Tin tức hài hước nhất mà bạn từng biết?
2015-10-06 09:34
Tác giả:
2. Một thanh niên nhảy sông tự tử, kết quả nước sông thối quá đành bò lên bờ.
3. Chuyên gia khuyên rằng, buổi sáng ngủ dậy, khi bụng rỗng thì không nên ăn sáng.
4. Một cặp tình nhân đi xem "Hồi ức thanh xuân". Lúc ra khỏi rạp cô gái khóc nức nở bảo chàng trai:" Em nhận ra mình vẫn chưa quên được người yêu cũ, mình chia tay đi."
5. Sau nhiều năm nghiên cứu, một giáo sư sinh vật đã tạo giống thành công loài muỗi sống được trong thời tiết giá lạnh, mùa đông cũng có thể lao ra đốt người, bổ sung trọn vẹn bộ sưu tập loài muỗi nước ta. Hiện, vị giáo sư đang bị cảnh sát giam giữ với tội danh chống lại loài người.
6. Ba thanh niên cùng nhau góp vốn 60 triệu, đã sản xuất thành công 50 triệu tiền giả và bị cảnh sát tóm gọn.
7. Trong cơn tức giận, cô gái gọi cho cảnh sát tố cáo người yêu là tội phạm bị truy nã, cốt để hù dọa anh này. Không ngờ cảnh sát điều tra ra, anh này đích thực đã bị truy nã 5 năm nay.
8. Một cặp vợ chồng bị mù, sau khi phẫu thuật mắt thành công, họ nhìn nhau mỉm cười và cùng kí tên vào giấy ly hôn để sẵn trong ngăn tủ đầu giường.
9. Một đoàn cứu trợ nước ngoài đến Nepal hỗ trợ nhân đạo. Người đàn ông Nepal sau khi được đưa ra từ tòa nhà đổ nát, nhìn thấy chung quanh toàn người nước ngoài bèn thảng thốt hét lên:" Trời ơi, động đất đã làm tôi bắn sang tận châu Âu rồi sao?"

"Tôi có thể văng tục không?"
"Thưa, không ạ."
"Vậy tôi không có ý kiến gì."
11. Tại thành phố X không có ùn tắc giao thông vì xe cộ vẫn nhúc nhích được.
12. Một người đàn ông lái xe trong tình trạng say rượu, gây ra tai nạn liên hoàn, bỏ trốn vào quán bar gần đó. Nhưng vì động tác nhảy vụng về cứng nhắc đã thu hút sự chú ý của cảnh sát và bị bắt tại trận.
13. Một cặp vợ chồng trúng vé số 10 tỷ, trong lúc tranh cãi nên đi du lịch châu Âu hay châu Mỹ, người vợ bực mình vì chồng quá ngang bướng đã xé phăng tờ vé số.
14. Một tên trộm chui từ cửa sổ vào, vì sợ đi dép sẽ gây ra tiếng động nên đã để dép trên thành cửa sổ, đi chân đất vào phòng. Không ngờ chân hắn bốc mùi ghê quá làm chủ nhà hoảng hốt tỉnh dậy.
15. Một phụ nữ uống thuốc ngủ rồi nhảy xuống sông tự sát, vì quá béo đã nổi lềnh phềnh trên mặt nước cho đến khi thuốc ngủ hết tác dụng, cô ta đành leo lên bờ.
16. Một nữ bác sĩ phát hiện người yêu ngoại tình đã đâm anh này 32 phát nhưng đều tránh chỗ nguy hiểm.
17. Một tên trộm đột nhập nhà băng thành công nhưng không tìm được tiền mặt, chỉ thấy toàn thạch hoa quả. Hắn điên tiết uống hết chỗ thạch đó. Hôm sau thời sự đưa tin, ngân hàng tinh trùng lớn nhất thành phố đã không cánh mà bay.
18. Một tên cướp giật di động Nokia của người đi đường, bị người này đuổi theo. Trong lúc rượt đuổi, tên cướp làm rơi Iphone 5s, người này vội nhặt lấy bỏ chạy. Tên cướp nhận ra bèn tức tối đuổi theo. Kết quả họ rượt nhau đến đồn cảnh sát.
19. Một tên trộm sau khi thực hiện phi vụ thành công, đã chụp ảnh chiến lợi phẩm khoe lên FB, bị cảnh sát tóm gọn sau vài giờ đồng hồ.
20. Một nghi phạm dùng dao khống chế người đi đường, cảnh sát vì lo ngại sự an toàn của con tin nên không dám khinh suất. Tên này dương dương tự đắc lôi con tin đi, không may va phải một xe hủ tiếu, hắn bực mình đạp đổ chiếc xe. Chủ xe lập tức nhảy ra đạp bay con dao trên tay hắn, cho hắn ăn liên hoàn cước rồi giao lại cho cảnh sát.
