Tiết lộ những thời kì đen tối nhất trong cuộc đời của 12 con giáp
2023-05-12 13:33
Tác giả:
1. Tuổi Tý: 30 - 31 tuổi
Xem năm vận hạn của 12 con giáp, người tuổi Tý sẽ gặp phải nhiều khó khăn và bất trắc trong độ tuổi từ 30 – 31. Khoảng thời gian này, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng không thuận, đầu tư dễ thất bại, phải chi tiêu tốn kém cho nhiều việc khác nhau.
Tuy nhiên, nếu bạn chú ý kết giao với những người tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân thì sẽ được họ nhiệt tình trợ giúp, để bạn có thể bình an trải qua khoảng thời gian khó khăn này. Sau 31 tuổi, nhờ có cát tinh Thiên Quý chiếu mệnh, bạn sẽ gặp nhiều cơ hội chuyển vận.
2. Tuổi Sửu: 27, 29 tuổi
Những năm 27 và 29 tuổi là khoảng thời gian người tuổi Sửu gặp phải nhiều khó khăn nhất. Sự nghiệp thường vấp phải trở ngại, giậm chân tại chỗ, thậm chí công sức bạn bỏ ra đều uổng phí vì bị tiểu nhân hãm hại. Phương diện tình cảm cũng chẳng êm ả hơn khi người nhà, người yêu luôn mâu thuẫn với nhau.
Muốn tai qua nạn khỏi, trong những năm này, bản mệnh nên chủ động kết giao với những người tuổi Dậu, Tý, Tị. Họ sẽ dành cho bạn sự giúp đỡ đắc lực, chỉ ra cho bạn phương hướng để vượt qua khó khăn.
3. Tuổi Dần: 36, 39 tuổi
Người tuổi Dần cần hết sức cẩn thận trong năm 36 tuổi và 39 tuổi. Trong những năm này, bạn dễ rơi vào cảnh phá tài, vì thế phải thận trọng trong các quyết định đầu tư, chớ nên nghe theo lời dụ dỗ của người khác.
Trong gia đình, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng có dấu hiệu rạn nứt, nhiều khó khăn xảy đến thử thách tình cảm của đôi bên.
Khoảng thời gian này, những người sinh năm Ngọ và năm Tuất dễ trở thành quý nhân của bạn. Hãy giữ quan hệ tốt với họ, họ sẽ đưa ra lời khuyên, giúp bạn hóa giải được nhiều khó khăn đang gặp phải.
4. Tuổi Mão: 30, 37 tuổi
Nhiều khó khăn, vận hạn sẽ đến với người tuổi Mão trong khoảng thời gian 30 tuổi và 37 tuổi. Ở độ tuổi này, bản mệnh sẽ cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình, công việc dù cố gắng đến mấy cũng không nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Về đến nhà, bạn và người thân cũng thường xuyên mâu thuẫn với nhau, chuyện cãi cọ xảy ra thường xuyên như cơm bữa.
Trên thực tế, đây là khoảng thời gian bước ngoặt trong cuộc sống của bạn, bạn cần cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh, lạc quan, hành xử lý trí thì sẽ vượt qua an ổn. Hãy chú ý đến những người sinh năm Mùi, Tuất, Hợi quanh mình, họ sẽ là quý nhân của bạn.
5. Tuổi Thìn: 30, 33 tuổi
Xem năm vận hạn của 12 con giáp, năm 30 và 33 tuổi sẽ là những năm đen tối nhất trong cuộc đời người tuổi Thìn.
Sự nghiệp giậm chân tại chỗ, dù bạn muốn nhảy việc hay khởi nghiệp thì cũng dễ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc làm ăn kinh doanh cũng dễ phải đối diện với những trò chơi xấu của đối thủ, khiến tài sản thất thoát.
Tuy nhiên, kể từ năm 36 tuổi trở đi, bạn sẽ gặp được cơ hội để chuyển vận. Nhiều cơ hội xuất hiện đòi hỏi bạn phải nhanh chóng nắm bắt ngay. Khoảng thời gian này, hãy kết giao với nhiều người tuổi Dậu, Tý hoặc Thân, họ sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn, hợp tác cùng hưởng thành quả.
6. Tuổi Tị: 21, 39 tuổi
Người tuổi Tị cần hết sức thận trọng trong 2 năm 21 tuổi và 39 tuổi. Trong năm 21 tuổi, hãy nhắc nhở bản thân chớ hành xử nóng vội, nếu không bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm gây ảnh hưởng đến cả cuộc đời.
Còn trong năm 39 tuổi, bạn lại cần chú ý đến phương diện tiền bạc và hôn nhân, tránh đẩy bản thân rơi vào cảnh đầu tư thất bại, lứa đôi mâu thuẫn, kẻ thứ ba chen chân.
Khuyên bạn, trước khi làm việc gì cũng cần phải cân nhắc kĩ càng, lắng nghe mọi người xung quanh để đưa ra những quyết định tỉnh táo nhất. Những người tuổi Sửu và tuổi Dậu có thể trở thành quý nhân của bạn trong khoảng thời gian này.
