh của hôm nay rồi. Người con trai ấy từng là anh chứ không phải là anh đâu. Anh đã buông tay em vì điều gì? Giờ em chợt nhận ra, trái tim càng vụn vỡ từng mảnh.
Thôi anh nhé! Em mệt rồi, em buông tay anh rồi đó, “nếu tình yêu là bức tường hoa giăng kín lối đi anh, em sẽ vì anh mà rời xa anh mãi mãi”. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em đã yêu anh nhiều đến thế. Uh, thì anh hãy giữ mãi hình ảnh con bé trong sáng, kiêu kỳ, ương ngạnh đi- một con bé được chiều chuộng không có phép tắc gì với người yêu hết.
Em trả tình anh lại nơi bắt đầu, khi anh chưa trao đến em để anh bình yên với con đường anh đã chọn. Hạnh phúc nhé anh! Em vẫn sẽ mạnh mẽ bước đi trên con đường em mơ ước. Em lặng câm và chờ đợi có một người có thể chạm tới được linh hồn em.
Mọi chuyện đến cuối cùng rồi sẽ ổn thôi! Đúng không anh?
Tạm biệt anh- mối tình đầu của em…
- Đồng Nội

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.