21. Hai băng nhóm xông vào quán phở ẩu đả, một thanh niên ngồi trong góc quán vẫn điềm nhiên ăn phở. Cảnh sát ập đến, quy cậu ta là thủ lĩnh cầm đầu. Cậu ta mếu máo chỉ vào đũng quần ướt sũng của mình:" Cháu vô tội các chú ơi!"
22. Một phụ nữ Hàn Quốc bị nghi nhiễm Mers bỏ trốn khỏi khu vực cách ly. Căn cứ vào ảnh nhận diện của cô ả, cảnh sát địa phương đã bắt giữ hơn 500 cô gái.
23. Một ông lão nổi tiếng khắp vùng vì mấy tháng trời không hề uống nước. Các chuyên gia lũ lượt kéo đến điều tra, kết cục phát hiện mỗi bữa cơm ông lão đều uống một bát canh.
24. Một cô gái bị chẩn đoán nhiễm Aids, vì muốn trả thù đời, cô ta đã cặp kè với vô số đàn ông. Gần một năm sau, bác sĩ thông báo kết quả chẩn đoán vốn dĩ là của người khác, cô ta không bệnh tật gì. Nhưng lúc này đã muộn...
25. Một người đàn ông cướp xe hàng chứa nước giải khát trị giá 15 triệu. Chỉ trong một đêm hắn cùng đồng bọn đã đổ hết nước giải khát đi, đem chai không bán đồng nát được 600 nghìn.

26. Một thầy giáo quấy rối nữ sinh bị toà án địa phương tuyên án một năm tù. Ông này kháng án lên toà án cao hơn, kết cục bị tuyên án 12 năm tù.
27. Phóng viên:" Thưa chú, trận sương mù này có ảnh hưởng gì đến chú không ạ?"
Người dân :" Có, ảnh hưởng lớn lắm. Đầu tiên, mời chị nhìn kĩ, tôi là cô chứ không phải chú."
28. Tin mới nhất, một con lợn bị đàn muỗi tập kích, vì quá đau đớn, nó liên tiếp húc đầu vào tường tự sát.
29. Một phụ nữ thi bằng lái ô tô 13 năm không đỗ, trường dạy lái xe quyết định hoàn trả toàn bộ học phí và mời cô một bữa cơm chia tay, sau này không nhận cô nữa.
30. Quan tòa:" Tại sao anh lại làm tiền giả?"
Bị cáo:" Vì tôi không biết làm tiền thật ạ."
31. Cơn bão đã cuốn phăng tảng đá khổng lồ khắc bốn chữ "Nhân định thắng thiên" trên bờ biển...
32. Một nữ sinh bị người yêu qua mạng lừa mất 20 triệu. Trước khi cô kịp báo cảnh sát, anh này chuyển lại cho cô 10 triệu với lời nhắn:" Em ngốc quá, chắc còn bị lừa nhiều nên anh không nỡ lấy hết 20 triệu của em."
33. Một cô gái vô tình làm quệt que kem vào tay áo một cô gái khác. Thế là họ cãi nhau cả tiếng đồng hồ trên đường. Kết quả một cô bị say nắng phải đưa đi bệnh viện. Người đàn ông chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối lên tiếng:" Sống 42 năm trên đời tôi chưa thấy ai rảnh việc như hai cô này. Có thế cũng cãi nhau cả tiếng đồng hồ, tôi đứng nghe mà đau hết cả đầu."
34. Khách hàng phàn nàn trên vỏ trứng có vết máu, chủ quán điềm nhiên đáp:" Tại gà mái đến kì kinh nguyệt."
35. Một tên trộm đột nhập thành công, trốn dưới gầm giường chờ cơ hội ra tay. Chủ nhà là một anh chàng hài hước, đêm đến thường kể chuyện cười cho vợ nghe, nhưng lần này cô vợ chưa kịp có phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng phì cười phát ra từ gầm giường.
36. Phóng viên hỏi một ông lão đang nhặt rác:" Thưa ông, chuyên mục của chúng cháu là Hạnh phúc quanh ta, cháu muốn hỏi ông, ông có đang hạnh phúc không ạ?"
Ông lão mặt không biến sắc đáp:" 80 tuổi rồi mà vẫn phải nhặt rác sống qua ngày, cậu nghĩ tôi có hạnh phúc không?"
36. Một chàng trai định nhảy lầu tự sát vì người yêu 8 năm sắp đi lấy chồng. Cảnh sát đến nơi, điềm đạm nói:" Anh được ăn nằm với vợ người khác tám năm trời, anh thiệt thòi gì mà phải nhảy lầu?" Chàng trai nghe xong, nghĩ ngợi một hồi rồi cẩn thận rời khỏi ban công, quay vào phòng, đóng cửa lại.
Nguồn: Weibo
Dịch: FB Kiem Duong
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

