Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ, cậu và bạn ấy...

2012-06-05 12:01

Tác giả:


Blogging 24/7

Tớ - Đứa con gái mạnh mẽ một cách yếu đuối

Tớ - Sinh viên, 21 tuổi, trình độ đại học, tài năng vừa đủ, không quá xuất sắc nhưng cũng đã gặt hái được không ít thành công. Tớ cá tính. Tớ không tự nhận. Một người, hai người và nhiều người đã nói vậy. Một phép thống kê đơn giản để biết rằng tớ là một đứa con gái không mờ nhạt . Tớ không ham hố nổi trội, chỉ cần những người quanh tớ không nhầm lẫn tớ với những người khác và có thể nhận ra tớ giữa đám đông là tớ đã thật sự mãn nguyện.

Tớ không hiền và cũng không dễ kết bạn. Tớ có thể làm bạn của tất cả. Nhưng để thân hơn một chút thì không dễ dàng. Những người bạn mới quen sẽ nhăn mũi mới những thói quen lẽ - ra – không – nên – có của một đứa con gái: võ vẽ, phiêu đêm, café đen và sự bí ẩn…chừng ấy thôi cũng đã khiến tớ trở nên lập dị và có đôi chút khó hiểu. Nhưng tớ cũng chẳng có thời gian quan tâm nhiều đến những thị phi xung quanh mình. Tớ là tớ, vậy thôi, thế là đủ.

Tớ không xinh, không được da cũng chẳng được dáng. Ông bà ta thường nói: “ nhất dáng, nhì da, thứ 3 mái tóc”. Tớ không có cả ba thứ đó. Tớ thấp tè và mập mạp, da đen nhẻm và sạm đi vì uống nhiều café, mái tóc ngắn ngủi, vàng hoe và xơ xác một cách vô trật tự”. Nhưng tớ vẫn may mắn chưa bị xếp vào hàng thảm họa nhan sắc vì tớ được nhận xét là có nụ cười tươi và duyên, một đôi mắt thông minh, biết nói và ấm áp, một cái mũi không cao nhưng thanh và phù hợp với gương mặt. Nhiêu thôi. Nhưng tớ chưa bao giờ tự tin về bất cứ mảng nào liên quan đến những từ ngoại ở mình: ngoại hình, ngoại ngữ…khá tệ.

Tớ chưa yêu, thích thì có. Một vài người nếu chưa tính cậu thì có lẽ là 2. Một người từ năm tớ học lớp 8, một dạng hotboy lạnh lùng và ham ẩu đả. Đẹp trai phong độ, cười tươi và học dốt. Người thứ 2 cũng đẹp trai, khoảng cuối năm một đại học. Nói chuyện hợp gu, tán gái giỏi và cũng khá đẹp trai. Nhưng tớ chẳng thế thích cậu ta quá 3 ngày khi phát hiện ra cậu ta nhắn một cái tin mùi mẫn vào lúc nửa đêm cho tớ và … ba cô gái khác nữa. Một thợ săn cá chuyên nghiệp một cách nghiệp dư khi không biết đem tấm lưới của mình cất đi ở một góc khín đáo nào đó.

Tớ không ghét số 3 như bao nhiêu người khác. Cậu là người thứ 3 tớ thích. Thích thôi nhưng chưa yêu. Mặc dù cậu không đẹp trai lắm nhưng vẫn được liệt vào hàng sáng sủa ưa nhìn. Cậu không quan tâm lắm nhưng vẫn tạo cho tớ sự ấm áp vừa đủ. Cậu không lãng mạn lắm nhưng vẫn có những hàng động dế thương. Cậu không lạnh lùng lắm nhưng cũng đủ làm tớ băng lạnh…những cái vừa đủ đó, những cái “ không nhiều lắm” đó tập hợp lại tạo thành cậu- một thằng con trai đủ làm tớ bình yên.

 tôi yêu ilove

Cậu - Một thằng con trai biết cách làm tớ đau...

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ không có chút ấn tượng gì nhiều. Cậu không đẹp trai, không tài năng nổi bật, không ăn nói có duyên…tóm lại là cậu không thuộc tuýp : “ những người để lại giấu ấn lần đầu tiên trong tớ”. Một thời gian sau, tớ dần chú ý đến cậu, chỉ vì một lý do rât buồn cười: “ tớ và cậu rất hay gây sự và cãi nhau”. Một lý do không mấy lãng mạn, nhưng không chỉ vậy. Tớ dần tiếp xúc với cậu nhiều hơn, nhận ra cậu thật hài hước và biết quan tâm. Cậu một phần kìm được những điên loạn trong tớ và biết cách chọc cho tớ tức điên lên. Cậu biết cách làm cho tớ phải hi vọng và tích cực. Cậu biết cách làm cho tớ cảm thấy ấm áp và bình yên khi ở bên cạnh.

Tớ không biết nhiều về cậu. Một cái tên, một số điện thoại, một vài địa chỉ IP. Không quá nhiều. Nhưng cậu là người con trai đầu tiên khiến tớ phải bỏ một buổi chiều để đọc hết những older post trên một trang cá nhân. Qua đó, tớ hiểu thêm, cậu đã từng yêu, từng có một mối tình đẹp, và cậu đang loay hoay tìm cách quên nó…lãng quên nó, chạy trốn nó, vùi lấp nó… có thể lắm. Và tớ tôn trọng điều đó, tớ không tò mò về cô gái đó. Bởi tớ biết cô ấy hẳn sẽ rất tuyệt vời vì cô ấy là người cậu chọn.

