Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu sao dễ đổi thay?

2012-09-17 11:33

Tác giả:


Blogging 24/7

Như bao nhiêu cuộc gặp gỡ trong cuộc đời của mỗi con người thì liệu bao nhiêu trong những cuộc gặp gỡ đó làm cho chúng ta cảm nhận rằng cuộc sống này thật ý nghĩa, tuyệt vời và kì diệu biết bao? Bạn biết không tôi đã thấy cuộc sống kì diệu và tuyệt vời dù nó thật sự không dễ dàng với tôi. “Số phận” luôn đen đến cho ta sự tình cờ, sự trùng hợp và đôi khi tưởng chừng như đầy nuối tiếc nhưng có lẽ trong những điều vỗn dĩ ấy, những nảy sinh của cuộc sống là để chúng ta tin rằng có một thứ gọi là "số phận".

Bạn tin không? “Số phận” bảo rằng trên đời này có những người họ sinh ra là dành cho nhau, thuộc về nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Dù họ có trải qua bao nhiêu sự chia cắt, rượt đuổi, kiếm tìm đi chăng nữa... cuối cùng họ vẫn sẽ tìm thấy nhau, ở bên nhau, thuộc về nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Có cổ tích quá không bạn nhỉ? Tôi rất thích chuyện cổ tích vì chuyện cổ tích kết thúc bao giờ cũng có hậu. Nhưng chuyện cổ tích do tôi là nhân vật chính đã kết thúc không có hậu. Một mối tình đầu rất đẹp, đầy mộng mơ nhưng lụi tàn sau bốn năm gắn bó.

Tôi và nàng gặp nhau khi bước chân vào cổng trường đại học. Chả biết trời xui đất khiến thế nào chúng tôi học cùng một lớp. Nhìn thấy nhau chỉ có cãi nhau, chẳng ai chịu nhường ai cả. Tôi luôn bật bức tường lửa để ngăn cản mọi thứ tình cảm từ những người con gái khác. Vì tôi biết tình yêu sinh viên chỉ đẹp nhưng không bao giờ là mãi mãi. Tôi càng không nghĩ tôi sẽ yêu nàng vì chúng tôi không hợp nhau. Cuối cùng bức tường lửa ấy đã bị gáo nước lạnh của nàng dập tắt từ bao giờ và thế là… tôi yêu nàng. Nàng yêu tôi.

 

Rồi…

Một năm… hai năm… ba năm trôi qua trong sự ngọt ngào hạnh phúc của mối tình đầu. Tình yêu sinh viên đẹp đẽ, trong sáng thơ mộng đầy hoài bão ấy ra đi mãi mãi theo sự thay đổi con người và cuộc sống vào năm thứ tư. Đây giai đoạn chuyển giao khó khăn nhất giữa cuộc sống của sinh viên và cuộc sống ngoài xã hội. Tôi chưa xin được việc nên về quê chờ đợi. Cùng lúc ấy, tôi bất ngờ bị ốm và phải nằm viện. Tôi gọi và nhắn tin cho nàng nhưng nàng không nghe máy và cũng không nhắn tin lại hỏi thăm tôi. Nàng coi tôi như người xa lạ, không quen biết. Tôi biết nàng đã rời xa tôi rồi. Tôi không hiểu tại sao nàng lại rời xa tôi vào giai đoạn này. Đây là lúc tôi cần nàng nhất, cần tình yêu để giúp tôi vượt quá tất cả mọi khó khăn. Nhưng nàng thì không! Nàng đã ra đi để mình tôi lại trong sự cô đơn, tuyệt vọng và đau buồn. Một chuyện tình buồn.

Tôi vẫn luôn ao ước có một câu chuyện cổ tích thật sự cho chính mình nhưng thật khó phải không các bạn. Mọi người bây giờ sống thực tế quá - cái thực tế đáng sợ đến “gai” người. Thực tế đó làm cho con người ta đánh mất đi cái tình yêu đẹp và chân chính thay vào đó là tình yêu đầy toan tính và mưu mô.

Bây giờ tôi đã vượt qua được tất cả và mọi thứ đã trở lại với tôi. Nhưng tình yêu có lẽ bây giờ là thứ xa xỉ. Tôi quen rất nhiều bạn gái nhưng tôi chỉ gặp họ một đến hai lần và tôi không gặp nữa, khi cô ấy muốn xác định mối quan hệ lâu dài thì tôi sợ và lặng lẽ rời xa. Tôi không hiểu vì sao tôi thế.

Tôi luôn tin vào “số phận”. Vậy “số phận” mà cuộc sống dành cho tôi và thử thách tôi đến bao giờ đây? Và cuộc gặp gỡ nào sẽ làm cho tôi cảm nhận rằng cuộc sống này thật tuyệt vời, ý nghĩa và kì diệu đây?

  • Anh Tuan Dang anhtuandang.nd@

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top