Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu chôn dấu

2012-11-21 11:44

Tác giả:


Yêu 24/7

Em tự cho em là người hiểu đạo lý , hiểu được chữ nhân và sống cao thượng vậy mà lúc này đây lại cảm thấy bí bức thế này.

Nghe anh nói anh sắp có bạn gái mà lòng em rất đau, cố gắng bình thản  tỏ ra như không có gì nhưng em biết trái tim em cảm thấy rất  buồn.  Hơn 2 năm nay mặc dù chưa từng nói yêu anh nhưng em đã dành cho anh rất nhiều tình cảm, mỗi khi không có anh bên cạnh, em cảm thấy nhớ rất nhiều, chỉ mong được gặp anh mà không thể vì… lòng tự trọng của một người con gái và  anh chỉ coi em là một người em gái  nên em không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì.

Nghe anh kể về bạn gái cũ lòng em lại thêm buồn nhưng em vẫn lắng nghe anh tâm sự để giúp anh có thể thanh thản phần nào, em chôn dấu tình cảm mà em dành cho anh vì em biết cả 2  khó vượt qua những rào do hai người đã tạo ra … em  đã nhủ thầm chỉ muốn làm em gái đứng dõi theo anh từ phía sau, giúp đỡ anh , chia sẻ với anh như người bạn, em đã nghĩ như vậy đối với em là quá đủ …


Em đã cười khi nghe anh kể về những người đang thích anh, hết người này đến người khác … nhưng đến lúc này không thể cười được nữa vì anh nói : “ anh sắp có bạn gái”. Em biết người con gái đó chính là người mà anh vô tình gặp trong một bữa trưa ở công viên, anh xin số điện thoại, facebook và từ đó hai người quen nhau … và giờ 2 người sắp tiến tới một mối quan hệ mới.

Em không biết em nghĩ gì nữa? chỉ biết cảm thấy rất buồn và có cái gì nhói đau từ lúc nghe anh nói tới giờ. Dù rất muốn tập trung vào công việc đang dang dở, bài vở bộn bề nhưng mà em không thể làm được gì, liệu đây có phải là cái cảm giác thất tình hay không?

Lần này em biết anh không đùa, em cố gắng quên hết tất cả nhưng càng quên lại càng đau, muốn buông xuôi nhưng điều đó thật sự không thể. Em sẽ gặp anh vì công việc, đối mặt với anh, em có thể làm gì đây anh? chắc chắn em sẽ không khóc, vẫn tỏ ra thản nhiên, em sẽ mỉm cười trước anh và mọi người như không có gì? Rồi em sẽ trấn tĩnh và tự nhủ: công việc vẫn phải làm, em không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến những việc mà em đang làm được.

Cảm giác đứng nhìn người mà em yêu có một người con gái bên cạnh thật tồi tệ, rồi một ngày, anh sẽ giới thiệu chị ấy cho em, lúc đó em lại tiếp tục tỏ ra như không có gì ? em lại tư vấn cho anh  nên làm như thế nào để chị vui? Càng nghĩ, em càng thắm thía cái cảm giác đau đớn của một người yêu đơn phương là như thế nào?


Em đang cảm thấy nhói lòng anh à. Em đã từng làm nhiều người con trai yêu em cũng phải nhói đau vì sự lạnh lùng của em, liệu giờ đây, em đang phải trả giá? Em đứng dưới cơn mưa và muốn khóc thật to … nhưng không thể khóc, em không thích khóc lóc như một đứa con gái yếu đuối, chỉ mong mưa giúp em trôi đi hết tất cả mọi vết thương lòng….

Anh à! em là người con gái mạnh mẽ, em sẽ cố gắng quên anh, em không giống như những người con gái khác, tỏ ra yếu đuối cầu lụy vào tình yêu, em đủ mạnh mẽ để tỏ ra không yếu đuối trước mặt anh, em sẽ không tránh né anh, sẽ học cách đối mặt, rồi nỗi đau này cũng sẽ chai sạn  như những nổi đau khác.

Em không biết em có thể quên anh không, như có cái gì đó đè nặng trong trái tim em vậy..liệu anh có biết em đau lòng như thế này không ? Có lẽ đã đến lúc em nên trở về với cái vị trí mà em nên đứng, là một người em gái của anh, từ nay em sẽ cố gắng quan tâm anh như quan tâm một người anh trai nhưng thật khó có thể làm được điều đó, sau này  liệu em sẽ ra sao khi nhìn thấy anh đi bên chị, em nhìn  thấy anh chở chị đến những nơi mà chỉ có em và anh hay đến, anh cười nói với chị như đã từng cười nói với em

Nhưng anh hãy cứ yên tâm ! em không phải là đứa con gái xấu tính, chắc chắn dù có buồn lòng em cũng chẳng nói ra, em sẽ mỉm cười và bảo anh nên đưa chị đến những nơi mà chúng ta từng đến vì đó là nơi rất đẹp, nó hợp đề người ta yêu nhau đến đó chứ không phải là để anh trai em gái đến đó, nếu em có gặp chị  em sẽ cư xử tốt với chị, em sẽ nói cho chị biết anh thích gì và anh không  cái thích gì? À, không …có lẽ em không nên nói gì hết, em sẽ giấu không cho chị biết em thích anh, em sẽ chỉ là em của anh, một đứa em gái tốt …em sẽ nhường vị trí mà em từng có lại cho chị.

Phải để anh của em yêu ai đó đi chứ, anh của em cũng đã trưởng thành rồi mà, sao em có thể ích kỷ giữ anh lại cho em trong khi em không  đủ tự tin để tiến thêm một bước nữa. Kể từ nay đã có người chăm sóc cho anh, và em không cần lo lắng cho anh nữa...có lẽ như anh chọn chị  vì chị là người  tốt, chị ấy hợp với anh hơn em, em sẽ cầu chúc hạnh phúc đến với anh chị, vì thật sự  em muốn làm  điều đó, muốn nhìn thấy anh hạnh phúc …có như thế em mới yên lòng.

  • Bạn đọc giấu tên

P/S: Tôi chỉ muốn gửi đi đâu đó đôi lời tâm sự cho vơi nỗi buồn, mong BlogViet nếu có đăng bài thì đừng kèm địa chỉ email lên cho mọi người thấy , vì tôi thật sự không muốn ai đó biết.



Để những câu chuyện tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tia sáng tình yêu

Tia sáng tình yêu

Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

back to top