Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu rất cần hành động

2015-04-29 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Cô vẫn sẽ tin vào duyên số và giờ thì phải tin cả hành động của bản thân. Cô vẫn dao động, vẫn còn nhiều điều của cuộc sống chờ cô chinh phục lắm. Và tình yêu sẽ là bước đầu tiên những người trẻ nhiều hoài bão như cô hiện giờ cần nắm lấy.


***

Một cô gái nhìn cuộc đời bằng sắc màu không quá mơ mộng, lãng mạn nhưng cũng không quá trần trụi, tiêu cực. Cô tự thấy mình là một người như thế, có cái nhìn khách quan nhưng vẫn có hơi hướng ảo tưởng phần nào, nhất là trong tình yêu. Phải chăng vì thế nên cho tới giờ, hơn 20 tuổi đời, cô vẫn chưa có ai yêu được, và chưa yêu được ai? Kiểu trạng thái mà cô nghĩ rằng: Độc thân nhưng không phải cô đơn!

Hơn hai mươi năm cuộc đời, chắc chắn rồi, đã có lúc con tim cô gái phải xao xuyến, rung động và cũng có lúc muốn bất chấp tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng dần dà, vì những ý định nào đó, vì ý chí sự nghiệp nào đó, mà mối tình đầu của cô gái tuổi 20 đã đi qua lặng lẽ dù vẫn có nhiều lần hối tiếc.

tình yêu cần hành động

Thời điểm mà cô gái cho rằng sự nghiệp học hành phải là trên hết, cô lao đầu vào học, với tâm niệm: “Thứ gì là của mình thì sẽ là của mình”, và tình yêu sẽ không là ngoại lệ. Nhưng không, dường như cô đã sai, bởi muốn giữ một thứ gì đó thôi thì bạn cũng cần phải hành động, huống chi là muốn nó trở thành sở hữu riêng. Đó là một phần của cuộc sống, sự thật đã chứng minh, nếu bạn không hành động thì điều bạn mong muốn sẽ thuộc về người có hành động trước.

Cô gái tiếp tục kiếm cớ cho hành động không hành động của mình: tập trung vào học, học và chỉ học. Rồi cô tìm việc làm thêm và quả thật, cô rất bận rộn, luôn vui vẻ với những cô bạn thân cùng phòng. Cuối tuần cô vẫn có những buổi đi chơi, dạo phố, chụp ảnh, liên hoan… cùng những người bạn thân thiết. Facebook của cô vẫn đều đặn cập nhật những hình ảnh, những dòng tâm sự đầy triết lý cuộc sống, như ám chỉ rằng cô vẫn sống rất tốt, rất bận rộn, mà sự thật cũng đúng là như thế, chỉ là cô chưa yêu.

Cô tiếp tục những ngày tháng học tập say mê với cô bạn cùng phòng, sáng lên giảng đường, chiều cùng nhau lên thư viện. Cuối tuần rảnh rỗi cùng nhau mặc quần áo đẹp, tìm những nơi có khung cảnh lãng mạn để chụp ảnh, rồi cùng nhau ăn kem giữa trời đông giá rét. Thật cũng lãng mạn lắm thay, và cũng khiến ối người phải ghen tị, hay ngưỡng mộ. Học đại học cũng khéo tạo điều kiện cho những cô gái như nó bận rộn lắm.

Đầu năm, cô tham gia đội tuyển thể dục thể thao cho khoa, sau mỗi buổi lên thư viện, cô lại tranh thủ ghé qua sân vận động trường để cùng tập luyện. Thế là lịch làm việc một ngày đã kín rồi. Kết thúc giải bóng đá của trường, cô tiếp tục tham gia đội tuyển làm báo tường cho lớp, dự giải của khoa. Công việc cũng không phải nặng nhọc gì, nhưng với bản tính thích năng động, cô cùng các bạn trong lớp say mê, miệt mài với những ý tưởng mạnh dạn của mình. Kết quả cuối cùng không làm cô và các bạn thất vọng, cũng không thể thiếu những bức ảnh kỉ niệm thể hiện tinh thần đoàn kết nữa chứ, cô không quên chia sẻ lên trang mạng xã hội để những người ngoài cuộc trầm trồ, khen ngợi.

Sau những hoạt động ngoại khóa tích cực, cô cùng các bạn bước vào giai đoạn gấp rút, ôn thi cuối kì. Mục tiêu đặt ra cho năm học đầu tiên là 3.23 cho thang điểm tín chỉ. Ngay cả các mật khẩu cần có cô cũng đặt liên quan tới học, nơi ở của cô, trang bìa của sách, vở của cô ngập tràn các mục tiêu học tập. Ôi, đặt ra mục tiêu và cố gắng đạt được nó thật thú vị làm sao? Nhưng cô đã quên mất rằng tình yêu cũng cần có mục tiêu, và sự cố gắng như vậy. Điều duy nhất cô nghĩ tới chỉ là học, cô phải cố gắng học, để đạt được mục tiêu của mình, còn tình yêu thì “Thứ gì là của mình thì sẽ là của mình”, thật là hoang tưởng. Cứ thế, điểm số học tập của cô duy trì cho hết 4 năm học, thật không uổng công cho bao ngày cố gắng.

tình yêu

Và đôi lúc khi nghĩ về tình yêu, cô thấy dường như niềm tin vào tình yêu đã không còn như những ngày đầu cô xem những bộ phim lãng mạn kiểu Hàn Quốc, kiểu như: sau bao nhiêu năm, trải qua muôn vàn thử thách, và thách đố của thời gian mà hai nhân vật chính vẫn bảo vệ được tình yêu chân chính của mình nữa. Nhưng cô vẫn mơ hồ và ngầm ảo tưởng rằng sẽ có một anh chàng không hẳn là đẹp trai, không quá là giàu có nhưng anh ấy sẽ đem lại cho cô thứ gọi là tình yêu đích thực, có thể vượt qua muôn vàn thử thách, với những khoảnh khắc lãng mạn, đôi lúc hài hước, có khi sâu lắng. Để rồi, cô sẽ ngừng cô đơn!.

Chờ đợi ư, phải chăng cô vẫn đang hoang tưởng? Nhưng như thế còn hơn là cứ cố gắng chìm đắm và sai lầm trong cô độc. Bởi chừng đó thời gian cô gái có độc thân nhưng đâu hề cô đơn. Cô vẫn sẽ tin vào duyên số và giờ thì phải tin cả hành động của bản thân. Dường như cô đã bớt ngu ngơ, nhưng sao vẫn dại khờ. Cô vẫn dao động, vẫn còn nhiều điều của cuộc sống chờ cô chinh phục lắm. Và tình yêu sẽ là bước đầu tiên những người trẻ nhiều hoài bão như cô hiện giờ cần nắm lấy.

Chừng đó thời gian độc thân, nhưng không hề cô đơn có thể sẽ dần khép lại. Nhưng những kỉ niệm đẹp dù độc thân hay không thì sẽ vẫn còn mãi. Cuộc đời mà, sẽ không ai giống ai cả, tôi không khuyến khích bạn sống theo cách này hay cách khác, nên độc thân hay yêu sớm. Cách sống là thuộc vào duyên số phần nào, và quyết định bởi suy nghĩ, hành động và phong cách sống của chính bạn. Chúc bạn có một cuộc sống không cô đơn.

© Nguyễn Thị Thu – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top