Cậu là người đàn ông thuộc tuýp người khó đoán và biết che dấu cảm xúc. Cái cách mà cậu chọn: “ Sống thờ ơ và lãnh đạm” đôi lúc làm tớ phát điên. Chẳng vì cái gì, nhưng đôi khi cũng vì tất cả. Cậu bận rộn, tớ bận rộn…những bận rộn rất chính đáng và ngoài thời gian gặp gỡ một cách chính thức thì những liên lạc một cách không chính thức giữa chúng ta đều rất mong manh. Có lẽ một tên con trai lãnh đạm và ưa che giấu sẽ chẳng phù hợp với một đứa con gái kiêu ngạo, phiêu lãng và bất cần. một vài dòng tin nhắn, một vài cú điện thoại…chưa bao giờ tớ hiểu cậu đang nghĩ gi, cậu bước vào và làm khuất tung cuộc sống tưởng chừng yên ổn của tớ. Cậu là nguyên nhân dẫn đền những cảm xúc dậy sóng trong tớ, khi vui, khi buồn, lúc thất vọng, khi hoài mong…cậu làm tớ phải vật vờ tìm câu trả lời cho những câu hỏi mở. Mà tớ biết, đôi khi câu trả lờ lại chính là nhát dao cứa vào trái tim còn nguyên vẹn của tớ.

Từ ngày biết cậu, một vài thói quen của tớ được thay đổi. Tớ biết đợi chờ một người, dẫu biết rằng nguồ đó sẽ không đến. Tớ uống café nhiều hơn, phiêu nhiều hơn, viết nhăng nhít nhiều hơn để mong nhận lại những quan tâm…Nhưng sự im lặng đáng sợ đôi khi làm cho tớ chao đảo và ngã khụy. Từng tự hứa là sẽ từ bỏ, tự xù lông nhím để tự vệ, tự bảo vệ mình trước mọi tổn thương…nhưng tớ chưa làm được. Bơi hàng ngày, tớ vần ở đây, đọc những thông tin liên quan đến cậu, chờ một cái tên sáng lấp loá trên màn hình máy tình, chờ đợi một dáng hình cho đến khi café nguội ngắt…và rồi lại dửng dưng và phớt lờ khi đối diện. tớ không mạnh mẽ. tớ chưa đủ tự tin để đứng trước cậu và nói: “ tớ thích cậu”.

i heart hate you love yêu  màu hồng

Bạn ấy- người con gái khiến cậu có thể quên tình cũ

Bạn ấy xinh, đó là cảm nhận đầu tiên khi tớ nhìn bạn ấy. Bạn ấy có cả ba tiêu chuẩn mà bất kỳ đứa con gái nào cũng mơ ước: “ dáng, da và mái tóc”. Bạn ấy không thuộc dạng siêu mẫu, những “ cao vừa đủ và nặng vừa phải” bonus them việc bạn ấy sở hữu một thân hình mảnh dẻ nhưng khổng lẻo khẻo. Một cô gái dáng thể thao chiều cao hơi người mẫu. Bạn ấy trắng, da mặt mịn màng và nụ cười rất duyên. Duyên dáng một cách ngoan, hiền nhưng không nhạt nhẽo. Gương mặt rất sang và cũng rất khó đoán. Trái ngược với quả đầu tém gọn của tớ, bạn ấy có một mái tóc dài, đen mượt, dầy và khỏe. Tớ nghĩ nếu bạn ấy tham gia showbiz thì có lẽ đã trở thành người mẫu độc quyền của clearn hoặc Dove.

Bạn ấy khác tớ. khác rất nhiều. Hình mẫu con gái mỏng manh dễ vỡ và luôn cần được trở che. Ngoan hiền và thông minh.

Bạn ấy luôn về nhà trước 10h đêm chứ không lượn lờ ngắm đêm rơi như tớ.

Bạn ấy thích uống những ly sinh tố hoặc ca cao nhiều sữa. Thức uống nhẹ nhàng phù hợp với con gái. Điều đó hẳn sẽ hay ho hơn hình ảnh một đứa con gái bên ly café đen ngòm, loay hoay hít hà, pha chế, nghiền đường và thưởng thức như một thằng con trai đầy bụi bặm.

Bạn ấy nhẹ nhàng, dịu dàng và nói truyện rất nhỏ nhẹ, không ầm ĩ, phá phách và nổi loạn như tớ. Tớ biết, một cô nàng nữ tính sẽ luôn là đối tượng để cậu- Thằng con trai mạnh mẽ bảo vệ và chia sẻ.

Hai tháng trước, tớ im lặng nhìn cậu loay hoay quên tình cũ. Còn bây giờ tớ im lặng nhìn cậu vui vẻ bên bạn ấy. Tớ chẳng sao cả. Tớ ổn. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng nói tớ buồn thì lại càng nói dối. Tớ vẫn vậy. Im lặng dõi theo cậu. Đợi khi tình cảm của tớ đủ lớn thì tớ sẽ làm một cô nàng chủ động, nói ra tình cảm của mình và mỉm cười nhận lại một sự từ chối. Đôi khi ta vẫn cần làm một phép thử để test lại những kết quả đã được báo trước….
Cô ấy có lẽ là một lựa chọn tốt, một người con gái bên cậu, biết chăm sóc, biết lắng nghe, biết quan tâm và đặc biệt là cô ấy không hay gây gổ với câu. Nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng và vành môi hơi mỉm cười tươi tắn.

Tớ, cậu và cô ấy... ba cạnh của một hình tam giác với những đỉnh nhọn hoắt. Nhưng có lẽ tớ hiểu rằng tớ nên là một điểm nằm ngoài đường thẳng nối liền giữa cậu và bạn ấy. Tớ không phải là thiên thần, tớ không có sự vị tha và khoan dung như bồ tát. Nhưng tớ sẽ cố gắng chúc cho cậu vì cậu là người mà tớ thích. Hạnh phúc nhé…

  • Gửi từ email Đại Đậu
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 
 
 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

back to top