Tình yêu là gì?
2014-12-09 01:00
Tác giả:
Tình yêu là gì?
Là sự chia sẻ lẫn nhau, là sự cho đi không cần nhận lại, là sự hi sinh thầm lặng cho người mình yêu hay tình yêu là một thứ gì đó quá cao siêu và vĩ đại hơn cả những điều bạn tưởng tượng.
Tình yêu đối với một cô học sinh còn ngây thơ
Đó là sự quan tâm, cùng nhau phấn đấu, nỗ lực, là ngồi tựa lưng vào nhau sau mỗi giờ học căng thẳng, là cùng nhau giải toán làm văn, là mỗi ngày cậu đèo tớ đi học, là yêu mãnh liệt nhưng không mù quáng, là yêu kiên định nhưng không cố chấp, chia sẻ và đừng gian trá, thông cảm nhưng đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lại nỗi buồn cho riêng mình.
Tình yêu đối với người đang cô đơn
Là sự mong mỏi chờ đợi, là sự kiếm tìm tình yêu trong biển người rộng lớn, là cần một bàn tay siết chặt mỗi khi đông đến, là cần một bờ vai tựa vào mỗi khi mệt mỏi, là cần một cái ôm mỗi khi thấy cô đơn, lạc lõng, là tình yêu mà bạn càng muốn có nó thì nó lại càng đi xa, nhưng sẽ lại quay trở về khi bạn không còn trông chờ nữa.

Tình yêu đối với người yêu đơn phương
Là yêu mà không dám nói, là sự quan tâm, hi sinh thầm lặng, là sự cho đi không cần nhận lại, là tình yêu thiêng liêng và vĩ đại nhất nhưng lại vô cùng yếu ớt, mong manh, nhưng hãy cho đi để bạn biết rằng phía sau hạnh phúc là nỗi đau, phía sau nụ cười là đôi mắt ngấn nước, phía sau sự hiện diện của một người là sự ra đi lặng lẽ, phía sau một bàn tay siết chặt là vết cắn tím môi.
Tình yêu đối với những ai đang thất tình
Là vết đau sâu hơn cả vết xước, là sự tổn thương không gì có thể chữa lành, là sự hận thù và yêu thương lẫn lộn, là những đêm dài đẫm lệ, là quay trở lại nơi cất giấu yêu thương, là sự dày xéo chừng nào có thể , đến một ngày bạn gặp 1 người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa, bạn đã dành tình yêu cho 1 người không xứng đáng, nếu họ đã không xứng đáng ngay lúc này thì cho dù 1 hay 10 năm nữa cũng vậy, hãy để họ ở lại và đứng lên bước tiếp, bạn sẽ nhận được những bài học đắt giá sau cơn đau.
Tình yêu đối với những ai đang yêu
Là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, là mỗi buổi sáng chúc nhau tốt lành, là câu nói trời lạnh nhớ mặc áo ấm, là buổi tối chúc ngủ ngon, là chút gì đó hơi ích kỉ, sở hữu, là nắm tay nhau đi qua bão giông, là yêu thương nhau trong những ngày sóng gió, là không chút gì toan tính, so đo, là tình yêu giúp bạn hoàn thiện nhất có thể, là tình yêu không có hai từ "mãi mãi" mà sẽ sống trọn từng phút giây khi ở bên cạnh, là không cần ở bên nhưng vẫn có cảm giác được quan tâm, là sự cho đi không cần nhận lại.
Tình yêu đối với những ai đã lập gia đình
Là sự chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau, là chút ghen tuông cho tình thêm mặn nồng, là chút nhõng nhẽo cho tình thêm tươi trẻ, là chất chứa quan tâm, lo lắng, là phút giây quây quần bên gia đình, là câu nói em yêu anh hay chồng yêu vợ, là tất cả những điều nhỏ nhặt nhất về nhau.
Suy cho cùng tình yêu nào cũng vậy, để có được hạnh phúc bạn đều phải đi qua con đường mang tên là nước mắt, đều phải trải qua cay đắng, ngọt bùi của cuộc đời. Phải có đủ lòng kiên nhẫn, chân thành và vị tha bạn mới có thể có được một tình yêu đích thực.
- Thanh Vân
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