7. Tuổi Ngọ: 42 – 43 tuổi
Người tuổi Ngọ gặp được nhiều may mắn khi trẻ tuổi, vận trình tương đối bình ổn, song bạn sẽ gặp phải khó khăn, thách thức trong 2 năm liên tiếp khi bước sang tuổi 42 và 43.
Công sức bạn bỏ ra bấy lâu nay để gây dựng sự nghiệp và gia đình dễ gặp phải sóng gió, nếu không có cách hành xử đúng đắn thì đối tác, đồng nghiệp dễ trở mặt, vợ chồng dễ lạnh nhạt, tổn thương nhau.
Thời điểm này, bạn nên hành xử lý trí, khiêm tốn, không nên cứng đầu cứng cổ, làm mọi việc theo ý mình mà không cân nhắc đến hoàn cảnh xung quanh. Quý nhân của bạn là người tuổi Dần, Mùi, Tuất, bạn có thể dựa dẫm vào họ nhiều hơn.
8. Tuổi Mùi: 32, 40 tuổi
Năm 32 và năm 40 tuổi có thể coi là năm vận hạn của người tuổi Mùi. Đặc biệt trong năm 32 tuổi, con giáp này gặp phải nhiều hung tinh, sức khỏe có dấu hiệu suy giảm đáng kể, vì vậy bệnh nhẹ cũng cần phải khám chữa kịp thời, nếu không dễ chuyển nặng, tốn nhiều thời gian và tiền bạc để cứu chữa.
Trong khoảng thời gian này cũng có họa huyết quang rình rập, xuất hành hoặc lao động chân tay cần hết sức chú ý an toàn.
Để giảm thiểu những thiệt hại gặp phải trong 2 năm này, bản mệnh nên giữ quan hệ thân thiết với người tuổi Mão, tuổi Ngọ hoặc tuổi Hợi. Họ sẽ có những hành động thiết thực giúp bạn vượt qua khó khăn.
9. Tuổi Thân: 39, 42 tuổi
Xem năm vận hạn của 12 con giáp thấy rằng nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện bủa vây người tuổi Thân trong năm 39 tuổi và 42 tuổi.
Với những người làm ăn kinh doanh, bạn cần phải cẩn trọng trước nguy cơ đối tác quay lưng, không tuân thủ hợp đồng. Với những người làm công ăn lương, hãy chú ý đến lời nói và hành vi của mình, chớ tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, tìm cách hãm hại mình.
Trong 2 năm này, hãy hành xử khiêm tốn, đừng dễ dàng tin theo lời người khác, làm việc gì cũng phải kiểm chứng thông tin kĩ càng. Hãy chú ý kết giao với người tuổi Thìn và tuổi Tý, họ sẽ đem lại cho bạn sự trợ giúp đắc lực.
10. Tuổi Dậu: 30, 37 tuổi
Người tuổi Dậu cần đặc biệt chú ý trong năm 30 tuổi và 37 tuổi. Hai năm này, bản mệnh hành sự bất thuận, quan hệ xã giao xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn, người hôm qua còn nói cười với bạn hôm nay có thể trở mặt quay lưng, thậm chí sẵn sàng hãm hại bạn để chiếm đoạt lợi ích.
Phương diện sức khỏe cũng có dấu hiệu xuống dốc, bạn thường xuyên mắc bệnh, dù không nặng cũng khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần bi quan.
Khoảng thời gian này, tốt nhất bạn nên lùi một bước để tiến hai bước, nên nhẫn nhịn nhiều hơn để mối quan hệ được êm đẹp. Nếu muốn xuất hành hoặc hợp tác, bạn nên tiến hành với bạn bè, đối tác tuổi Sửu, Thìn hoặc Tị để gặp nhiều may mắn.
11. Tuổi Tuất: 33, 35 tuổi
Trong 2 năm 33 tuổi và 35 tuổi, người tuổi Tuất dễ vướng vào cảnh thị phi, điều tiếng, khiến tinh thần luôn nóng nảy bất an. Bạn cũng dễ tin theo lời kẻ xấu dụ dỗ, rơi vào tình trạng tiền bạc tổn thất, danh tiếng ảnh hưởng, thậm chí cả hôn nhân cũng rạn nứt.
Những lúc đối diện với nghịch cảnh, khuyên bạn nên hết sức bình tĩnh và lý trí, trao đổi với mọi người nhiều hơn, chớ làm mọi việc theo ý mình. Những người thân tuổi Dần, Mão và Ngọ sẽ đưa ra cho bạn nhiều lời khuyên hữu ích.
12. Tuổi Hợi: 42, 45 tuổi
Hai năm 42 và 45 tuổi sẽ là khoảng thời gian xui xẻo nhất trong cuộc đời của người tuổi Hợi. Trong khoảng thời gian này, bạn làm việc gì cũng gặp phải khó khăn, trở ngại.
Đã thế, bạn còn dễ gặp phải đào hoa xấu gây hao tài tốn của, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, nếu không biết giữ mình thì thành quả gây dựng bấy lâu dễ đổ sông đổ bể.
Vì vậy, con giáp này cần nhắc nhở mình luôn thận trọng khi làm việc, vững vàng trước những cám dỗ của cuộc sống. Gặp khó khăn, hãy lắng nghe và xin sự trợ giúp của những người tuổi Mùi hoặc tuổi Mão, họ sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi đúng đắn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

